Nếu mà có em bé thiệt thì biết tính thế nào đây, vì hai bên gia đình bọn mình chưa gặp nhau nói chuyện nên ba mẹ sẽ giết mình mất thôi, huhuhu, có khi nào chậm 5 ngày + que thử lên tới 2 vạch đỏ mà vẫn có xác suất là vẫn bình an vô sự không các mẹ ơi, kíu em dzới...huhuhu em hoảng quá rùi các mẹ ơi...Ai giải thích giúp em được không hay em phải bỏ đi giọt máu của tụi em, em rất bối rối nên muốn xin lời khuyên của các chị đi trước...huhuhu
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! thời buổi này ông bà cũng thoáng hơn rồi.nếu yêu nhau thực sự quyết tâm cưới thì cưới luôn.Thời buổi này đâu dễ có con em ơi.Bỏ 1 lần vạn lần đau đấy.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! nếu thực sự yêu nhau thì em nên về nói chuyện thẳng thắn với gd và bạn trai em cũng vậy để đứa bé được chào đời. Thời buổi này cũng thoáng hơn rồi. Nếu h em bỏ cái thai đi, sau này muốn có lại chưa chắc đã có cơ hội em ạ. Con cái là lộc trời cho. chúc em sớm tìm ra hướng giải quyết
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Chị thì đang thèm 2 cái vạch đỏ đấy quá mà ko được, suy nghĩ kỹ em nhé đừng để sau này phải ân hận thì cũng đã muộn.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Hãy nói chuyện với bố mẹ, nhiều người bỏ con đi là sau này khó có con lắm đấy. Và tớ chắc rằng chẳng có ai khuyên bạn bỏ con đi đâu. 2 vạch đỏ là chắc chắn bạn có rồi, hãy nhìn nhận sự việc và 2 người nói chuyện với bố mẹ 2 bên đi.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Tốt nhất bạn nên thử que lại. Nếu có rồi thì bàn bạc 2 gia đình chuyện cưới hỏi. 2 bạn yêu nhau cơ mà. Có gì mà phải sợ chứ?
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Ui, mình cũng đang mong 2 vạch đỏ quá trời nè. Nói chung là chắc chắn bạn có bầu rồi. Mình nghĩ chẳng có vấn đề gì nếu các bạn thực sự thương yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Bố mẹ cũng sẽ vui mừng lắm mà. Giờ có được 1 đứa con là cả một công trình gian khổ ý chứ. Bình tĩnh nhé!
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! kinh nghiệm mình làm ở PSHN thì ko có đâu bạn ạ. Nếu que thử thai của bạn mà lên 2 vạch thì tỷ lệ bạn có thai là 99% vì nếu que mà sai thì chỉ biểu hiện là ko có vạch thôi chứ nếu lên 2 vạch thì chắc chắn rùi bạn ạ.
Bây giờ tổ chức thì cũng nhanh thôi, mình nghĩ bạn nên đi kiểm tra lại cho chắc chắn, bạn mà có thật thì tranh thủ thời gian mà bàn bạc với gia đình, tổ chức đám cưới sớm cho 2 bạn. vẹn cả 2 đường
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! hãy nghĩ rằng đó là điều tốt, hãy nói chuyện với ban trai và 2 gia đình đi là tốt nhất. Bạn mình, trước đây, khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, đã bỏ thai, hút thai, sau 7 năm sau, sảy 6 lần rồi chữa mãi mới có con được, tớ ko doạ, nhưng đó còn là gđ may mắn đấy.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Bạn ơi ! đừng bỏ bé nhé, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, chứ chuyện con cái là cái lộc đấy, chứ không phải muốn có là được luôn đâu, hồi mình đi khám chỗ bs Dũng nói chuyện với nhiều mẹ, có chị bị 12 lần thai lưu mà không giữ được, có chị thì thụ tinh 5-6 lần rồi, tốn cả tiền tỷ mà không thành công.... nghe kể thấy thương lắm bạn ah,từ khi có bé mình thấy thật hạnh phúc và may nắm, quyết tâm bảo vệ, che chở con mình dù cho có bất kỳ chuyên gì, kể cả không cần bố cũng ok luôn đấy ( nói thế ax mà biết chắc bị ăn mắng mất )
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Bạn nói chuyện với bố mẹ đi. Ai mà chẳng thương con, các cụ mắng thì mắng nhưng rồi đâu sẽ vào đấy thôi mà. Dũng cảm lên.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Hãy bình tĩnh bạn nhé. Bạn nên trao đổi với bạn trai v nói chuyện với bố mẹ bạn nhé. Có thể mới đầu bố mẹ bạn sẽ tức giận nhưng mà cha mẹ nào mà chả thương con. Mình nghĩ bạn đừng nên bỏ bé tội nghiệp, con cái là lộc trời cho mà.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Tớ ngày xưa cũng 2 vạch đấy, hehe sau đó là cưới luôn. Con của mình mà, báo cho bạn trai em và xin bố mẹ cưới thôi.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! hic.mình chưa chậm kinh thử còn lên 2 vạch nữa là chậm 5 ngày, còn khả năng sai chỉ trừa khi bạn vừa quan hệ xong thử cũng lên 2 vạch, ai ko tin thử mà xem. Còn nếu có thai thfi đừng bỏ nhé, mình cũng là 1 tầm gương đây, lúc yêu có thai, vì sợ 2 bên gia đình, mình đi bỏ, xong sau đó vẫn cưới nhau. Nhưng cưới nhau xong thì ko chửa được nữa, chữa chạy mất gần 2 năm, tốn kém tiền của, đau đớn....khổ lắm. May mà đến giờ mình đã có thai, em bé gần 4 tháng rồi. Bây giờ mình dám khẳng định, mình có thể mất tất cả nhưng không thể mất con. Đêm nào ngủ mình cũng đặt tay ở bụng mong đến ngày con máy....hạnh phúc lắm....
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Cám ơn các chị và các mẹ, em theo dõi topic của mình từ lúc post lên tới giờ và cảm thấy đỡ run & vững tâm lên nhiều rồi. Em sẽ gọi điện nói chuyện thẳng thắn với anh ấy và tham khảo thêm ý kiến của người thân, hiện tại mới chỉ mình em biết mà thôi nên lo lắng không ngừng. Cám ơn các chị nhiều lắm lắm !!!
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Thì bây giờ em nói với anh ấy đi xem ý anh ấy thế nào. Nhưng dù ý anh ấy như thế nào em cũng phải bình tĩnh nhé, và nói chuyện với mẹ em nữa. Chúc em hạnh phúc.
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! Ko có gì phải cuống lên cả. Cưới thôi. Hai bạn yêu nhau cơ mà. Gặp bạn trai bảo "có rồi" anh về thu xếp ngày gần nhất, cuối tuần luôn đi cho nhanh 2 gd gặp mặt xong rồi a báo bố mẹ a xem ngày giờ, cứ thế mà fix thôi, cưới diễn ra nhanh lắm. HÍ hí, hồi xưa mình cũng có rồi mới tổ chức đám cưới. Nhưng mà khác cái là mình làm đăng kí kh từ trc nửa năm rồi, gd gặp nhau rồi và fix ngày cưới nhưng chưa tới ngày cưới thì có tin vui, ông bà nội còn giục hay là thay lại ngày cưới cho nhanh hơn hí hí
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! chẹp,cái que thử ấy hơi bị chuẩn,chắc chắn là em có em bé rồi. Thôi,kệ,sợ gì em,có thì đẻ,chị đang có tập 2 mới được 8 tháng mà tập 3 đã 2 vạch được 1 tháng rồi nè.Cứ trình bày với ông bà thôi,bố mẹ chảng giết đâu mà sợ,chúc em bình an và hạnh phúc
Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu! úi,giờ mới đọc bài trên của mẹ Ốc,giống mình thía...mình còn gần hơn cơ. Vì 2 bên xa 2 miền Nam Bắc nên ,mồng 9 tháng 1 âm ông bà nội vào nhà ông bà ngoại ăn hỏi,dự định cuối tháng 2 là cưới. Anh ả ăn tết cả nửa tháng giờ mới gặp,xúc động quá,đạp rào luôn,thế là có bầu..chẹp,đám cưới diễn ra khi mình có bầu 1 tháng rưỡi rồi. Trước ngày cưới mẹ chồng con mua trứng ngỗng cho ăn,hí hí