29 Tết nhà Dim lên đường về quê nội ăn Tết. Năm nay trời rét, đào nở ít hoa hai bố con Dim quyết định mua thêm những chậu cúc vàng và hoa trạng nguyên đỏ rực. Về đến nhà công cuộc trồng cây bắt đầu. Bạn Dim rất hào hứng công việc được bố giao. Bê cây trạng nguyên ra trồng trước nào Bóc lớp giấy đen này ra rồi cho cây vào chậu Hộ bố một tay cho cây cúc vào chậu Tưới nước cho cây nào Nhanh nở hoa đào nhé Sau khi hoàn thành công việc tưới cây cả nhà phát hiện quần bạn Dim ướt đúng chỗ cần ướt nhưng Dim rất vui vì được nghịch đất và nghịch nước mà không bị mẹ mắng.
Ðề: Tuần 3 - Mùa xuân là Tết trồng cây Dim thật là giỏi, ủng hộ con đầu tuần 3 nhé! mình vẫn xem được hình mà???
Ðề: Tuần 3 - Mùa xuân là Tết trồng cây Ái chà, anh giỏi quá ta. Đã biết trồng cây giúp đỡ bố rồi nè! Vote cho anh nhé.
Ðề: Tuần 3 - Mùa xuân là Tết trồng cây Một ngày trôi qua thôi mà đã có nhiều ảnh các bé quá à. Vote cho các bé nhé.
Re: Ðề: Tuần 3 - Mùa xuân là Tết trồng cây Hi hi, cùng có chủ đề khám phá những con sóng giống nhà mình nhỉ
Ðề: Tuần 3 - Mùa xuân là Tết trồng cây Ủa vậy hôm trước không thấy hình sao mẹ nó? Chút qua ủng hộ nhà MooM nhé
Ðề: Tuần 3 - Mùa xuân là Tết trồng cây vote cho con nè! Nhưng sao mình ko xem đc ảnh mẹ nó ạ. Hic..hic...
Ðề: Tuần 3 - Mùa xuân là Tết trồng cây Mẹ BesHoai Vote cho tất cả các bé tham gia tuần này và Chúc tất cả các bé đều đoạt giải Hi Hi vì bé nào cũng iu cả.