Đi trên đường, chị Bông hỏi mẹ: - Mẹ ơi, Kim Ngưu là gì? Mẹ trả lời: - Là con Trâu Vàng con ạ. Bông ta hồn nhiên khẳng định luôn: - Thế Kỷ Sửu là con trâu thường mẹ nhỉ? Mẹ cháu: :-k:-k:-k:-k :finga::finga::finga:
Chị Bông bị ốm, bà nội hỏi: - Cháu ăn gì để bà nấu? Bông ta trả lời: - Cháu ăn cháo thịt băm. Bà nấu xong, gọi Bông xuống ăn, nhìn bát cháo Bông phụng phịu: - Cháu thích ăn cháo chim Bồ câu cơ. Bà nói: - Sao kô nói với bà từ đầu? Bông mếu luôn: - Không phải nói, bà phải tự hiểu chứ? Bà .... botoanthan.com
Đọc topic này mà cười chảy cả nước mắt. Bảo Anh nhà mình 16tháng mà vẫn chưa nói đc gì ngoài a ba ma. Sau này biết nói chắc mẹ phải làm quyển sổ ghi chép mất. Yêu bọn nhóc này quá thể.
Câu nói ngộ nghĩnh của con Chào cả nhà, hôm nay vào topic này xin góp vui câu chuyện nhà mình. Câu chuyện 1: Bé 20 tháng, mẹ đi làm về hỏi con. Mẹ: Con có yêu mẹ không?. Con: Có Mẹ: Thế yêu con thấy người thế nào? Con: Bụng kêu ầm ầm. Câu chuyện 2: Ở nhà 3 bố con (giai tất ạ) nằm chơi với nhau. Bố ở nhà mặc áo may ô. ông con bé 20 tháng hỏi bố: Sao tóc bố mọc ở nách.
post tạm chuyện của con cô bé cung CQ mình góp vui trước, góp chuyện nhà mình sau. Bé này 23 tháng, cầm ti giả đưa bà giúp việc: "Bà Tị, ngậm ti đi ngủ đi"
Hai mẹ con ngồi chơi với nhau,con 21 tháng Mẹ:trán bướng con đâu? Con chỉ vào trán:trán bướng con đây. Mẹ:mũi tẹt con đâu? Con:mũi tẹt con đây Mẹ:mồm xin con đâu Con:mồm xinh con đây ..... Mẹ:đít thối con đâu Con(quay mông về phía mẹ,đặt tay vào mông):đít thối con đây. hehehe
Buổi tối,muộn rồi bé nhà em ko chịu đi ngủ,nên hay phải tắt điện và trêu bé là có cáo đấy. Bé:Mẹ nằm im,cáo đấy.Tay giơ lên miệng:suỵt Mẹ định nựng nàng ta Bé:Mẹ ngủ đi,con ru mẹ ngủ Sau đó tự mình hát ru mẹ:bé bé bông bông lộn cổ xuống ao ông ơi vớt tôi vào khi đi em hỏi,mẹ về em chào miệng em chúm chím mẹ yêu không nào (bà nội hát ru nhiều lắm,nhưng chưa nhớ hết được) Lúc ko thấy hát nữa,mẹ ngẩng mặt lên,thấy con gái ngủ rồi.
Ỉn nhà tớ 18 tháng,.... - Con bò kêu ntn? + Bò ò ò ò ... - Con chó? + gâu gâu... - Con dê? + Be e...... - Ba kêu ntn? + bủm bủm .....
Đây là câu chuyện của con cô bạn em (con 3 tuối) Mẹ đang tắm cho con. Con: mẹ ơi, Chim của Đạt đây Chim của bố đây (chỉ vào bố, hehe) Thề còn chim của mẹ ở đâu ????????????? Mẹ: Không biết trả lời thế nào cả
Lúc 19 tháng tuổi, Gà nhà mình đi qua người ông, thấy ông mặc quần cộc (trời nóng mà), nó thè lưỡi liếm vào chân ông một cái. ông hỏi: Sao con lại liếm chân ông. Gà trả lời: Con đang làm con chó!!!
ở nhà ông nội hay cho cu Chin nhà em ngồi ở trên cổ, nắm tóc ông rồi hát nhổ cải lên Mẹ hỏi: đèn đâu ? con nhìn đèn Mẹ hỏi: Đồng hồ đâu ? Con chỉ đồng hồ Mẹ hỏi: Quạt quay đâu ? Con ngước nhìn quạt quay Mẹ hỏi: Củ cải đâu ? Con nhìn ông nội ...........cười
Hôm qua (thứ 6), chị Bông hỏi mẹ: - Mẹ ơi hôm nay được nghỉ à? - Không con ạ, học hết hôm nay mai mới nghỉ chứ. - Thế thì mình ra xem thử nhé, nếu trong lớp ko có các bạn thì được nghỉ đi về nhỉ. - Ừ, thế có các bạn trong lớp thì sao con? - Chẹp (chép miệng), thì học vậy.
Cháu 5 tuổi về quê chơi với ông ngoại, Nhà hàng xóm có 1 cụ tên là Tơ. Cụ đi qua nhà, cháu nhanh mồm chào: - Cháu chào cụ Tơ. Ông nhắc: - Lấn sau cháu chào cụ thì chỉ nói "cháo chào cụ" thôi, không nói là "Cụ Tơ" (quê em kiêng ko xướng tên các cụ ra) Hôm sau cụ đi qua nhà, cháu chào rõ to: - Cháu chào cụ không có Tơ ạ. (ông choáng)
Mẹ hỏi Jenny : Con tên gì ? Jenny : Jenny Dương Mẹ : Giỏi quá , vậy thì Ba ba tên là gì ? Jenny : Harry Dương Mẹ : Momy tên gì? Jenny : Kathy Dương Mẹ : Bà ngoại tên gì ? Jenny suy nghĩ 1 lát : Bà ngoại Dương Mẹ : Xĩu cái bịch
Trời nóng, bố bảo con cởi trần cho mát. Lúc đầu con không chịu vì không quen, đến lúc cởi rồi sướng quá lại nói: Mẹ ơi, mẹ cởi áo ra đi!!!