Ðề: Những người sống bằng lương .... nhà em thì một ngừoi sống bằng lương, còn một người đang ăn bám người sống bằng lương đây! ôi cuộc đời
Ðề: Những người sống bằng lương .... Hai vợ chồng em cũng sống bằng lương đây, chả có tí lậu nào luôn. Có nghèo, có thanh thản, nhưng không thể thế mãi được, còn con cái sau này nữa chứ, nên kiểu gì cũng vẫn phải xoay sở kiếm thêm.
Ðề: Những người sống bằng lương .... Hjx, đấy, người ở hà nội sống khổ sở thế mà người quê đâu biết, cứ tưởng 2 vợ chồng đi làm ổn định, 2 đứa con là sung túc khá giả lắm ....
Ðề: Những người sống bằng lương .... Chán quá lại lên đây bán than tí. Công việc thì nhàn nhàn, lương thì thấp, muốn kiếm chỗ nào khá khẩm hơn nhưng ngại vì sức ì quá lớn. Em bực mình em lắm ý, nhưng cứ lần lữa lần lữa, không làm sao thay đổi được.
Ðề: Những người sống bằng lương .... e cũng thấy e như thế, dù e còn trẻ lắm. làm nhà nước làm e ì ra mất. lương thì có 3T 1 tháng, làm sao h nhỉ
Ðề: Những người sống bằng lương .... e mới đi làm vài tháng, người yêu e cũng mới đi làm đc nửa năm. lương 2 đứa e thì cũng đủ ăn để ra đc tí nhưng mà cũng chẳng bít bao giờ mới mua đc nhà Hà Nội. bố mẹ 2 bên cũng ko giúp đc nhìu, thế này chả bít có nên cưới cuối năm ko hay để thư thư thêm 1-2 năm nữa cho kinh tế ổn định hơn các chị nhỉ.hx
Ðề: Những người sống bằng lương .... Cưới thì cứ cưới thôi bạn ạ, chứ tình hình này 1 hay 2 năm nữa vẫn vậy thôi, đấy là tớ nói cái người sức ì lớn như tớ, chứ còn bạn năng động hơn thì cũng chả biết chừng...
Ðề: Những người sống bằng lương .... Nhà mình cũng giống nhà bạn này,cũng muốn xoay sở kiếm thêm nhưng cà rốt quá nên nghĩ vẫn chưa ra ...........
Ðề: Những người sống bằng lương .... Um mình làm bên BHTN AIA thấy nhiều ngưới làm nhà nước nhàn và lương thấp nên họ cũng làm thêm về Bảo hiểm nhân thọ nên thu nhập của họ khá lắm. bạn thử tham khảo nghề này xem. Khi mình hiểu được bản chất tốt đẹp của nó thì mình không ngại định kiến nữa đâu. nếu quan tâm thì call cho mình nhé: 0936 776 256
Ðề: Những người sống bằng lương .... Bạn vừa đi làm chính lại có thêm nghề phụ là tốt nhất bây giờ đấy! còn để đi làm bằng lương (đúng nghĩa nhé ko lậu nào hết) mà đủ sống thì căng thẳng thời gian lắm, chả bao giờ nghĩ 6h chiều về nhà, mệt lắm!!!
Ðề: Những người sống bằng lương .... nghĩ đến làm giàu thời buổi này sao khó quá, bên mình đi làm liên doanh cũng gọi là khá và thoải mái ko bao giờ phải đi sếp cũng như muốn nói gì thì ko phải nhìn trước nhìn sau. Nhưng so với giá cả bây giờ thì lương 7.5t bằng 3t so với 2 năm trước.
Ðề: Những người sống bằng lương .... Xăng lại tăng nữa rồi. ôi! mỗi mớ sau lại nhích một tí theo xăng
Ðề: Những người sống bằng lương .... 2 năm trước em bắt đầu đi làm, lương khởi điểm là 3t, bây giờ lương cũng 7t mà sao thấy chi tiêu vẫn chẳng thoải mái hơn trước tý nào, mặc dù cũng ko phải đi sếp hay nhìn ngó trước sau. Cám cảnh
Ðề: Những người sống bằng lương .... các mẹ sướng nhờ, 6 năm trước thu nhập của tớ tầm 8m/m, huhu, giờ khủng hoảng cũng chẳng thấy tăng tí tẹo nào mà thấy hình như mình nghèo đi. Chồng nuôi hoàn toàn mà vẫn ứ biết tiền chạy đi đâu hết mới chết chứ.
Ðề: Những người sống bằng lương .... Lương cứ giảm từng ngày từng giờ thế này, chả biết đến bao giờ mới khá hơn được nữa.
Ðề: Những người sống bằng lương .... Hay là hội những người sống bằng lương chúng ta mở hội chợ kinh doanh hàng cũ đi, kiểu như có hàng gì cũ ko dùng đến đem đến hội chợ " hàng cũ", vừa như để đổi, lại biết đâu vừa tiết kiệm vừa có xiền. Em chỉ có ý tưởng này thui, còn bố mẹ nào có năng khiếu tổ chức nhé.
Ðề: Những người sống bằng lương .... Cái này hay đấy, bạn thử qua bên mục đổi đồ và thanh lý xem có tìm được gì cho mình không? hoặc bạn có gì muốn đổi cứ pót lên nha.
Ðề: Những người sống bằng lương .... hehe vậy lập 1 hội : Đồng nát. Tên vừa hay vừa độc vừa hoành tráng
Ðề: Những người sống bằng lương .... Các mẹ vui tính quá, giờ lập cả hội "Đồng nát" với "Ve chai" nữa