Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) các mẹ ơi cho em hỏi mua nhiều nhà nhận order Mỹ wa em muốn mua cái túi Coach mà hông biết nhà nào tin tưởng được và giá hợp lý. Đọc vụ Mỹ Dung bên muare lính mới tò te như em thấy sợ quá
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Loa với các mẹ là e vừa call đặt chỗ cho hội mình rùi ạ, mai các mẹ nhớ đến đúng h và mang nhiều đồ đi khoe thành tích càng tốt nhá, từ năm ngoái đến năm nay e chưa đc gặp các mẹ ạ!!!!!! cứ nghĩ đến ọp là vui quá là vui.......... các mẹ cố gắng join nhé, 0 là 3B nó giận à nha!!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) à thì, có bít hiện tượng "hai tí" hậu quả của sự "bơm tí", hay hok?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Đúng rồi nếu muốn BHYT thanh toán thì xin giấy chuyển cũng mệt lắm,nhưng mẹ e mới mổ nên e biết có thêm vụ này nè. Nếu mình xin được giấy chuyển viện của BV qua BV Mắt như c làm thì hình như bảo hiểm thanh toán 70%(vượt tuyến), còn giống mẹ e vừa rồi ko xin giấy gì hết mình vượt tuyến luôn thì đc thanh toán 50% đó. Mẹ e thì mổ BV tư nhân nên mình đưa thẻ BHYT với CMND thì BV họ tự làm hết,còn ko c cứ giữ hết giấy tờ,giấy xuất viện toa thuốc,là BHYT thanh toán lại tiền cho m2inh đó, Mẹ e vừa rồi mổ loại 10tr thì chỉ đóng 5tr thêm tiền thuốc men tầm 6tr-6tr5 ah
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em nhìn cái này nó lại giống cái mông đ...ít của thằng Ben nhà em khi cuổng trời, nhìn từ phía sau nhá, ặc ặc Mình bậy quá, há há
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) pác Nhím tưởng tượng quá ư là phong phú. Pác Nhím cho em gởi cái Jean vô toppic thanh nhí của Pác nha.....chứ hàng ngày em cứ ngắm nó mà đau hết lòng mề......
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Lần ấy Ben đi thi trong cuộc thi tìm kiếm tài năng hội họa và sắp đặt. Cùng thi với Ben có vài cô gái tóc vàng. Các cô vốn nghe tiếng anh Ben tài hoa từ lâu, nên bảo nhau anh Ben làm gì thì cứ làm theo. Các thí sinh được BGK phát cho giấy, màu, cọ, như bình thường. Tiếng cồng thứ nhất nổi lên, Ben nhẩn nha pha màu. Đến tiếng cồng thứ 2, Ben tụt quần ra ngồi cạo hair. Các cô tóc vàng ngồi bàn bên líu ríu làm theo. Tiếng thứ 3 vang lên, giờ nộp bài đã đến, Ben đứng dậy, dùng cọ phết màu vào mông rùi ịn lên tờ giấy vẽ, xong rửa mông sạch sẽ, xỏ quần, đem bài đi nộp. Các cô tóc vàng cọp py lại tất cả các động tác. Kết quả ban giám khảo chấm: Ben vẫn đạt giải nhất vì Ben vẽ quả bí có đủ cuống, còn các thí sinh khác thì thiếu.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ui trời ơi câu chuyện quen quen mà chị modify lại hấp dẫn quá chị ơi Mà cuống bí nhà em nó còn bị nhăn nhăn chị à, giống cái lò xo á Ặc ặc
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Các chị ơi, cho em xin 1 góc nhỏ nhé! E mới nhận 1 đôi dép size 4, crazy 8 chiều nay, chờ đợi mòn mỏi mà con e đi bị chật rồi, do nghe lời tư vấn của cô bé bán hàng nên em chọn size nhỏ quá ah! hik... có mẹ nào lấy cho con được thì dùm em nhé! cái này còn nguyên tag 16.95$ thanks! em là Loan 0985547999 ah!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) trông như nài mà chịu nhiệt kém nhở. Có nhiu đây mà đã kêu trời. Các nàng chú ý chú ý, tin giờ chót, nàng ai-cũng-bít-là-ai đó tái xuất giang hồ và bom đạn lại nổ ì ùng trong PM của khổ chủ: Theo lời bình loạn của phóng viên chiến trường tí gôn rất du côn, thì cứ phải dùng tàu ngầm nguyên tử mà đi, mới thoát được bọn ngứa răng lôi ra tẩn tỉn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hí hí, tớ oánh size 25 mà vừa in lun nhá, sướng thía, chạ phải thanh lý món nào
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Bố con tí này, mài " đấy đấy đấy"cái tên dư kia, dưng mài lại khoe cái cmt dư lày...rõ khéo các cụ chúng nó bẩu: Giữ được đăng trôn thì đằng ..(làm thơ gieo vần) ...quạ mổ. Cho nên là mày đổi thành xxx đi choa gợi củm
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hè hè... nàng hở ti sờ tí đổi đee đổi đee để tớ học hỏi cái chiêu chởi mừ cũng gợi củm... Tớ cũng sang tô bịch xxx quậy cho tan bèo tí hehe!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Sặc, con Phường Nghỉ này nó tẩu hỏa nhựp ma hay seo. Nhào dzô CLB mừ lại củm ơn Ideel cụa chị ợ nhà các iem:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ai cũng biết sao mềnh ko biết? Hức, lại mò mẫm huhu
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) :mrgreen::mrgreen::mrgreenartyman:0oo0oo0oo Pác ợ, em mở 2 tab, thèng con em nó kiu như cháy nhà là vào tulít rửa d..i...t cho nó huhuhu nên em trả nhời vội vàng lộn nhà. Em bay ra đã xóa mà hok kịp, bị bác bắt tại trận hí hí.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Há há há, lần này thì em nhớn roài, em hỉu chuyện roài nhá , em bít lun ai được nhận cái PM này nữa nhá :mrgreen:, vì hum đó rét sên em gửi áo đầu tiên bên nhà Ngân ngay lúc Ngân kêu gọi mọi người mua ai đế lì share ship ví nàng Líp há há, sau khi bom link cho em sumo xong em quay lại nhà Ngân đã được N feedback chộp được áo cho iem roài và ngó thấy bạn đóa đóa đóa của pác gửi link, hehe . Và sau đóa hôm CN mẹ nhím hỏi về cái ví dụ hàng hold on roài cóa canh mua được hông thì em mới lấy ví dụ của bạn đóa đóa vì em ấn tượng bữa đó mọi người say sưa gửi link, bạn đóa thì cứ push N mua záy cho mềnh mờ không care rằng N đã zẹp lai từ trước rằng thì là nhiệm vụ đã hoàn thành mua xong òi há há :mrgreen:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hà hà... thía thì đề nghị nàng khẩn trương theo chỉ thị từ quân khu Bắc Linh sửa cái phần đo đỏ bên trên thành xxx cho thêm phần gợi củm, nhở????
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hihi, tìm ra roài. Nhưng history thì chưa biết vì chưa có cơ hội thực hành hí hí
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Thì em, các bác công nhận hok,đã bẩu là "nàng mà ai-cũng-bít-là-ai" muh. Mí cả cũng công nhận là cố ý để ...ồn cho quạ mổ đê. Còn chiện gợi củm thì để em kể cả nhà nghe chiện nài, mí hiểu tại sao em lại "đấy đấy": Ở trại cai nghiện nọ có chồng Níp và chồng Tí gôn lên thăm luôi. Trại trưởng Su tin mí bố trí hai phòng hạnh phúc bên cạnh nhau cho hai cặp "tâm sự". Nhà Níp 7h đã tắt đèn vồ nhau, chiến được hai hiệp thì chàng bảo mai chàng phải về xuôi sớm nên ngủ thôi, và lăn ra khò. Nàng tức lắm nhưng hok làm gì được, nằm ấm ức. Đêm khuya thanh vắng, qua bức vách mỏng bên kia thấy bác Tí gôn giai và Tí gôn gái cứ 5 phút lại cười ré lên "đấy đấy", rùi lại rúc ra rúc rích. Cứ thế đến sáng. Hum sau Níp mới lân la ở bể nước tập thể, hỏi thăm: "bác em có bí kíp giề hok mà sao dai thế, đến tận sáng". Bác Tí gôn gái móm mém cười: "à thì chúng tớ dựng nó lên chơi trò đặt cược ăn tiền, đoán Đông Tây Nam Bắc xem nó ngả về phương nào. Mỗi khi nó ngả sai hướng thì lại cổ vũ nó "đấy đấy", buồn cười quá cơ!"