Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa đáng yêu quá. Mai là 8/3 rồi. Chúc 2 mẹ con bé Misa thật nhiều niềm vui và nhận được thật nhiều quà nhé
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Nhà chị Misa chuẩn bị gì cho ngày 8/3 chưa ? Chúc chị 8/3 thật vui nha .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị MS ơi em mới được mẹ mua xe mới nè, chị qua chơi với em nha click
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa ơi ...dạo này em thế nào rùi ? lâu quá hok thấy mẹ em up hình em gì hết vậy ...giờ chắc em nói nhiều lắm rùi hén ..em có biết hát bài nào chưa ? chị qua chơi với em tí rùi về ăn sáng đây
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chi Dior, me em luc nay busy voi test va bai tap do. Em co vai hinh cho chi xem:
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hihihi póc tem hình mới của em nè ... Nhìn Misa càng lớn càng xinh nha . Tóc em dài ghê mà sao em hok để mẹ cột hay thắt bím lại cho gọn vậy ?
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị Misa nè, em thích cái nét châu Á hiền hiền nhu mì của chị lắm đó .Lớn lên dù có nói tiếng Anh tiếng Em gì nữa thì chị ráng giữ cái nét hiền hiền nhu mì đó theo mình hoài nha chị, đừng có lai căng giống mấy cô ở thúy nga paris nha, mẹ em ghét ghê mấy con nhỏ hở hang nói tiếng Việt đó , hihi .Em cò hình mới mời chị qua xem .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Mẹ MS có cột cho con rồi, nhưng papa Misa dắt MS đi chơi 1 mình nên không biết cách chăm sóc
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Ui ..đàn ông đúng là giống nhau chị nhỉ . Pa annie cũng vậy ...có khi chở con đi mà không cho con đội nón, không khẩu trang và mắt kính gì hết trơn . Chị ui ...sang năm là năm thìn nè ..chị có dự định sinh nữa hôn ???
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa MISA WA NHÀ MK XEM HÌNH MK ĐI ZOO NÈ, CUTE LẮM, KHÀ..KHÀ......CLICK
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị Misa ơi em cũng đi Zoo cùng ngày với anh Mickey luôn đóa chị à. Mời chị qua nhà em trang 394 xem nha.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Loa loa loa...Misa xin mọi người cổ vũ cho Misa đi thi với nè http://www.lamchame.com/forum/showt...khám-phá-mùa-Thu-quot-đầu-tiên-quot-trong-đời Lần đầu tiên cho Misa tham dự, đã lâu rồi rất muốn mà ngại cách biệt địa lý, hôm nay mẹ MS đã tự tin cho con tham gia, mong mọi người cổ vũ nhiệt tình Thanks.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa em qua ủng hộ chị rùi, em chúc chị và cả củ cải đỏ sớm giựt giải nha.