Cảm ơn bạn nhìu nha,nhóc vừa hết bệnh,mình chúc bạn và gia đình cuối tuần vui.Nếu có dịp về bình dương thì alô mình nhé.
à , chị ít tám quá , chỉ ngồi nghe mọi ng tám thôi phải k ?? vậy cũng ok có người nói thì có ng nghe , chứ ai cũng nói mà k có ng nghe cũng chán chị nhỉ hhihihi...:twisted::twisted:...hehehe
ôi trời , ở ngoài Hà Nội mấy hôm nay lạnh quá , nhất là ở Hồ tây , hồ hoàn kiếm ,,, 2 ngày nay lại thêm mưa phùn ...chẳng đi đâu dc...chán chẳng muốn chết....
em ra vô mà k nói gì , để cho topic của mình trôi tuột đi xa lắc rồi k ai tìm thấy ....mà chị thấy topic của mình liên tục đứng đầu đấy nha...có hôm qua thì rớt xuống hạng 3 thôi phải k?? OO
Hihihi, nãy giờ chị online = điện thoại đúng ko? Ủa mà từ hôm ọp tới nay vẫn ở HN hả chị? Chưa về SG lại à? Đi công tác lâu dữ à nha. Ở trong này dạo này nóng muốn điên người luôn ấy chứ! Chán thí mồ!
mẹ bo ui, bạn còn ở HN mấy hôm nữa, khi nào vào ?mình muốn mua 1 ít đồ cho bapluoc, ngại ship và chuyển khoản quá, hic?nhờ Hội trưởng giúp dùm nha nha
Chao cac me!minh cung la me o TPHCM day,nhung minh la thanh vien moi. Be JJ nha minh 5 thang ruoi,minh cung co nhieu thac mac lam. Mong cac me chi dan dum minh nhe.Thanks lot
Chào chị! Hội trưởng đi công tác ở Hà Nội nên em thay mặt Hội Trưởng và cả nhà chào đón chị nhé! Chúc bé JJ của chị luôn khỏe và ngoan!
nhợ bạn một tý nha. bạn chỉ cho mình cách tạo thông tin ở dưới nick của mỉnh đi. cảm ơn bạn trước nha