Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 thế là hổ với chuột, ko hợp lắm nhỉ, con hổ nó ăn mất con chuột, hehe
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Tránh thế có mà tránh hết à em ui! Phải duyên p số là nó vồ lấy nhau ý mà!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 ơ, đấy là em bảo thế, chứ em có ý tránh né j đâu, hihi mà bác 75 là ai nhỉ? cho em xin vài dòng trích lược với
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hội này cao tuổi nhứt hiện nay có giai 84 thoai! Bác có mún nằm duỗi ăn thì để em kêu bạn ấy vào:mrgreen:
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 hờ nói như mấy mịe thì sai bét hehe , mèo với chuột lấy nhau chẳng sao cả , thích là lấy chọn được năm có chọn được tháng ngày giờ hem ?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Em 84 ạ, đừng gọi em là bác, sợ lém thế giai 84 ấy ntnào ạ, hay là nhân dịp hội chợ mình sắp xếp cho gặp luôn nhỉ, cho nó tự nhiên
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Uh, để rủ ku cậu nhé! Thế bác có gian nào ko? hay chỉ đi chơi?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Câu này chuẩn này hehe 75 là âm nam 84 là dương nữ , đuơng nhiên quả 75 kia lép vía roài
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Bác ngủ sớm thế, em đang nghĩ xem có nên rủ con bạn đi hội chợ ko đây, các bác tư vấn giúp em với
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 hí hí, vì em đang tính đi với chồng, mà rủ con bạn thì lại cho chồng ở nhà thui, vì sự nghiệp tan rã của hội độc thân, em rủ con bạn em đi đây, keke
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 ĐI đâu cũng nghe rôm rả hội chợ ... Bất công quá !!!!!! Hức hức ....
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Chị lion queen ơi, vụ mối mai kia thế nào nhỉ, để em còn rủ bạn or ko