Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chào cả nhà! Em vào lướt tí tẹo. Hnay chị ngodong đi ngủ sớm thế!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chúc cạ nhà ngụ ngon, tớ xem xong phim" sự dở hơi của bà vợ" là tớ lền giường luôn, nghĩ cách mai nói dối cái, hyhy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! đêm wa vc e thức đến 3g sáng en ngủ tới 2g chiều hôm nay thì chưa bít các chị ngủ sớm thế
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! He he, đến giờ mọi người đi ngủ là đến giờ ta hoạt động. Mẹ dzinzind có chuyện gì buồn tâm sự đi để ngủ cho ngon!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chán quá chị ạ ,bán hàng lãi chẳng được bao nhiêu ko dám thuê người ship bảo chồng ship thì chồng tiêu hết luôn ko phải chỉ 1 lần mà nhiều lần buồn quá bác ạ ,chắc lần này phải thuê người ship thôi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thôi em cho thằng bé nhà em đi ngủ đây ,em mà thức thì nó cũng thức ,nhiều chuyện buồn tủi thân quá huuuuuuuuuuuuu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em vừa ngủ dậy, định vào 888 , hình như các mẹ đi ngủ hết rồi.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ô thế sao đằng ấy ko nói chuyện với chồng? Nếu nói rồi mà chồng vẫn thế thì chắc phải thuê người thôi.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm nay thui tại hôm qua ngủ được có 2,3 tiếng. Thấy các mẹ lên đây bán than, em cũng bán than tí. Dạo này em thường xuyên mất ngủ, có khi leo lên giường từ 2h mà mãi đến 8h sáng mới ngủ được. Nhiều chuyện phải nghĩ, nhiều thứ phải lo từ c/s, tiền bạc, tương lai...đau hết cả đầu. Vậy nên dạo này em cũng dễ phát rồ lém mà chồng em luôn là người chịu trận đấy ạ( vì còn ai đâu).
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hihi đòi đi mẹ nó, tớ đây nhiều lần khách hàng chuyển khoản vào tk của chồng tớ đòi bằng được thì thôi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chẳng đòi được đồng nào toàn bị lỗ lại còn phải suy nghĩ gầy người mẹ nó ạ tức quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Khổ thân mẹ ý, thôi rút kinh nghiệm lần sau bắt ông ý ở nhà trông con tự đi ship, hoặc thuê GNN còn hơn. Thế lương của chồng mẹ nó có được giữ ko?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Còn tôi thì đc đồng nào tôi dấu miệt(rút kinh nghiệm), tiêu tiền chồng đi làm thôi. Hic. vì đằng nào chẳng mang tiếng ở nhà ăn bám chồng. ... ka ka. Bây giờ khôn roài ko dại như ngày xưa nữa.