Chị Huyền ơi cho e ké vào topic mấy món nhé, các mẹ ủng hộ cho e nhanh thanh lý hết nào: 1. Áo cardigan MNG mất tag, sz XS 400k 2. Áo len MNG hơi xù mềm, màu hồng vỏ đỗ, yêu lắm ạ, ko có belt như trogn hình đâu, sz XS 350k 3. Áo NY&Co sz XS màu grey cho mẹ từ 50kg trở lên 320k 4. Quần MNG nhung cực xì tai màu đen, sz 6UK tương đương 2US 400k 5. Áo MNG con em lỡ tay giật tag rồi, cực xinh màu cam, đằng sau có khóa yêu lắm 280k 6. Áo phông Tommy ngắn tay màu như hình sz XS 300k 7. Áo len MNG màu tím, len xốp mịn sz XS 350k Màu tím giống thế này 8. Áo polo RL màu đen, thêu chữ trên ngực, sz S petie 9. Áo len Crazy8 sz S, kiểu dáng và màu y như hình, khoảng 45-52kg là ok 380k SALE CÒN 300K FIX 10. Cadirgan sz 8UK tương đương sz S, chất đỉnh của đỉnh, mềm mịn cực kì luôn, các mẹ 1m6 trở lên thì tôn dáng cưc kì 400k, bên ngoài màu đỏ nhé Màu đỏ tươi như thế này cho các mẹ dễ hình dung nhé 11. Áo len mỏng Tommy sz XS màu navy 500k SALE CÒN 400K 12. Áo MNG sz S màu xanh coban và sz XS màu rêu, chống chỉ định các mẹ béo bụng và khuyến cáo các mẹ có V1 hoành tráng đừng mặc ra đường vì khối anh ngất, hi hi, PR tí áo này chất rất đẹp, tôn dáng và V1 thôi rồi. Áo dáng ôm nên các mẹ tầm 48kg hoặc ko có bụng hẵng bon chen nhé, 13. Váy len Pink Rose màu chocolate sz S mau trên Macys 420k 14. Áo Espirit sz XS e mua nhiều quá ko nhớ hết nên bị trùng, chất Espirit thì khỏi bàn rùi nhá 320k 15. Sandal 9w da báo sz 5.5 nhưng ko phải màu gold như hình mà màu grey 650k, em có hộp 9w cho mẹ nào muốn để em ấy làm quà biếu, tặng nhé 16. Áo Papaya xs S 350k
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chị cũng vote cho Sony, nhưng mà thèng Sam sung có mấy cái option cũng đáng xem xét nè : + Vào internet (tầm series 6 trở lên nhé), có thể truy cập vào youtube xem phim Hàn. Đọc báo, vào facebook... + Đọc USB, load phim về cắm USB vào TV là xem thoải mái nhé. Còn mấy cái tiểu tiết khác như chơi game, dạy nấu ăn gì đó nữa ...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em đến off muộn chút nhé, tác giả đến không hẹn trước
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nhà mềnh ui, cho em xin trang nào bán quần kaki nam vải mỏng thui, lịch sự, trẻ truing. Em cần mua nịnh chồng, loại kaki mặc đánh golf càng tốt ạ.. Kiu kiu cả nhà
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hức, gần đi thì sếp đưa hợp đồng bắt dịch ngay và luôn, chít em roài. Đang cắm đầu, cắm cổ dịch mà giờ này còn chửa xong. Toshiba cái bọn Han-xeng. Các Pác ơi, em mà hẻm đi được thì em chít mất, hum nay mang cái túi to đùng để đựng mấy đồ đến dụ dỗ các mẹ, hức hức. Chán quá.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ẹc ẹc....giờ này còn ở đây thì ọp ẹc rìa nữa hở nàng???????? Tớ cũng rầu vì ko đi được....hic hic
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Yoox đeee yoox đeee... Mừ bấu cấu pà là đám kon nít nhà tui đã choén hết sữa của pà lâu nhắm rùi B-) Và hiện tại đang choén sữa ông Thọ zì xăng tăng thêm 2000k nữa hí hí =)) Vài hum tụi nó ngán ổng tui lại níu pà típ nhớ nhớ :heart::heart::heart:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Bác Níp ơi, tình hình là em cũng cận (thêm cả loạn nữa cơ) dưng mà lại thích đeo kính râm. Bác cho em vài chiêu với
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em bùn nhắm, ấm ức từ trưa đến j, các Pác ơi, em sơ ri nhá nhá (sao các Pác hông ọp trưa thứ 7 nhỉ, xong roài đi hét kara nữa). Các Pác ọp vìa úp ảnh lên ngắm các Pác nhá!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hehe công nhựn pà kon off kĩ quá nhể, vưỡn chưa cóa nàng nào xuất hiện cả .
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hị hị tớ quên cụ nó mất cái pót cụa nàng hị hị, ikon xin lỗi rốt rít nhé Nàng là nàng đồng mí tớ nhìu bệnh thực í hehe, h đến cả kính râm nữa. Haizz... tớ đây mắt mũi chỉ nhòm giai là thấy rõ, kòn lại mờ câm! Ấy thế mà ra đường thấy chị em diện kính râm lả lướt mềnh cứ gọi là thèm rỏ dãi hixhix... Thía là tớ âm miu múc kính râm. Đầu tiên là 1 kon Just Cavalli. Hí hửng khuân sang tiệm kính của bà chị thì được khuyên "Mắt kém lần đầu mang kính râm hok nên chọn gọng ôm mặt", thanh nhí! Típ đến là 1 kon LV seo ọp múc ở store ngay Đồng Khởi, lắp tròng cận vào, lung linh! Dưng mà tư duy abc thì tớ thấy tiếc cặp tròng origin nàng ợ. Thế nên đang rắp tâm vợt 1 chú Rayban tròng thuốc chính hãng lun hihi. Loại tròng này đắt lòiiiiiiii Cả gọng lẫn tròng tầm $400 muh mẫu mã cũng hok đa dạng nữa. Dưng bù lại, chất lượng tròng cũng đảm bảo, chứ tròng ở đây lắp vào cũng chỉ là loại nhuộm màu đi thui, chứ hok lọc đủ các tia UVA hay B j j đấy hixhix... Để tớ làm vựt thí nghiệm múc thử xem sao hì hì...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Mụ này hôm nay ngồi ở nhà hử? Để mai tớ ghé lấy cái nón nhá
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Có loại ngon mà không phải nhuọm màu đâu xilip oi. Bạn ra chỗ salenoptic Điện Biên Phủ, gọc Pham Ngoc Thạch (SG) bảo lắp cho tròng chống chói- cận (tròng Mỹ, có chống UV nữa đó). Mình toàn chơi kiểu này. Nó chỉ có 1 tone màu khói đen thôi nhé! Giá tròng khoảng 600-700 gì đó. Nhưng phải chọn gọng thẳng, cong nhẹ thôi. Gòng cong ôm mặt quá lắp tròng này không đuoc đâu. Nếu đã đeo tròng này sẽ thấy sướng cực kỳ, không thể nào đeo nổi mấy cái nhuộm màu đâu. Mình đã đi khắp Sunwear, EyeweatHut, cái store gì ở góc Nhi Đồng 2 nữa cũng không thấy bán tròng này. Chỉ có Salen có thui à.
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Pác nà pác hận thù mài nhắm cơ Bon ạ, mài đu theo pác cái dzáy HM, mà mài nhựn được dzáy còn pác thì ko!? Cái đó có ok hem? form to nhỏ dư lào, có vừa ko hay tiễn qua cho pác... Cái lày giá rổ dư lào Bon 8. Áo polo RL màu đen, thêu chữ trên ngực, sz S petie
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nhiều chiện tí: ráp tròng cận, nhuộm màu mà vô EyewearHut thì tệ lắm í. Xưa gắn tròng cho mình xong, mình chóng mặt, đi chúi nhũi như sắp cắm đầu xuống hố. Mà bs ở đó cứ bảo tâm mắt đúng chuẩn rồi, phải vứt tròng dỏm luôn. Qua Salen xài 2 tròng kiểu này, có ngồi máy bay nhìn mây chói, đi giữa trưa nắng vẫn thấy phê mắt. NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM RỚT KÍNH NHA, LỚP CHỐNG CHÓI SẼ BỊ BỂ, BONG RA TỪ TỪ. Chỉ có nước thay tròng mới thôi!
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Già mà dốt! Quất một nhát dài ngoằng thía hả, di chuột mọi cả tay!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Có em đã đi ộp về đây nhưng em đang ......no quá ứ tường thuật được đâu, đợi bác Sóc vào úp ảnh rồi tường thuật sau nhá nhá
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hic hic....lên buôn chuyện với các mẹ chút.... Chả là thế này....e thanh lý cái đồng hồ cho 1 mẹ ở Hải Dương....đem ra Bưu điện chuyển phát nhanh....do mình ko cẩn thận, ko dán băng dính cái hộp (e bỏ đồng hồ trong cái hộp Benpanthen+chèn giấy để có quảng quật thì đồng hồ ko bị làm seo)....thía mà đến tay bạn nhận chỉ còn cái hộp + đám giấy chèn....Còn cái đồng hồ đã kô cánh mà bay mất Ặc ặc...cái bọn chuyển phát nhanh của Bưu điện đấy các pác oai....(chỉ có chúng nóa) Giờ nghĩ mình cũng ngu quá, ko bọc đồ cẩn thận để đến tình trạng này....ke ke....Thôi lên đây kêu ca với các mẹ để các mẹ cảnh giác nhé.....và là bài học cho e...hi hi.....Nghĩ cũng đểu quá.... E có hỏi anh nhân viên chuyển phát của Bưu điện (hôm nào chả được gặp ông này, thành thử quen luôn) thì anh ấy bảo trường hợp này thì chỉ khi người nhận bóc đồ ra ko thấy có hàng và ko ký nhận giấy thì mới kiện được bên Bưu điện chứ ký nhận giấy rồi mới mở ra, ko có thì cũng chả kiện ai được....Vì ai đảm bảo là anh, chị bóc hàng ra rồi mà ko có đâu...mà biên lai thì ký nhận rồi. Ôi,,,nói thế thì bó tay roài....(mà đấy là hỏi anh nhân viên quen rồi đấy nhé). Nghĩ thầm bình thường mình toàn ký nhận cái Roẹt...Anh chuyển phát đi từ tám hoánh rồi mới mở đồ ra kiểm, chứ có bao giờ mở đồ ra kiểm xong mới ký nhận đâu.... (có lần nhận xong còn vất đấy đến mấy hôm sau mới mở ra).... Nên các mẹ nhà mình cẩn trọng nhé...đồ mình order, toàn đồ đắt xèng. có những món cả triệu đồng (mấy triệu đồng) ....lên lớ xớ với bọn này là chít ngay...chả kiện được chúng nóa.... E thì e chả xác định là kiện được ai ở cái lần này...mà coi như bài học choa e thui....hi hi...Lên đây than phiền mí các mẹ vậy..... Khổ, ko biết cái bạn mua đồ TL của e có nghĩ e tráo trở chuyển giấy lộn cho bạn ý ko nữa....ke ke...(E mất mười mấy K chuyển phát nhanh nữa chứ....TSB cí bọn Bưu điện chỗ e làm ăn láo toét)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) E cũng có mẹt roài đây, c Sóc đâu up ảnh đê