Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) chị đang thất nghiệp đây, hay là đi học nghề rùi về mở chung với e nhỉ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) có phải nhà bác đang đố đoán gì ko? nhìn thấy nhiều chữ nên lười đọc, bác cho câu ngắn gọn thôi, hi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) lâu lâu mới vào nhà, chúc cả nhà khỏe he he Tềnh hềnh là nhà mềnh có vụ ọp ẹp gì thế? Ngại lội ngược dòng quá. Ai tóm tắt hộ e với. Đa tạ trc. @DRau; bác ơi, bác đố gì mà dài thế, hiz, có túm lại dc tí nào ko? @phuong0111_hp: e này nhà ngay đầu đường HK thì phải, có tiệm nail sầm uất phết he he
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) ếu ơi, bác DRau đố khó thế, ở đây toàn các mẹ bận rộn với con cái có tí tị thời gian rảnh rỗi thì làm sao mà có nhiều thời gian suy nghĩ được. Hay bác giải đố luôn rồi phát phần thưởng cho mẹ nào nhiệt tình quan tâm tới câu đố í..... Mà đọc câu đố sao thấy buồn thế...
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Theo em thì 1+1=1 khi gia đình êm ấm, hp........khi có kẻ thứ 3 làm tan vỡ thì 1+1=2 ạ =.="...nhưng lúc ấy ai còn quan tâm đến đáp số nữa chứ *___*!
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Xem ra chỉ có mình rỗi thời gian nhất đọc hết câu hỏi của Drau nhỉ. Trả lời nhé: Câu 1: theo mình thì 1+1 vẫn = 1 thôi vì Drau và các mẹ trên này đều là thành viên của CLB bố mẹ HP mà Câu 2: lúc này thì 1+1=4!! vì đã theo một gia đình 4 người thì chắc chắn sẽ có khá nhiều thứ để lo toan suy nghĩ, ko thể chỉ nghĩ cho 1 được nữa rùi Câu 3: 1 + 1 = 0 bởi khi anh đã sa ngã thì đến 1 ngày a sẽ nhận ra mình chẳng còn gì cả: ko vợ, ko con, ko gia đình, ko còn sự ấm áp yêu thương. Xung quanh a e rằng chỉ còn đồng tiền và những kẻ mê muội vì nó mà thôi. Tham gia chút cho vui cửa nhà, đổi gió tí. Các mẹ cho ý kiến góp ý xem nào
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) H chị đi gần vẫn cho vô xe đẩy và đẩy đi nè, vừa tập thể dục cho mẹ, vừa an toàn cho con, đi xa tạm thời gọi taxi cho đỡ lạnh.. chở bằng địu đc 2 lần ( 1 trước, 1 sau ) mà bất an quá .. Thôi cứ từ từ , để lớn tính tiếp hehehe uh, bé nhà chị đới em là trai hay gái ? cửa hàng trên kia làm ăn tốt ko ? đang dự định ò tý biết mặt nhau còn giao lưu hẹn hò chơi bàn, thác loạn đấy .. CLB HP mà nhiều mẹ ở Hn quá , tôi dịnddiirreem mặt các mẹ ở HP để cuối tuần cho các con đổi gió tý ..hihi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hi, loa loa thông báo: có mẹ nào có con trong tầm ngoài 8 tháng cho con ăn dặm muốn dùng dầu cá hồi qua mình sẻ cho nhé. Mình mua cho nhóc ăn dưng mà ông bà ở nhà kêu tanh chẳng bao giờ dùng cho nó cả. Chỉ khi nào mình nấu thì mới dùng, nhưng ko phải hôm nào cũng nấu cá nên ko dùng thg xuyên đc. Cứ thế này khéo hết hạn dùng trc khi con ăn đc nửa lọ mất (mà mình mua đâu có rẻ, hơn trăm nghìn một lọ đấy chứ). Để vậy thấy phí quá nên thông báo lên đây, có mẹ nào cần thì ới mình một tiếng, cũng là một dịp để giao lưu với các mẹ luôn nhỉ. (Dầu cá hồi có bổ sung thêm DHA ..., mình ko nhớ chính xác bé mấy tháng tuổi ăn đc nên đưa bừa 8 tháng, mẹ nào bít chỉnh lại hộ mình nhé. Dầu của mình là dầu ăn của Hipp nhé)
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Các mẹ ở HP club ủng hộ đồng hương với nhé. Tks các mẹ nhiều nhiều. http://www.lamchame.com/forum/showt...ior-và-thập-cẩm-nhiều-đồ-hữu-ích-cho-mẹ-và-bé
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) dầu của hipp là dầu gì chị nhỉ, em chỉ biết có loại kiddy và loại omega thôi. Mà bé nhà em bắt đầu từ lúc cho ăn bột ( 6 tháng) là cho nấu cùng với bột rồi. Chỉ những hôm nấu cá mới cho vào thôi hả chị? Em bữa nào nấu cũng cho dầu ăn vào, hình như thế mới tốt đấy ạ. Em hỏi bác sĩ dinh dưỡng bảo phải cho dầu ăn vào nấu cùng vì dầu ăn hòa tan được vitamin D, bé mới hấp thụ tốt, mà người ta còn khuyên nên dùng nhiều loại : dầu gấc, dầu ôliu, dầu cá hồi...mỗi bữa 1 loại, nhưng nếu như thế thì dùng không kịp mất vì bóc ra chỉ dùng 1 tháng nên em cho dùng hết 1 loại thì đổi loại khác thôi. Chị nên khuyên ông bà nấu cho cháu ăn vì người lớn mình cảm nhận thấy tanh chứ trẻ con vẫn ăn tốt, mà cho nó ăn được nhiều mùi vị thì sau này càng dễ ăn. Ví dụ như con em cho ăn dầu oliu đấy, cứ cho dầu đấy vào là em thấy mùi ngang ngang, kinh kinh nhưng con em vẫn ăn tốt. Bác nghiên cứu dùng tiếp nhé, nếu không thì em xin cho khỏi phí, đằng nào mẹ cháu cũng sắp phải mua dầu cho con...hihi...suốt ngày tăng xin giảm mua
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) dầu của meboong là dầu cá hồi nên khi ăn cá mới cho vào thôi chứ ăn thịt cho vào thì tanh thật đó, nhưng tốt nhất là các mẹ nên mua dầu ôliu, dầu gấc hay kiddy 1 tháng thay đổi 1 lần, còn cá hồi 1 tuần mua 1 lát về cho bé măm để thay đổi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chị biết mua cá hồi lát ở đâu không? Em vào metro toàn thấy bán miếng to mấy lạng thôi. Vừa đắt mà em lại muốn cho con ăn tươi chứ mua nhiều về làm ruốc thì sợ mất chất
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) thích dáng túi Guess của mẹ nó mà màu thì chưa kết lắm
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Dầu của mình là dầu cá hồi mà, nên chỉ khi nào nấu cá mới cho vào thôi (đằng nào nấu cá cũng tanh rùi, thế mà OBN còn chê đó, mặc dù cháu ăn chẳng có ý kiến gì nhưng OBN bảo ngửi mùi ko thích nên ko cho vào). Về mùi vị thì nhóc nhà mình ăn thoải mái do từ bé mẹ đã cho ăn riêng các món rồi nên cháu chẳng chê gì cả. Giờ ng lớn ăn cơm cũng một bát một thìa xin rau ngồi xúc ăn như đúng rồi Ah, mà loạn bàn thêm chút nhé, dầu của trẻ con (dầu cá hồi, dầu oliu, dầu gấc... cho bé) mẹ nó đừng cho vào đun sôi cùng cháo nhé ko tốt đâu, vì dầu cho các bế nhiều chất, khi đun ssooi có thể các chất này sẽ bị phá hủy, thậm chí có thể tạo chất gây hại đó. Nên thg ng ta chỉ cho vào khi cháo chuẩn bị bắc xuống bếp (đa số), còn theo đúng chuẩn khuyên mình tham khảo nhiều nơi thì phải để cháo nguội hẳn xuống khoảng 50 độ rồi mới cho nhé. (Dầu của mình mà cho lúc nóng cực tanh, nhưng để nguội bớt cháo rồi mới cho vào thì mình thấy cũng bình thg, mà để nguội vậy đút con càng nhanh, đỡ khỏi phải thổi) Mẹ nó muốn lấy hôm nào rỗi qua nhà mình (nhớ mang theo lọ đựng nha), mình sẻ cho, nhà còn nhiều lắm, mỗi lần cho vào cháo cũng chỉ cho khoảng chục giọt thui mà Có gì nhắn mình nhé, hình như địa chỉ và điện thoại mình có cho trên diễn đàn thì rồi thì phải, up lại cho mẹ nào quan tâm thì gọi: 0979064066
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) @ Me Bo Bi: dạ nhà chồng e ở Hàng Kênh, chứ cửa hàng í kô phải của em,cửa hàng e ở trần khánh dư cơ a @ Moon Peo: nhà e là bé gái chị a, cửa hàng e làm ăn cũng ok chị a,...sắp phải nghỉ đẻ rùi e kũng kô bít ntn nữa cơ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mình thấy ở bigc có bán lát mỏng đó, mẹ nó mua về rồi chia ra, cất ngăn đá cho bé ăn làm mấy đợt cũng được
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hi các Mum ở Hải Phòng hum nay m up chút hình ra mắt nghen. trước hết là "ăn sáng"tuy giờ này hơi trễ ạ,