Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. mẹ nó ơi làm thế nào để một lúc gộp trả lời hai người như mẹ nó đấy, mình ko biết cách, giúp mình với, cảm ơn nhìu
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mẹ nó nhấn vào "trả lời với trích dẫn" hiện ra dòng QUOTE=minhngochangroan;4758115].......................................[/QUOTE] Coppy cả dòng đấy. Rê chuột xuống phần trả lời của người khác mà mình định trả lời, nhấn vào "trả lời với trích dẫn" hiện ra dòng
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. May là mẹ chồng mình là người dễ tính và chiều con dâu, chồng mình là con út nên dâu út cũng được chiều, các chị em dâu trong nhà được cái cũng thoải mái, chẳng phải tị nạnh việc nhà vì nhà có người giúp việc rồi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Coppy cả dòng đấy. Rê chuột xuống phần trả lời của người khác mà mình định trả lời, nhấn vào "trả lời với trích dẫn" hiện ra dòng Rê con chuột vào phần trê hoặc dưới dòng cảm ơn mẹ nó nhiều
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Coppy cả dòng đấy. Rê chuột xuống phần trả lời của người khác mà mình định trả lời, nhấn vào "trả lời với trích dẫn" hiện ra dòng Rê con chuột vào phần trê hoặc dưới dòng Đây là cách thủ công, bên cạnh nút trả lời trích dẫn, còn 1 biểu tượng nữa hình "+ mà, các mẹ click vào đấy là trích dẫn được 2 người.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Sống chung đụng, quan trọng là phải biết điều thì mới sống được, chứ chỉ cần 1 người lười hoặc vô ý là nhà bung bét lên ngay.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. mẹ này xấu quá,hix ko động viên lại còn cười rõ nhiều,rõ tươi nữa chứ:evil:
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình cũng đang thắc mắc không hiểu bà chị dâu chồng của bác này là người thế nào?Theo dõi top của bác mà mình điên hết cả người.Chia xẻ!!!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Coppy cả dòng đấy. Rê chuột xuống phần trả lời của người khác mà mình định trả lời, nhấn vào "trả lời với trích dẫn" hiện ra dòng Rê con chuột vào phần trê hoặc dưới dòng Cách này nhanh hơn mẹ nó ơi: tick vào "+ bên cạnh "trả lời với trích dẫn" rùi ấn trả lời như bình thờng thui ah, mỗi lẫn trích tối đa 3 bài ah.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hic. Các Bác cứ bình tĩnh, từ từ rùi em sẽ kể cho các bác . Đừng nóng vội...............
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hi hi mẹ nó cứ kể chia sẻ với cả nhà đi. Như thế sẽ không bị bức bối trong người.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình thích cách của mẹ nó. Đúng, chả việc gì phải ngại, mình cứ kiên quyết với cách làm của mình thì sẽ thành công. Gì chứ mình cũng là đứa ngang, chả việc gì phải ôm hết việc vào người.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Lọ mọ đọc hết cả topic của chị. Em thấy sợ lấy chồng rùi, có khi cũng chả dám yêu luôn.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Xả ra cho các mẹ cùng chia sẻ, đỡ ức chế được lúc này nhưng còn lúc khác, tính kế lâu dài thì mình nghĩ nên tách ra ở riêng mẹ nó ạ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ấy đừng, phaỉ lấy chồng chứ em, phải yêu nữa chứ, ko yêu là thiệt đấy, con gái chỉ sướng lúc yêu thôi muốn gì được đấy, lấy rồi thì đấy............