Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Của e là S UK, tương đương với XS US đấy ạ. Sz bọn MNG toa bỏ xừ đi đc
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) các mẹ ơi, để cho CLB trong sáng thì ai có tình cảm với nhau như thế nào cứ để nguyên như thế đi, đừng a dua hội đồng mang tiếng cho CLB lắm ạ còn ai chưa biết thì cứ giữ nguyên sự trong trắng của mình đi hihihi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Đồng ý cả hai tay với em Sơ-ri đỏa \\/ Còn nếu ai phát hiện ra người nào đó thật sự có vấn đề mà mọi người cần đề phòng thì cũng loa to và rõ ràng lên cho mọi người biết để còn tránh nữa, giống như trường hợp Nhim0808 gặp phải Thị Dung
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) E cũng mong là đã tin tưởng ai thì sẽ ko phải thất vọng, nhiều vụ trên này xong thấy mất niềm tin vào con người quá. hihi, e chỉ chết cái tính tò mò thui.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) pác bựn, dưng thấy chuyện đùa vui có chiều hướng xấu vì hiểu lầm nên phải nói mấy câu ntn Do các mẹ đã biết bạn mà hở tí nhắc đến là ai, nên pác ko cần nói rõ hơn nữa. Chả là các mẹ nhà mình khi od thì hay post đơn hàng lên topic các nhà nhận od. Và cũng hay mua theo, hoặc bình loạn đồ người khác chọn nên thỉnh thoảng cũng hay Quote bài của bạn ấy ( tạm gọi là bạn A nhé) Nhưng hầu hết các mẹ đã Quote bài, thì sau đó sẽ nhận được PM với nhiều cách thức giải thích khác nhau, nhưng chung 1 mục đích là xóa dùm cái Quote của bạn A đi. Lý do cũng vô cùng nhiều : Để cho đẹp!? Để dọn cho gọn!? và như hở tí nói thì còn Để gìn giữ hình ảnh gì gì đó..... Thực ra cũng nhiều người ko mún người khác Quote bài của mình : VD : Od hàng về bán, ko muốn lưu lại đơn hàng để khách hàng Gấu gù thấy, chôm xiền cụa chồng sốp binh quá tay sợ ló cắt viện trợ he he....Nhưng những lý do của bạn A thì có vẻ ko bình thường lắm. Thôi thì vụ này cũng chả ảnh hưởng đến ai, có thể bạn ấy là người phi thường! Trong PM cho pác , bạn ấy nói như sau: Thì pác thấy có vấn đề như này: Sau khi đọc, pác chả thấy cái quote ấy có bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng tới bất cứ ai kể cả bạn ấy, chỉ là 1 cmt rất bt như mọi người, nhưng tại sao bạn ấy cứ nhất nhất phải xóa!? Hi hi, pác già rồi, gặp nhiều chuyện ko ngờ rồi nên cứ có bệnh nghi ngờ, kiểu như : Giết nhầm hơn bỏ sót ấy mà. Nhưng quan trọng hơn khiến bác ko vui và nghi ngờ đó là cái chỗ đỏ đỏ ấy. Bạn ấy nói đã lỡ tay xóa cái cmt bị pác Quote nhưng sau đó pác vào đọc theo yêu cầu thì vẫn thấy cmt còn đó!? Pác nói đến vậy thôi, còn ai nghĩ gì thì pác nghĩ như thế. Một vấn đề nữa là nhiều ( tức là tưước pác thì hơn 6 mẹ ở cái CLB này) có phản ánh với hở tí về việc bạn A bom PM liên tục vì vấn đề nhờ xóa bài, mà các mẹ nhà ta 888 khỏe sốp binh nhanh nhưng cũng cực kỳ nhiều việc, nhiều khi rất bận mà phải đọc những PM theo kiểu sờ bam thế cũng có chút ko vui..Và sau pác, tức là mới đợt Dét seo hôm nọ thôi, cũng lại kịch cũ diễn lại, vì thế hở tí và pác có nói chuyện với nhau và thấy khó hiểu..hở tí nó muốn cảnh báo ai đó 1 tí thôi chứ ko phải có ý gây mất đoàn kết gì cả. Nó cứ bàm bạp cái mồm vậy thôi, ko có ý xấu, đến pác đây mà 1 ngày ló ko lôi ra chởi trộm 1 lần nó cũng ko yên mừ..,còn câu chuyện nó như vậy, ai nhận định, nhìn nhận vấn đề này như thế nào là tùy , diễn đạt biểu cảm ntn cũng tùy theo cảm nhận của mỗi người. Thế nhé.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ad kên @Mum Pác nhựn quả váy đó oài, đẹp thật, mặc vừa in, dưng có 2 vứn đề khiến pác đã nhét ló vào đáy tủ ngửi thêm mí bữa lữa rồi có khi phải cho đi 1. Chân váy ko co giãn 2. Ko có xẻ sau sẻ cạnh xẻ trước gì hết Vì thế, nó chỉ thích hợp dzí ai 100% đi ô tô, còn pác là tổ lái xe máy, xăng tăng 2k dư lày có khi pác đi quạ xe hơi thể thao, mui trần ở quê pác chuyên chở lúa ấy, nên pác mặc dzáy lày ko neo lên công lông được ....òa òa òa òa òa](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) E cũng thấy thế dưng mà tiếc của nên vưỡn giữ lại để chờ dịp bám càng chồng đi đâu đó = xế hộp keke
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Bây giờ thì em hiểu ra vấn đề rồi, chứ lâu nay chẳng hiểu các pác đang úp mở vấn đề gì về em ấy cũng lâu lâu rồi hồi năm ngoái em cũng có nhận pm giống vậy, cũng ngoan ngoãn vào xóa cmt rồi thực tình không để ý đến em ấy nữa cho em ấy (và cả em) được "yên tĩnh". Thôi thì tự nhủ mỗi người có 1 phong cách sống riêng vậy
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hì hì tớ cũng i chang mẹ Nhi vậy đóa, cũng quên luôn em í roài dưng tự dưng ngay sau vụ em Dung lừa đảo lại thấy các bác cmt về em này, tớ mới tá hỏa tưởng em í lừa đảo gì . Hỏi bác Hạnh với bác hở tí mới vỡ lẽ ra vụ này hehe. Nhờ được khai sáng nên sau đóa tớ còn hân hạnh được tiếp chiêu thêm mấy cú điện thoại đường dài hỏi thăm cụ tỉ tình hình dư lào vì ai cũng tưởng lừa đảo gì mới nữa
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ừa thui được òi, nhưng tớ cũng công nhựn là có một số bạn nhạy cảm và mong manh qué. Vụ nài thi tớ chỉ đùa thui, vì nếu thật sự có chiện lừa đảo thì tớ ngại giề ai mà hok lói toẹt ra cho mọi người c ùng biết. Đôi khi chỉ là câu chiện giải trí thui, tớ chạ xài xể ai cả, mà hoặc là vì ai tớ cũng xài xể y như vậy, thía, cho ló nhanh.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) túm lại hội nhà mình đang bàn tán 1 ai, em cũng chả bít... khồ, chỉ bít vào ngóng, ngóng chán rồi ra thôi..hix.. có ai khai sáng cho em ko nhể...??
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hnay đi ọp e đã được các mẹ khai sáng roài hihi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hic hic chị ui em cũng bị bọn BD xơi mất đôi giày em mua của chị Nhi,nhưng vì ko đi vừa em gửi cho 1 mẹ khác,thế mà ko đên tay chị í luôn í,hức hức..........
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) chị bị quả BĐ 2 lần, huhuhu, giờ còn điên!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ai mua ideeli shareship với em không ạ???????????? Có một số món giá cũng ok lắm
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Sz quần jeans monidque thế nào nhỉ, hix hix? bữa mình vừa cái racliffe của mẹ Nhi sz 25 thì cái này cũng 25 hay chỉ 24 ta, huhu? à, trang này có tax hok ship bn, bạn nào bít chỉ dùm mình mí, then kiu vinamiu.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) các bác ui idelli có mấy con kính ngon nhắm sang nhà chim.en ss với e đê
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hehe hum nai em mới đc về nhà và vào nhà mềnh tự do lun haha bác hở tí ơi em củm ơn bác nhìu nhìu lắm ạ vì nhờ bác mà em từ nay đc cái máy tính nài rùi hí hí ông ý sợ ..... nên ông ý dặn dò hứa hẹn là cho em cái máy này lun khi khỏe hehehe không thì ông ý xấu tính lắm nhìu lúc thấy em on nhai nhìu quá khóa lun máy mà em thì ghét phải trèo lên phòng vào máy tính để bàn há há thía là 1 công đôi việc tiện cả đôi đường lun, quả này em phải khao bác hở tí to rùi, hum nào em mời pác đi măm măm rùi uốn cà phê nha, nhớ kèm theo em váy đỏa nha pác, pác order nhìu quá mặc sao hết đc chứ?? ui em nhớ cả nhà chít đi đc mà công nhận có mấy hôm kh vào mà em đọc mải miết mới hít ối nhà mình 8 dã man luôn
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Tớ xin phép ké tí đất CLB ah. Tớ có em váy này order web ASOS của Anh, hiệu Vero Moda, size 8UK Bạn nào ưng pm tớ nhé, giá thì tớ cũng chưa rõ, mai tớ hỏi lại bạn order cho tớ rồi tớ sẽ post đầy đủ nhé Người mẫu cao 1m77 ah, để mọi người có thể ước lượng chiều dài váy, chứ mình mặc thì đến gối chứ k ngắn như mẫu. Em này thì dấu bụng bia thì tuyệt hảo ah