Xin Chao các chị:Tepmui nhà mình đã 6 tháng rồi nhung minh thì chẳng giảm cân được mấy (nặng 65kg lận)so với lúc mang bấu cả. Eo thành bánh mì mất thôi mà mình biết ông xã chẳng thích bành mì tí nào. Mẹ nào có kinh nghiệm giảm cân xin cứu với
Ui!Sao giong minh qua vay.Nhoc nha minh dc 2 tuoi roi ma minh cung chang giam dc ti nao ca chi hoi gon lai thoi.Oi buon qua!
Hi Hi, bạn dùng thực phẩm chức năng Hùng Phát ý, loại thay thế bữa ăn - bán rất nhiều trong siêu thị. 68K/hộp thì phải. Mới đầu thay bữa tối, vầ sau thay cả bữa trưa và tối, xuống nhanh lắm... Mình nói vậy thôi, nhưng mình trong tuần xuống cả 2-3kg/tuần, nhưng cuối tuần lai về kg cũ
ui giờ mà mẹ giảm kg thì con mất sữa ngay.Thôi các mẹ hãy cố gắng tới khi cai sữa hay giảm kg để giúp con yêu phát triển tốt nhất.
Mình cũng vậy, từ lúc sanh tới giờ vẫn 60kg, cho bé bú nên không thể giảm cân được. Tất cả vì đàn con thân yêu của chúng ta Nhưng mà thật ra cũng phiền phức lắm, mình đi mua quần áo thật là khó, không có nhiều bigsize cho mình. Các mẹ biết có chỗ nào bán đồ bigsize k chỉ dùm nhá. Thanks
đây đây mua đồ của Tracy ý, rẻ (160k), thời trang lại là free sz. Người gấy mặc thì thêm thắt lưng, còn như mấy mẹ bầu chúng mình thành áo đẹp phết.
Mình cũng vậy nè, lúc mới lập gia đình thì có 41 kg, sinh đứa đầu xong lên 1 phát 7 kg, sinh đứa thứ 2 tiếp tục lên thêm 6 kg nữa, giờ tổng thể trọng là 54 kg, xuống cân không nổi luôn. Buồn!!!
Mới 6 tháng thì hình như chưâ xuống cân được đâu chị ạ. Mẹ em bảo là khi nào cai sữa cho em bé mới giảm cân được, chứ đang cho con bu' muh kiêng ăn với giảm cân thì dễ bị mất sữa lắm. Coi như hi sinh vì con em chúng ta vậy thôi
Nếu mẹ nó ở Hà Nội có thể mua Tracy tại các phố sau: Phố Huế, Hàng Da, Bà Triệu. Còn kinh nghiệm giảm cân của em là đi bộ nhiều các mẹ ạ. Sau khi ở cữ em còn béo hơn lúc chuẩn bị sinh ( có bầu 58kg mà ở cữ xong đạt 61kg). Con em cai sữa sớm nên chế độ ăn của em cũng giảm đi. Không ăn chân giò, và các đồ béo béo khác nữa. Bây giờ em còn 55kg ( sau 6 tháng ). Em cũng có mua thuốc giảm cân Meiji của bạn Daisuki nhưng thực ra em uống được có vài gói thôi ( hơi khó uống mà ), kết hợp với đi bộ, leo cầu thang nhiều, ăn ít hơn. Em thấy cơ thể cũng gọn gàng lại khá nhiều.
Mẹ này có tốc độ lên cân gần giống mình. Tuy nhiên xuất phát điểm của mình là 47kg và hiện giờ mình 63kg.
Hi...hi... vậy là có bạn đồng cảnh ngộ rùi. Mình thậm chí không dám gặp bạn bè của mình cũng như bạn bè đồng nghiệp của ông xã luôn ý, mặc cảm quá đi thôi. cứ y như là gấu mẹ vĩ đại vậy, mình vửa mập lại vừa thấp nữa (nặng 54kg mà cao có 1.52m à)
Hii, chao cac me, sao nhieu nguoi beo the, minh sinh song len duoc 70kg di giam beo bang dong y xuong 60kg ma cao 1,58 Nam nay quyet tam lam dep giam them 5kg nua cho do beo
KHó giảm lắm, thừa 5kg đây cả nhà ạ. Một thời gian chạy máy đánh bụng thấy ngon hơn, nhưng lười đi 1 cái là biết ngay. Đồ tớ toàn phải đi may mới. Nhìn lại những bức ảnh xưa kia mà lại thèm nhỏ dãi. hư hư...
Giảm cân Đông y thế nhỉ??? Mình cũng qua tâm đến vụ này, không biết có dùng đc khi cho con bú ko?Xuất phát điểm mình 50kg, lên bàn để 72kg, giờ bé 7tháng còn 55kg,xuống 8-10kg nữa thì tốt quá
He he tôi cũng như vậy đây khi lên bàn đẻ thì tôi 76kg lên gần 30kg so với lúc chưa có bầu. Sinh xong con được 4,5 tháng đi làm còn 63kg hiện giờ cân không giảm là mấy mà toàn thấy bụng thôi. Ai cũng bảo nhìn mình như có bầu 5 tháng ấy. Con trai mình bây giời 16 tháng rùi mà thân hình không khá khẩm là mấy. Bạn ơi gấp gấp trả lời đi giảm cân bằng đông y thì có dùng được khi đang cho con ti không mà mua thuốc rồi giá rổ thế nào nữa. híc mãi vẫn là gấu mẹ tròn quay mà xã nhà tôi thì giống một que củi ai cũng bảo ăn hết của chồng và của con hic hic ... Cứu với cứu với
Chào các mẹ, Em thì chưa mang bầu và sinh con nhưng bà chị em thì đang mang bầu, em thấy chị ấy cũng tăng vài kí lô nhưng chắc chưa bằng các mẹ đâu. Theo em thì nếu các mẹ đang trong thời gian cho con bú thì không nên nghĩ đến việc giảm cân như vậy bé yêu của các mẹ sẽ không khỏe đẹp đâu nha. Còn nếu mẹ nào đã cai sữa rồi thì hãy nghĩ đến việc giảm cân. Em thấy chị bạn em sau khi sinh cũng tăng cân ghê lắm, sau khi cai sữa cho cu tí xong chị ấy bắt đầu chiến dịch giảm cân lấy lại phom. Chị ấy ăn đủ ba bữa, nhưng ăn ít đồ béo và ngày nào cũng đi bộ 30p. Ngoài ra chị ấy còn kết hợp uống viên nang giảm béo OAKE nữa, sau 1 tháng chị ấy giảm được 4kg đó. Em nghĩ là nên giảm cân từ từ chứ giảm nhiều cân 1 lúc cơ thể không thích ứng được ngay đâu. Mẹ nào muốn biết thêm thông tin về sản phẩm này thì liên hệ với em theo YM: mitna123@yahoo.com hoặc số ĐT 0986.433.556 nha. Em rất sẵn sàng tư vấn cho các mẹ.
Tặng các mẹ nhé,em đang thực hiện đây .Chúc các mẹ đủ nghị lực và quyết tâm : http://lamchame.com/forum/showthread.php?p=513117#post513117