Ðề: Kinh nghiệm sinh thường hihi khôn từ nào diễn tả nổi, đau không ra đau, mà sợ thì vô cùng sợ, mình đã sợ gặp các mẹ xung quang khóc lóc vì đau còn hãi hùng hơn, kinh nghiêm mình là tập hít thở thấy hiệu quả hẳn so với cứ hò hét
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Không đau gì bằng đau đẻ, đúng như các cụ đã nói Mình đã trải qua 2 lần, tranh thủ bé ngủ mình kể cho các mẹ nghe Bé đầu cách đây 5 năm, lúc 3h sáng mình thấy ra máu, dậy gọi mẹ hỏi thì mẹ bảo sắp sinh rồi, vậy là mình đi tắm, gội đầu, mẹ nấu cho bát chè vừng ăn, đến 7h đi vào viện, bsĩ khám chưa mở phân nào cứ nằm theo dõi, đến 14h đau bụng như lúc bị kinh nguyệt, 19h đau từng cơn, bsĩ lại không cho đi lại cứ bắt nằm trên giường, tầm 15p họ lại chọc tay vào khám 1 lần, mỗi lần khám thế đau chảy nước mắt, đến 20h đau quặn lên, mình gọi mẹ mình, mẹ ơi cho con mổ thôi chứ đau như này thì ko chịu được, lúc đó mình mở có 2p, mẹ mình cũng cuống cả lên gọi bsĩ yêu cầu đẻ mổ, bsĩ mắng con này cao ráo, háng rộng để đẻ thường, không thể tưởng tượng nổi cứ 5p lại đau quặn từng cơn, mình cắn môi chảy cả máu, rồi cấu tay, cấu chân cứ thế đến tận 22h bsĩ tiêm và truyền (chắc cho đẻ nhanh), 23h mình có cảm giác buồn ị chỉ muốn dặn ra thì bsĩ nói chờ thêm 10p nữa mới đc dặn chứ dặn bây giờ là bé bị ngạt đó rồi cho mình lên bàn đẻ và 23h15p thì bé ra đời, cái đoạn họ lôi bé ra cảm giác sướng thật đó, thấy nhẹ cả người, sau khi cho e bé đi tắm, y tá nói chết rồi xót nhau, mình nằm trên bàn đẻ toát hết mồ hôi, nghĩ liệu có phải mổ hay gì gì nữa không, vậy mà lúc họ lấy lại và khâu thì mình lại ko đau 1 tí nào, sau đó mình đc ngủ 2tiếng ngon lành và đến trưa hôm sau thì đc ôm con, may hơn là mình ko bị đau dạ con nhé nhưng bị táo mất 2 tuần đi vs phải thụt nhé Đến bé thứ 2, nhiều người nói còn đẻ đau hơn bé đầu, mình lo lắm và quyết định lên bv Việt Pháp (nhà mình ở HP) để đẻ không đau, ngày dự sinh cuả mình là từ 22 đến 25/3, 2 vc dự tính ngày 15 lên HN và ở ks chờ đẻ nhưng đến 20h ngày 11/3 mình thấy ra 1 cục màu trắng kèm tí nâu, đi khám thì bsĩ nói chắc mai hoặc ngày kia là đẻ thôi, thế là về nhà gói gém đồ đi lên HN luôn, đêm đó ở ks gần VP, đến 3h (như hồi bé lớn) mình đi vs thì thấy ra rất nhiều máu, mình đoán là sắp sinh rồi, vậy là lúc đó chả ngủ đc nằm chờ đến sáng để vào viện, 6h mình vào viện, bsĩ khám và cho nghe moitor mình đã mở được 2p, đến 7h đau từng cơn nhưng chưa đau quặn, đến 8h30 mình đc tiêm gây tê và từ lúc đó ko còn đau tẹo nào, bsĩ còn bảo ngủ đi nhưng mình hồi hộp chả ngủ được, 9h30 bsĩ bảo mình dặn đi (mặc dù mình chưa thấy buồn dặn như buồn ị đó) vậy là mình dặn mấy hơi thì bé ra, lúc khâu cũng ko đau vì thuốc vẫn còn và lần này mình cũng ko bị đau dạ con nhé, không ngờ lần này mình đau ít mà lại đẻ nhanh quá Tổng kết đẻ lần 1: đau mất 3tiếng rưỡi (đấy là lúc đau quặn, đau không thể tả và chịu đc nhé), không bị đau lúc khâu, không bị đau dạ con, bị táo bón mất 2 tuần, bé nặng 3,6kg đẻ lần 2: đau 1tiếng rưỡi (đau từng cơn nhưng ko đau quặn, có thể chịu đc), không bị đau lúc khâu, không đau dạ con, 3 ngày đã đi vs ngon lành, bé nặng 3kg Vậy là bé thứ 2 mình đẻ dễ mà không bị đau như nhiều người nói nhé, đúng là mỗi người 1 cơ địa, mỗi con 1 khác, nên các mẹ cứ yên tâm với tiêu chí không sợ đau mà chuẩn bị gặp con nhé
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Các mẹ học hít thở và khi đau tập chung vào thở nhiều sẽ đỡ đau hơn, lý do là tập chung ý thức vào các khác đáh lạc hướng cái đau, các bài tập này rất có hiệu quả nhé!
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường hu hu, mình chuẩn bị sinh bé thứ 2, hôm nay vào tpic này nhớ lại lần sinh đầu vẫn còn thấy đau. Hồi đó mình sinh ở Việt Nhật cơn đau đầu tiên vào 11h đêm ngày 30/6 vậy mà đến tận 1h30 chiều ngày 1/7 mình mới sinh em bé. Suốt thời gian chờ đợi không biết bao nhiêu cơn đau đi qua, la hét rồi đòi đẻ mổ mãi không được mình còn đòi kiện bệnh viện nếu không cho mình sinh mổ. BS đỡ cho mình tên Thủy vẫn không tỏ thái độ gì khó chịu chỉ bảo "không việc gì phải đẻ mổ, chịu đau một tí tất mẹ tròn con vuông" . Sau khi sinh mình đã rất cảm ơn chị, nhưng bây giờ đứng trước ca sinh lần thứ 2 thì ý chí của mình lại bị lung lạc, mình đang cân nhắc không biết có nên chọn biện pháp sinh không đau không ? không rõ có ảnh hưởng gì xấu sau khi sinh không? mẹ nào có kinh nghiệm hoặc kiến thức về việc này giúp mình với nhé
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường đẻ ko đau ko ảnh hưởng đến em bé đâu chị mà ngược lại em bé đc ra sớm vì mẹ ko đau bụng sẽ có sức rặn em cũng chuẩn bị hạ sinh cục vàng nhà em bằng cách đẻ ko đau đó chị
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Kinh nghiem cua me baominh qua suc tuyet voi. Doc rat cu the va chi tiet. haiz, nghi thi cung lo. Nhung thoi, moi chuyen se qua het ay ma. Chi mogn som den ngay duoc gap con. Hon nua, co ong xa luon o ben canh de an ui, dong vien, nen chac cung voi di nhieu. hihi
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường trời ơi, em mới được 4 tháng, ngay từ khi chưa mang thai và đến giờ có thai em vẫn nung nấu quyết tâm đẻ mổ, đều đã được nghe nhiều ý kiến quanh việc đẻ mổ hay thường, cái nào cũng có mặt lợi và hại. Tại em sợ đau dã man, em nghĩ đẻ mổ vì mình chịu đau được bởi em đã từng mổ ruột thừa rồi. Công nhận khi hết thuốc tê thì đau ko kể siết, rồi phải 1 tuần sau vết mổ mới khô, sẽ đau mất 2, 3 ngày đầu. Còn đẻ thường em sợ bị rạch lắm, em ko sợ cơn đau đẻ mà chỉ nghĩ đến lúc rạch, khâu, rồi sau đó đi vệ sinh sẽ sót ntn...? hu hu. Em hoang mang kinh khủng....sợ hãi từng ngày, giờ chỉ suy nghĩ xem đẻ mổ hay thường...
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường trộm vía mẹ Baominh đẻ dễ quá, mình nghĩ đến lúc đau đẻ thì cũng sợ lắm, chỉ mong dặn vài phát là bé ra liền như mẹ nó thôi
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường ôi, nghe các mẹ tả cảnh sinh thường mà sợ quá.. cũng có ng đau, có ng ko đau, có ng rạch bị đau, mà có người lại ko bị rạch.. sợ đến thân mình không biết là thế nào nữa.. phục các mẹ thật đấy!...
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Các mẹ đừng lo lắng quá nhé! Em nghĩ quan trọng là có sự chuẩn bị trước về tinh thần. Hãy xác định là đau, nhưng mà "đau cũng ko chết"! em đã nghĩ như vậy và có đủ quyết tâm để sinh thường đấy. Lúc chuyển dạ, lúc đau quá em cũng đã từng có ý định từ bỏ, nghĩ hay xin đẻ mổ, nhưng lại nghĩ mình đã cố được thế này rồi thì cố thêm tí nữa! và rùi mọi chuyện cũng xong. Thêm một điều chia sẻ nữa là các mẹ cố gắng đừng la hét nhé, mất sức lắm! Thấy em đau quá, chồng em bảo em cứ la hét đi, mà em vẫn cắn răng bảo "ko la" đấy! Đúng là ko bị mất sức đâu các mẹ ạ, đẻ xong em vẫn thấy khỏe lắm! Một ít kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ sắp sinh!
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Ai cũng khuyên là không được kêu la! Em thấy đau mà khóc là đỡ đau. Khóc có mất sức k ạ?
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường các cụ ta ngày xưa có câu ko đau gì bằng đau đẻ fải ko các mẹ, nên vì những đứa con thân yêu và đứa con sẽ là động lực cho các bà mẹ vượt qua tấ cả fải ko ah
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Đúng là khi sinh càng kêu la càng mất sức và em bé lại khó chui ra nữa đó các mẹ a. Hồi e dự mấy lớp tiền sản ở việt-pháp được dạy về các bài tập thở trước khi sinh, em đã áp dụng ngay những bài tập nhẹ nhàng từ khi biết mang thai rồi nâng dần độ khó cho đến khi sinh, cứ sáng ra tập đều đặn. Công nhận là rất hiệu quả, em đẻ thường lần đầu mà nhẹ tênh, chả đau đớn j cả. Mà cũng phải cám ơn cả công nghệ gây tê màng cứng nữa. Nói chung trộm vía sinh lần đầu như thế là nhẹ nhàng lắm. Có mẹ nào cần mấy clip dạy cách tập thể dục khi mang bầu thì pm mình đ/c mail mình send cho nhé
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường nếu đẻ thường được thì cứ đẻ thường mẹ nó ơi, cái nào tốt cho con thì cỡ nào cũng phải chịu, loài người vẫn ra đời bằng cách này đấy thui....... mình chỉ lưu ý thêm các mẹ là có đau cũng đừng la làng, mệt mẹ-mất sức; mệt bác sĩ-chửi um sùm; mình đau lắm nhưng cũng rên nhỏ thui à, thấy nhiều mẹ lăn từ trên giường xuống đất mà mình hãi lắm! rùi có mẹ kia đau đẻ chửi chồng hết sức thô thiển làm anh chồng trốn luôn, để cho bà mẹ vợ chịu đựng (^^)
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường chả hiểu sao mình rặn mãi ko ra giọt nước mắt nào, nghĩ đến con là vui gần chết, có gì mà khóc (^^) em thì ko tập mấy cái bài thở khoa học chi cả vì đến lúc đau thì chết đi sống lại, đầu óc nhớ gì nữa???
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường đẻ thường đi em ơi, tâm lý là ko có gì thì sẽ ko sợ, cứ bình tĩnh nhé.........