Lại cãi nhau hả An? Mệt. Phụ nữ mình thiệt thòi quá đi mất hic, chưa đọc hết, thế là ngất trên cành quất hết rồi à???????????
úi a, vậy là năm nay em lại kém làm rồi. Nhưng em vẫn giữ nguyên phong độ phục vụ khi các bác cần nhé Nghe chừng nămm nay nhà mình sẽ thêm đông vui đây. Nghé ọ ọ ọ.....
Than thở cái: Bảo Anh hết sốt rồi, nhưng lại ho nhiều hơn. Hôm nay đi khám, bs bảo họng nó đỏ, chưa từng thấy họng đứa nào đỏ như thế, kiểu như sắp xuất huyết ấy. Thế mà mấy ngày trước nó ho ít lắm, mẹ đoán là nó bị sưng họng. Đêm quấy kinh khủng, hầu như ko ngủ mấy. Hôm nay thì mới chính thức ho sù sụ, ho nhiều. BS kê cho kháng sinh, men tiêu hóa và vài loại thuốc nữa. Thế mà nó uống xong là cho ra hết cả sữa, cả cháo, cả thuốc. Chẳng chịu ăn gì, sữa cũng uống tí ti. Rồi ho mấy cái lại trớ hết. Thế này thì sao mà khỏi được đây?
Lại ốm đau rồi, khổ thân các con Vụ uống thuốc Momo ạ, tôi thấy mẹ cần phải kiên nhẫn rất là quan trọng. Không nên cho con uống dồn dập 1lucs mà giữa các lần uống và giữa các loại thuốc nên giãn nhau ra, vừa cho con uống vừa thăm dò. Nhà tôi khi cho Su uống ko ép mà vừa uống vừa làm trò. Cho thuốc vào xi lanh chuyên dụng ấy, rồi nói : 2 mẹ con mình chơi đồ hàng nhé. Mẹ 1 miếng này ( giả vờ cho vào mồm mình) rồi ông SU 1 miếng này ( cho vào mồm con) cứ túc tắc như vậy uống 3 loại thuôc cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Trường hợp như Bảo Anh hay nôn thì càng phải làm như vậy. Nếu nôn thì phải cho uống lại thuốc.
Đúng là nhà bà này mới "đứ đừ đừ" có khác. Khoe ngay anh xã cạnh hoa hồng nhé! @momo: Em bé ốm thì mẹ stress thật. Đang có virus ho hay viêm họng hay sao ý. Sếu nhà tớ lớn thế mà cũng bi khi đi mẫu giáo đấy. Chị ý nôn ngày 4 lần, cứ ăn xong lại nôn. Hình như chúng nó khó chịu trong người lắm ý. Nhưng hôm sau thì đỡ hơn, ngoài kháng sinh thì uống thuốc thêm siro đecolgen trẻ em cho nó chữa hô hấp trên và an thần . Mẹ nó chịu khó vì BA mới đi nhà trẻ, viêc ốm là rất dễ xảy ra trong năm đầu tiên đấy. Tớ còn nhớ hồi Sếu mới đi học, tháng nào cũng nghỉ ốm vài hôm vì hay trừ tiền ăn khi đóng học phí. Cho đến khoảng năm sau, khi đóng học phí chả thấy trừ tiền gì, hóa ra con mình đi học đều, chả nghỉ ốm buổi nào. Mẹ đi làm mà hôm đó sướng rung rinh hểt cả người.
nhìn avatar nhà Susu buồn cười quá Tại bà trang trí chân dung ông xã màu mè hoa lá ấn tượng quá làm tôi thoạt nhìn cứ tưởng em bé nào sao già thế...hihi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
nhìn avatar nhà Susu buồn cười quá Tại bà trang trí chân dung ông xã màu mè hoa lá ấn tượng quá làm tôi thoạt nhìn cứ tưởng em bé nào sao già thế...hihi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Tớ vào điểm danh tí. Vụ cho con đi xem phim ở Vincom thế nào nhỉ? >>Trà ới ời ơi, dạo này đi đâu mà lặn ác thế? Ảnh ảnh ảnh??????????????
Chắc tại nhà bà ấy nhiều máy ảnh quá nên k biết để ảnh ở máy nào cũng nên Ngọc ơi đang thèm đc như Ngọc đây
Chúc mừng Mẹ Bé Bin nhé, nói thật là hơi ghen tị nên chúc hơi muộn, hihi. Tôi thì cũng mong Nghé đấy nhưng mà khổ nỗi là VC có ở gần nhau đâu mà muốn là được, thôi thì được đến đâu hay đến đấy vậy. Vụ xem tướng thì chả thấy bà nào kể là có đúng ko thế. Ko kể thì tôi kể chuyện của tôi vậy. Hôm nọ tôi lên số 7 Quán Thánh xem bài tây, chị ý hỏi tuổi chồng rồi phán, mệnh Thổ hãm mệnh Thủy, thế nên 2 vợ chồng em lấy nhau vào thì kinh tế lận đận lắm, ko làm ăn được gì. Tôi điên hết cả tiết lên mới bảo chị xem lại xem có nhầm ko, thế là bà ý ngồi bấm độn lại rồi bảo thế nếu kinh tế mà tốt thì sẽ có người thứ 3, dẫn đến ly hôn mà xảy ra nhanh lắm, chỉ trong năm sau thôi. Trong khi vợ chồng tôi bây giờ thì có khi còn yêu nhau hơn cả hồi trước ý, nếu giả dụ bà ý phán trong 5 năm nữa thì còn tin được chứ năm sau thì sợ ko tiến hành kịp thủ tục ý chứ, hihi. Nếu xem tướng mà đúng thì để tôi xem xem có lấy chồng 2 vào năm sau luôn được ko cái, tôi cực sợ cô đơn ko nơi nương tựa mà:finga:
Toon nhà tôi cũng bị sưng họng đấy,sốt-ho làm bác sĩ phán 1 câu: giai đoạn tiền sởi. Sợ quá 2 mẹ con lôi nhau lên bà ngoại ở luôn, tránh lây cho con. Mẹ với anh vừa đi vắng thì em Ti bị đi ngoài... May quá Toon ko bị sởi mà chỉ họng đỏ thôi nên mẹ đựoc về với em Ti, xa con bé 2 ngày nhớ quá - bấy giờ mới thấm gái 2 con đây.
Uh tớ quyết tâm rồi đấy thả đc 3 tuần rồi Nhưng tại lần trc dính nhanh quá cơ nên lần này hơi sốt ruột
Cảm ơn ấy nhé. Tớ đọc bài của ấy mà ko nhịn được cười. Dạo này mất tích hơi bị lâu nhé. Tháng sau ọp nhớ đi đấy, buôn tiếp cho sướng, nhớ mang máy ảnh xịn đi nữa. Hì hì. >>Mẹ Tí còi: Chúc ấy mau túm được Nghé nhé. Cố lên. >>Momo: Em Bảo Anh đỡ chưa? Thường hồi xưa tớ cho Bin uống thuốc trước khi ăn và uống ít một.
Nhà này giống nhà tớ ! Hôm qua tớ giục chồng là em muốn sinh thêm anh về ngay cho em còn đẻ nào ! Tớ chỉ sợ về thì chả dính đến lúc dính lại sang năm sau . ông thấy bói bảo tớ đẻ năm nay mới tốt, được con gái mà thay đổi số phận hai vợ chồng. CŨng nhiều ngừoi khuyên nên sinhnăm nay ròi, cứ lưỡng lự nhưng ông này bảo được con gái máu luôn !
Làm sao mà em Ti bị đi ngoài thế Thoa ơi? Thế nó không bú mẹ hẳn rồi à? Hôm chủ nhật nhà tớ Sếu ốm em quấy tớ cũng cứ "rồ" hết cả người!!!