Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) èo ui...vìa sớm thế??? Ko có tăng 2 hở các nàng oai............
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Lần sau pác lên ọp đê sẽ cóa tăng 2 phục vụ pác nhá
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hic... e sợ mẹ này luôn... mẹ hoatigon đó mà ở gần chắc bầu này dính đạn chắc vì k chạy dc... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Cóa nhưng đi ăn Kem ko đi Kara vì các nàng bận ứ đi được
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chia buồn với bà ni............................................
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) bọn lâm bưu nài khốn lém ấy ạ. Có lần tớ chiển phát cái camera, tớ cẩn thận chọn hình thức chiển khai giá trị hàng, chiển đảm bảo. Vậy mà nó còn bảo tớ là, chỉ chiển đến địa chỉ đó chứ hok chiển đến tay người nhận, tộ xư ló khốn hok? Vì, ví dụ, chiển đến đó mà hok có người đó thì ló giao cho bất kỳ ai ở đó, ví dụ bảo vệ cơ quan. Tớ bảo ơ tiên S chúng mày, chứ điện thoại người nhận tao viết đây làm đe'o giề? Thì ló bảo, ló hok có trách nhiệm a lô cho người nhận. Bưu điện nhà nước đấy ấy ạ!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ui cha, sao hôm nay mình mới biết đến topic này ta, chắc tại ít lượn vào khu vực này quá. Mình cũng cực kỳ ham hố đồ order Mẽo nhá, chính vì ham quá, nghiện ngập quá, tiêu lắm xèng quá, bị chồng dọa bỏ nên mới đi tập toành kinh doanh cho nó thỏa cơn nghiện ạ. Cho mình tham gia nhà với nhé, có pác nào là Hội trưởng không ạ cho iem xin ra mắt ạ.
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) tớ đang ngứa răng đi tìm mụ ấy đây, sáng nay tớ mới cầm vài con ma nhát mụ, tẩn cho mụ mới có vài nhát sơ sơ trên dà hú mà mụ sợ quá, lặn biến đến giờ chưa dám lổi lên, ghét không?
Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) chị ơi cái bưu điện toa toa ở thành phố mìn áh?????? bọn đấy mà dám láo thế ah
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) sao mah xui the H, bua ban minh bi mat 1 mat kieng ca tram $ khi chuyen tu TPHCM ra Hanoi ay, tu my zia ko sao, ve den vn lai bi chuyen, chan ghe...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Cô này nhanh thế, mình loay hoay với cái xe quay đi quay lại chỉ còn trơ khấc mềnh ở đó, huhu... Tin bùn là do chụp nhiều ảnh nóng quá nên máy ảnh hết sạch pin, ứ up được ảnh nóng sốt hầu các mợ. Đợi tối nhá!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Lày cứ xem trên này ai đao to búa lớn- chém gió phần phật là đội trưởng đội cực nhanh của làng Nhô đấy........hí.hí......:-\":finga::finga::finga:
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Gái ui,,,,chính nó chính nóa,,,,là nó chả là ai khác....cái giấy biên lai màu hồng rực rỡ chị vưỡn đang cầm đây,,,,ke ke...mà biết là chả ăn thua gì lên thôi ném đi choa roài.... ke ke...dưới chỗ mình thì ngoài bưu điện ra biết chuyển của bọn nào bây giờ.... nếu mình chuyển nhiều thì gọi của bên Viettel cũng được....đằng này lắt nha lắt nhắt lên cứ phải qua đó.... Mà nhìu khi chúng nóa kiêu lắm cơ....Tiên sơ...chả lẽ lại chởi....nhưng đằng phải nuốt cái cục nghẹn vào trong để làm cho xong việc rồi biến,,,, Thiết nghĩ cái kiểu làm Hành (là ) chính này thì bao giờ Nhà nước mềnh mới ngóc ngách lên được nhở??? Không biết đến bao giờ mới dừng được cái trò chuyên đi lên án NN nhở??? Thiết nghĩ nhìu lúc sao mềnh hay lên án chế độ dưng thử hỏi chế độ của NN có thỏa quyền lợi hông??? ke ke.... (E chiêm nghiệm ra 1 điều là NN mà ko quản lý được cái gì thì cấm cái đóa....hé hé,....Hôm nào bức xúc e lại kể típ) Thế mới là bài học ở VN,.....Mẽo mất thì lại đâm đơn mà kiện thoai.....đằng này ở VN thìa: " Con kiến mà kiện củ khoai"...
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) chị yên tâm đi. đằng nào chị ấy cũng nổi lên thôi. lúc ấy chị tần tiếp nhá... hihi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Thằng nào Già nhất là Hội trưởng....Buôn làng nào chả thế ......ke ke....
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) bác ơi, bác nổi lên ở đây mà sao pác kia k gặp bác nhỉ??? hehe...
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Cái đỏ đỏ là của bên em đó, lần sau các bác cần gì thì cứ dùng nhé. Mấy bác bộ đội không dám làm liều như mấy cụ Bưu Điện đâu.
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Oài thế có 2 Hội trưởng tiềm năng rồi à, pác nào già nhất thì chịu, còn các pác chém gió ác như vầy bác nào chả Super Leader, để tính xem pác nào nói nhiều nhất thì phải đọc hết mấy trăm trang chắc ngất trên cành quất. Công nhận là lồi hết cả mắt với tốc độ buôn của Hội nhà Mỹ, nhìn cái bài đầu tiên là từ tháng 1, tới giờ mới có ngót tháng 3 mà các mẹ làm cho gần 800 trang, bái phục bái phục.
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ặc, nghe mẹ này kể mìn lại chột dạ, vì hôm nay chuyển loose powder cho khách thấy khách kêu là nó "vơi vơi", chẹp... chả lẽ bọn nó sẻ bớt xài ké của mềnh??????????????????????