Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hehe, thế thì phải huấn luyện lại ox cái khoản ru vợ ngủ thui
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hehe, món hàu này tớ hóng được là rất tốt cho các bác trai đó ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thôi tớ phải đi làm rùi, hic, trưa nay có hẹn nên giờ phải mò đến chỗ làm huhu.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! khì khì, nhà mình hay được thằng e nó hay xách hàu từ quảng ninh lên cho lắm ^^, nó đi hạ long liên tục mờ. Tiếc quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mình cũng ủng hộ ý kiến này, lập hội chat đi cả nhà ui... YM của mình : khucthuy25
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hôm nay tớ thức khuya, mà hình như nhà mình có tớ đang lọ mọ thui hay sao ý
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! có em , nhưng nay em chẳng có tâm trạng 888 nữa chị ạ. em vừa chia tay mối tình 3nawm rồi, huu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! haizzzzzzzzzzzzzzz, buồn nhỉ, hồi chị chia tay mối tình 4 năm cũng buồn lắm, tốn bao nhiêu là nước mắt với giấy bút đây, hxhx
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có em nữa đây! Hôm nay chồng em đi vắng, chả buồn ngủ gì cả, ngồi mò mẫm tí chị ạ. Em đang lang thang trong shop của chị đấy. He!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thôi em, lần sau rút kinh nghiệm đừng yêu ai quá 1 năm cả, cứ qua 6 tháng là chủ động đá bay đi, đàn ông toàn bọn chẳng ra gì. Khổ chị cũng đang lên cơn chán đời.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mình thức nữa nà giờ mà đói bụng quá đang ăn cơm nà cho đỡ đói hjhj...mẹ nó làm j mà thức khuya vậy ngủ ko đc à
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Lại muốn mò ra bếp đây, ko lẽ lục cơm nguội ăn à? Hay làm gói mì nhỉ? Mai 8h họp rồi mà đói đek ngủ được. Hic.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em đang ăn cơm nguội với muối ớt vì lười ăn thức ăn có dầu mỡ vào giờ này lắm nên ăn vậy cho khỏe....đỡ mắc công...em đang có baby nên đói ko ngủ đc chị à...hjhj..
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! c ơi cho em bé ăn ngon 1 tí hihi e chỉ hay ăn muối ớt thôi chứ chưa ăn với cơm baoh, k bít có ngon k nhỉ để hôm nào e ăn thử
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em thân mến, riêng cái việc ăn đêm và thức khuya đã gây béo rồi nha, ngoài ra thì tinh bột gây béo nhiều hơn dầu mỡ đó. Thế nên ko muốn béo thì ngủ sớm đi. Còn có baby thì ăn vô tư, hê hê, con ăn chứ đâu phải mẹ ăn.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ban ngày là xả láng á ghẹ 280k/kg vẫn ăn cái j cũng hok tiếc nhưng giờ này ngại dầu mỡ khó tiêu hóa chứ hẻm có ngại mập như chị huongcarlet nghĩ đâu hjhj........giờ ngủ nà rhu7c1 tí mắc công đói chúc các mẹ ngủ ngon nà....chị hương ăn chưa?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chịu mẹ này, có bầu mà thức đêm chi , mà sao lại ăn cơm nguội với muối ớt nhỉ, nghe đã lạ rồi, mà có bầu là ko được ăn cay nàng nhé! đêm đói thì ăn ít bánh hoặc uống cốc sữa nóng vào. Pó tay cái nhà mẹ này.