Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình cũng tin việc này lắm. chẳng hiểu sao cứ thấy những người âm có khả năng theo cạnh mình ý
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? bác cho e cai dia chi. pm chi e : cho Dong Tac ko fai ai cung dc xem dau nhe...hix....co ng chờ ca nam
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đã có ai ở đây thử suy nghĩ xem , kinh nghiệm tâm linh của mình chưa ? đã từng gặp chưa ?? mình thì thấy 1 điều , trong khi ngủ khi ta mơ , có một cảm giác rất là ,,, khó mà nói ra rõ ràng được ,,, nhưng đã có 1 vài lần mình nhớ lại là : ví như đến 1 địa điểm nào đó đã từng đến qua và cảm thấy rất quen thuộc , gặp gỡ 1 con người nào đó , mà có cảm giác như đã gặp , đã quen từ trước , không hề xa lạ ,,, (nghe đoạn này hơi dài dong tí) ,,, đã vài lần mình giật mình nhớ lại (đa số là không nhớ nổi mình mơ cái gì?!) là đã gặp đúng con người này , đã đến đúng chỗ này ,,, cảm giác rất rõ ràng luôn , nhớ cả các chi tiết đặc điểm của con người đó , hoặc địa điểm đó ,,, có ai từng vậy chưa ??
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? và có 1 điều này , có thể nói ra thì hơi quá (mọi người có thể nghĩ mình điên,,,hì, nhưng mình vẫn nói...) đã ai trải qua cảm giác chết chưa ?? (hoặc ít ra là thoát chết trong gang tấc , xác Suất hầu như rất nhỏ và tự bản thân chúng ta đã buông xuôi , mặc kệ số phận ... lúc đó mọi người nghĩ gì ? cảm giác như thế nào ?? hối thanh niên tớ cũng không lành tính cho lắm , nên hay ngịch dại ,,, sau ...vài lần phóng xe (cả xe đạp & xe máy) bạt mạng và nằm dưới đường nhìn trời, nhìn đất...nhìn gầm ô tô cũng vài lần , thì mình cũng biết sợ , thậm chí bây giờ rất dát ,,, mỗi 1 lần ngã xe đó , cảm giác đúng là bất lực , muốn đến đâu thì đến , nói chung là chính mình cũng không nghĩ là mình thoát ... nhưng thật kỳ lạ , mình ("trộm vía" , vợ mình dạy mình phải nói thế , rất có...hiếu với vợ!) luôn có 1 cảm giác được nâng đỡ , được che chở , được cứu giúp , rất ấm áp tự tin và thanh bình trong người, trong cơ thể, trong đầu óc, không hề có gì hoảng hốt cả ... (những người xung quanh thì chỉ kịp hét lên thôi...) và "trộm vía" cho đến bây giờ , mình đã biết làm những việc đó là nên tránh không nên làm nữa ??? có ai chia sẻ cảm giác này với mình hay không ?! (ngồi rảnh việc viết hơi dài dòng , mọi người thứ lỗi...) goodluck .......
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình xin phép xem tử vi cho bạn Nhung chút nhé! Bạn tên là: Hồng Nhung. sinh năm 1987. Đã kết hôn với Nguyễn Khánh Toàn, sinh 1983. Đã có 1 bé trai, hiện đang sống trong khu tập thể của 1 trường ĐH khá nổi tiếng ở Khu vực Thanh Xuân. Bạn hãy kiểm chứng độ chính xác của những thông tin trên nhé. Cảm ơn bạn.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có tớ đây. Có lúc đang trải qua một hoàn cảnh nào đó bỗng nhớ là mình đã có cảm giác này rồi, đã từng trải qua việc này rồi nhưng mà ở trong ... mơ thì phải
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em một lần cũng bị ngất nhưng ko phải do gã xe như bác, lúc đó em đã hoàn thành thiên chức được mấy tiếng, tự dưng em ko biết gì như ngủ say, sau đó là thấy ai quát mắng y như ngủ mơ ý. Tỉnh dậy thấy mẹ em đang khóc bên cạnh, chị chồng em vừa kịp tìm bác sỹ tới nơi, em nghe mọi người kể tự dưng em môi tím tái, mắt trợn ngược và.... Từ đây em mới rút ra một điều, chết ko có gì đáng sợ cả ( tất nhiên là trừ những cái chết có đau đớn vật vã), chỉ khổ những người thân của mình thôi vì mất đi một người có thể rất quan trọng với họ. Thiên định kỳ số ( trừ khi ông Nam Tào, Bắc Đẩu uống rượu say và gạch nhầm tên, hi thế thì mới có Hồn Trương Ba Da hàng thịt, không biết viết thế có đúng không). Em đọc báo thấy người ta bảo những người chết do bị chém đầu ý, họ cảm nhận được đầu rơi khỏi cổ họ đấy nhưng ko đủ thời gian để họ cảm thấy đau ( vì họ tắt thở rồi mà), ngày xưa em cũng chẳng sợ chết, nhưng bây h thì sợ vì nếu em mà chết con em sẽ phải ở với dì ghẻ, dì ghẻ ác lắm chắc sẽ hành con em. Nhưng em nghĩ rồi, tất cả số phận do trời định ( thế mới có câu: người tính ko bằng trời tính), thôi tất cả hãy thuận theo tự nhiên, sống được ngày nào hay ngày đấy.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đúng thế rồi , mình cũng cố gắng sống theo cách nghĩ giống bạn ,,, chúng ta nhớ đến quá khứ với những điều tốt đẹp ,,, hướng tới tương lai phía trước với vô số hy vọng ,,, nhưng chúng ta nên tận hưởng mỗi một phút trong hiện tại , vì đó mới là cuộc sống đích thực ,,, lại nhiều lời,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình tin.Vì mình đã từng được 3 người trong gia đình nhập vào hôm đi gọi hồn ở Đông Tác nhưng khi đấy mới có 19 tuổi thôi.hix.Người thân trong gia đình đã mất là những người mình chưa gặp huống gì có thể biểu hiện nét mặt cử chỉ tính cách yêu ghét với mọi người chứ.Thế mà có đấy.Mọi người trong nhà mình phải sửng sốt và khóc cơ mà.Anh trai mình trước kia không tin thế nhưng khi bà nội mình nhập vào đã phải công nhận và khóc đấy.huhu.Vì vậy hãy sống thật tốt Lê Hồng Nhung 0912897843 Cung cấp gạo đóng bao giá rẻ chất lượng Thơm Thái,Thơm Lài sữa.Thơm đài loan.Lài Nhật,Lài Miên.. chỉ tầm 190000 đ-210000đ/10kg tùy loại
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thật thể hả mẹ nó, nói thật là từ trước tới h tớ ko tin tớ cứ nghĩ mấy bà đồng giả vờ để lừa người thôi thế mà bây h mẹ nó chắc như dinh đóng cột thế mình phải suy nghĩ lại thôi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thật mà mình cũng tin khi tự mình trải qua thôi.Gia đình mình xem ở Đông Tác đấy.Nhưng khó hẹn lịch lắm Lê Hồng Nhung 0912897843 Cung cấp gạo Thơm Thái,Thơm lài sữa,Lài Nhật,Lài Miên.. Giá rẻ 190000 đ-210000 đ/1 bao 10kg
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hyhy, đây k biết gọi là gì, nhưng chắc chắn k phải là tử vi rroaif, keke
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hoàn toàn đồng ý với bạn, Đó là lý do mình tin, nhưng không bao giờ phải đi "Xem bói"... vì "let it be". Bộ Phim về cuộc sống sẽ hay hơn nếu mình xem theo trình tự từ đầu đến cuối, chứ không phải xem đoạn kết trước!?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có những giấc mơ liên quan tới đời sống thường ngày chúng ta
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? cái này thì chuẩn ko cần chỉnh đâu mẹ nó ạ, vì mình được biết giấc mơ là những mảnh ghép lộn tùng phèo của những gì chúng ta đã trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày mà (trừ những ai có khả năng siêu phàm biết trước tương lai thông qua những giấc mơ cuả mình như trong phim ý ).
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? có tui đây, cũng hay thấy như vậy, khi có 1 chuyện xảy ra, dù rất nhỏ nhưng mình có cảm giác như nó đã từng xảy ra rồi, hoặc ng này mình đã từng gặp ở đâu đó rồi. Cảm giác như rất quen, như lặp lại. Nhưng chỉ nghĩ trong đầu mình như vậy thôi.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? tâm linh vấn đề nhiều người quan tâm quá, mình được nghe kể nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng nói mỗi người chúng ta đều được một linh hồn của một ngươi đã chết trong gia đình hoặc họ tộc gì đó theo bảo vệ, nếu người nào được linh hồn của người chết trẻ bảo vệ thì cả đời sẽ may mắn ít gặp tai nạn còn ngược lại thì..diêudf này mình cũng thấy đúng vì thế mới có câu " cái thằng đó trời đánh thánh vật cũng ko chết", mà còn thế này nữa, tớ nghe nói ở trường đại học thương mại ý hai năm liền đều có sv bị chết, năm kia gì đấy có một cậu bé năm đầu tiên bị ngã cầu thang đơn giản thế thôi nhưng bị chết trong bv, còn năm ngoái có một cô bé tốt nghiệp thủ khoa bị ngã từ cũng mất mạng hai người này đều bị từ tầng 7 đấy, có những điều ko biết là thế nào hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mình thì bán tín bán nghi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? chuẩn đấy mẹ nó ạ,mình thì ăn lộc bố chồng,cứ khi nào mà về quê thể nào lên cũng bán đắt hàng như tôm tươi.^_^
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bạn ơi bạn có địa chỉ thầy tu này không, mình đang cần thầy tu giỏi như thế lắm