Ðề: lấy chồng nghèo! ha ha,tớ cũng khá nhìu lần vào nhà me_kieuanh ( mua sữa) rùi,đúng là 2vc mẹ ý măm măm...vô biên thật.Thấy mẹ ý k rán,k rang,mà toàn luộc,hỏi ra mới biết là mẹ ý mua thập cẩm mỗi ngày 1 thứ,luộc hết lên,cốt là......để lấy nước quấy bột cho con gái ( mới 6 tháng) hihi...
Ðề: lấy chồng nghèo! thế thì giống tớ rùi,vc tớ cũng chén...k thua gì vc me_kieuanh.mà nói chung cả nhà tớ chẳng ai gầy cả,3ng nhà tớ mà ra đường,chắc ng ta bảo ..3c xe lu di động mất ..hi hi
Ðề: lấy chồng nghèo! Nhiều lúc nghĩ cũng phải tiết kiệm nhưng khổ nỗi ăn gì cũng thấy ngon miệng, hihi
Ðề: lấy chồng nghèo! tớ cũng muốn tiết kiệm lắm,nhưng khổ nỗi : tớ BH online trên mạng,những lúc đông khách thì k sao,những hôm vắng( nhất là những hôm mưa gió như thế này ),khách vắng toe,chán! lại lang thang vào mục TP và đồ dùng gd--->lại chết cái mồm! mà đi ra chợ gần nhà cũng chết! Vấn đề là cái chợ cóc nhà tớ,muốn ra hàng rau,hàng cá,thì phải '' bước qua mặt'' các hàng: xoài,bánh khoai,bánh rán,trứng vịt lộn.....ôi trời ơi.Vượt qua dc những con mẹ ý,ra dc đến hàng rau thì trong túi may ra còn đủ xiền mua 1 mớ ..rau muống,hic...
Ðề: lấy chồng nghèo! Mẹ này vui tính ghê! Em cũng mắc cái bệnh ham ăn uống nhưng em chỉ ăn nhiều những thứ em thích thôi. Chết ở chỗ là: cái gì em cũng thích. Hic! Vợ chồng em cũng quán triệt là tiết kiệm cái gì thì tiết kiệm chứ riêng cái khoản ăn uống thì vô tư (miễn là có đủ tiền để trả). Mà em thì người gầy ăn bao nhiêu cũng chả thấy béo gì cả. Thế mới chết chứ!
Ðề: lấy chồng nghèo! ôi trời ơi,cả nhà tớ đã béo,lại ăn lắm---->càng béo.Mà những ng béo,ăn ít cũng béo,thậm chí k ăn cũng béo,thế mới chết!
Ðề: lấy chồng nghèo! Thế nên bi giờ chẳng ai dám một túp lều tranh với hai trái tim vàng nhỉ.hic. Nghèo thì trái tim vàng cũng mang đi bán có khi. Chỉ thương nhất là những đứa trẻ con thôi, nghèo tội lắm.
Ðề: lấy chồng nghèo! Bác này giống em. Em cũng hay ăn uống, sắm sửa thì ít. Chủ trương thích ăn gì thì mua ko phải lăn tăn, khéo lúc ốm đau bệnh tật kiêng hem đủ thứ, muốn ăn cũng chẳng được.hihi ngày trước em gầy ăn gì cũng ko béo, ăn thoải mái lắm. thế mà bi giờ ăn ít cũng béo, ko ăn cũng béo.huhu
Ðề: lấy chồng nghèo! Ngẫm ra thì em rất biết kiềm chế, hay tại em chả thích món gì đặc biệt, nên tốn ít tiền cho khoản ăn uống lắm ạ.
Ðề: lấy chồng nghèo! ha ha,cái ngày chưa lấy chồng,u tớ bảo với tớ là: ''mai này con phải lấy thằng bán thịt lợn'' đấy ( vì chén nhìu thịt nhất nhà..hic...)
Ðề: lấy chồng nghèo! ôi các mẹ ơi,lang thang trên mạng ( lại chết cái mồm),tìm dc 1 quán này,giảm 30%,có mẹ nào có nhu cầu măm măm không?chung với tớ nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-giá-shock-30-đến-21-3.Nhanh-chân-lên-các-bác! mà tớ cũng chưa biết NGUYỄN CAO ở đoạn nào,hic
Ðề: lấy chồng nghèo! me_kieuanh ơi,tớ cũng thích chung lắm,nhưng nhà tớ lại tít bên GIA LÂM,hic...đành đứng ngoài nhìn cá mẹ măm măm vậy,tiếc quá!
Ðề: lấy chồng nghèo! Đường Nguyễn Cao ngay cuối Lò Đúc mẹ Kiều Anh ạ, hihi. Em cũng định hôm nào rảnh thì đi thử, chứ dạo này mưa quá, mà lại bận chứ.
Ðề: lấy chồng nghèo! Ui Ngon-Bổ-Rẻ quá đi, cho mình đăng ký 1 chân nào, rủ thêm mấy mẹ nữa đi, mỗi người Dis 10%>>>5 người Dis 50% + 30% KM = 20% = 16k, chẹp chẹp ) hihi
Ðề: lấy chồng nghèo! ôi,sao tớ lẩm cẩm thế nhỉ?trước tết tớ ship váy cho mấy mẹ ở NG CAO mà k nhớ hi hi...các mẹ nào có nhu cầu,pm tớ với nhé,tớ cũng đang thèm lắm đây...
Ðề: lấy chồng nghèo! ơ,mẹ nó tính thế nào mà lại 16k?sao rẻ thế,có nhầm k nhỉ?chẳng lẽ 5ng ăn chung 1 suất gà hay thế nào nhỉ?
Ðề: lấy chồng nghèo! Bác này tính thế nào í hihi. Em khoái món gà rang muối, cơ mà xa xôi quá. Mai là em trốn khỏi cái bếp mẹ chồng về với bố mẹ đẻ rồi. hehe.
Ðề: lấy chồng nghèo! Đúng là ở nhà chồng về nhà mình sướng như vớ được vàng, lúc nào cũng chỉ muốn trốn về nhà mình ở mãi...hic...
Ðề: lấy chồng nghèo! Lấy chồng nghèo đến lúc khó khăn, 1 mình lo toan mới thấy tủi thân và thấm thía...