Kinh nghiệm: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi lovebag, 29/3/2011.

  1. lovebag

    lovebag Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    ôi chít lâu quá ko vào diễn đàn quên mất tiu lun, bữa nay thấy nhìu comments của các mẹ quá, cái nào nghe cũng... hãi hùng rùng rợn hết :(
    mà bực mình một nỗi, kể chồng nghe thì chồng bảo nói quá, bảo đẻ VP làm gì cho tốn tiền, tức quá các mẹ ạ, chồng có phải đẻ đâu mà bít sợ là gì, không thông cảm cho vợ, sao ích kỉ thế ko bít
    sẵn chuyện kể tội chồng, chị gái em sau khi sinh xong thì bị trầm cảm, phần vì nuôi con mệt phần vì chồng chả có ngàng, con khóc kệ con chồng ngồi chơi game chat chit, tối nó khóc ngủ ko được thì ôm gối sang phòng khác ngủ, làm chồng sướng nhỉ
    chị em bảo có thế này mới bít tính chồng, nếu chưa đẻ là bà ý bỏ ngay ko tiếc ng chồng như vậy
    xin mời các chị em vào 888888888 típ ạ!!!!!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lovebag
    Đang tải...


  2. Me_vitcun

    Me_vitcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    1,302
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    Mình cũng đang mang bầu đứa đầu như bạn đây. Nói thật, mình cũng hoang mang lo sợ chuyện đau đẻ lắm. Mình thể trạng yếu, đẻ thường sợ không có hơi rặn, giữa đường mà đứt hơi thì con bị ngạt mà đẻ mổ thì đau lâu mà mẹ kém sữa không tốt cho con ( mẹ mình bảo thế). Nhưng mình vì thương và yêu con vẫn phải cố thui bạn ạ. Đến tháng sinh thì hãy quyết định. BS khám thấy mình không thể đẻ thường được thì chuẩn bị tinh thần đi mổ. Chỉ cần nghĩ đến con thui thì sẽ cố gắng được mà Em bé đáng yêu lắm, giống như báu vật ấy. Hôm nào mình cũng chỉ nghĩ đến con thôi.
     
    lovebag thích bài này.
  3. Binhcoi81

    Binhcoi81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    Tớ sinh lần đầu cũng sợ như thế nhưng mọi truyện cũng qua tốt đep thôi
    cái quan trong là nhờ Bác sĩ trước khi vào viện chứ đùng khi bước chân vào mới nhờ là không ổn đầu vào Viên C tuy động nhưng Bcas sỹ có nhiều kinh nghiệm hơn các bệnh viện sản khác
    Việt Pháp thì chỉ là một khoa sản thôi chứ không chuyên khoa vì vậy mẹ nó nên cân nhắc.
    Nếu cần bác sỹ tư vấn để đẻ thì mẹ nó nhắn cho mình mình sẽ giới thiệu bác sỹ iên tâm cho mẹ nó
     
    lovebag thích bài này.
  4. africa

    africa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    2,120
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    Mình để đứa đầu ở Phụ sản Hà nội, định đứa sau ở Việt Pháp. Nhưng nghe mẹ Binhcoi nói vậy, cân nhắc lại xem đẻ viện nào đây.
    Mình thik đẻ thường hơn, nhưng mà kô đau đẻ nên bác sỹ 'đè' ra mổ.
    Ý mình không bằng ...ý trời. :D
     
    lovebag thích bài này.
  5. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    mình 21 tuần òi xưa cũng ko biết chọn đẻ thế nào vì:
    đẻ thường bị đau bụng đẻ và cắt chổ đó nhưng mau lành: con khỏe
    đẻ mổ bị mổ bụng mà lâu lành nhưng ko bị cắt chổ đó: con ko bằng khỏe bằng đẻ thường
    nhưng giờ có cách đẻ ko đau là gây tê phần cứng ko bị đau bụng đẻ có sức rặn mà lại đc đẻ thường tốt cho con và cho mẹ chỉ bị cặt chổ đó thui...kaka.. đẻ phương pháp ko đau đc áp dụng cho mấy bệnh viện chuyên phụ sản đó bạn....mình quyết định áp dụng phương pháp đẻ ko đau và sử dụng dịch vụ gia đình là đc sinh ở phòng riêng trong phòng chỉ có bs hộ sinh và 1 ng thân của mình mà ng đó có thể là mẹ hay chồng để khích lệ mình....vậy sẽ dễ dàng hơn khi sinh em bé hjhj..........nên sinh ở Từ Dũ á...hjhj......
     
    mecuaskylovebag thích.
  6. lovebag

    lovebag Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    ôi, ước j e cũng có nhìu tình thương cho em bé như chị...
     
  7. lovebag

    lovebag Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    ôi, ước j e cũng có nhìu tình thương cho em bé như chị...
     
  8. lovebag

    lovebag Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    Viện C hả chị? hay Phụ sản j j đó nhỉ
     
  9. lovebag

    lovebag Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    ùi cắt chỗ đó hay chỗ kia thì mình ứ sợ, wan trọng là chỗ nào... ít đau hơn. chị mình sức yếu rặn ko được nên tim thai bị tụt đó, xong y tá leo lên bụng ngồi lun, hò dô ta ấn 1 hồi em bé mới chui ra
     
  10. mid9

    mid9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/6/2008
    Bài viết:
    1,364
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    theo mình đẻ thường dc là tốt nhất. Hồi con gái mình có 37kg, cao 1m50 , lại hay ốm nữa, người yếu lắm . Lúc có em bé cứ nghĩ chắc ko đẻ thường được nhưng vào phòng đẻ mình lại là người dễ đẻ nhất trong 5 người cùng vào đẻ đấy. Thật ra đẻ dể hay khó, đau ít hay đau nhiều còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, ko phải cứ yếu là khó đẻ đâu .Mình đau đẻ cũng không kinh khủng như các mẹ tả đâu , mình là đứa cực kỳ sợ đau, tiêm còn khóc cơ mà, nhưng thấy đau đẻ cũng chỉ đau hơn lúc có kinh nguyệt 1 tí tẹo thôi, trong giới hạn chịu đựng được.
    MÌnh khuyên mẹ nó nên đẻ ở PSHN , vắng hơn C, đẻ khoa dịch vụ ý, lúc đẻ còn có mẹ đẻ hoặc chồng vào động viên .bác sỹ nhẹ nhàng lắm .
     
    lovebag thích bài này.
  11. Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    Mình vừa sinh con đầu lòng được 3 tháng nè, hồi đầu cũng tính sinh thường cho con khỏe, mẹ cũng khỏe. Vậy mà tới lúc vô phòng sanh nằm chờ từ sáng tới chiều tối vẫn không sinh được. Mình ốm yếu không có sức để rặn với lại em bé mình bị dây rốn quấn cổ 2 vòng. Bs cho chờ để sinh thường nhưng không được nên tới tối bắt phải mổ. Theo kinh nghiệm "thương đau" của cá nhân mình thì sinh mổ không đau lắm (không biết sao nữa nhưng mình thấy vậy á). Mình chỉ thấy nhói nhói ở vết mổ như bị muỗi đốt thôi hà. Bữa đầu sinh xong thì chưa đi được, sang tới bữa thứ 2 mình xuống đi lại bình thường (hơi rắc rối 1 tẹo là phải vác theo mớ dây truyền dịch và thuốc kháng sinh) và bắt đầu bế bé cho bú. Bữa này mình không có nhiều sữa cho bé bú lắm, bé bú không đủ và quấy khóc nhiều nên phải bú thêm sữa ngoài, nhưng mình vẫn cố để bé bú (tới nỗi 2 đầu vú chảy máu luôn). Chính vì vậy mà tuyến sữa mới hoạt động nhiều, sang bữa thứ 3 thì cho bé bú thoải mái dần và sang tới bữa thứ tư thì bé không cần phải bú dặm thêm sữa ngoài nữa.
    Theo mình thì sinh thường vẫn tốt hơn nhưng nếu nhắm sức khỏe không đủ thì tốt nhất là nên sinh mổ vừa an toàn cho mẹ và con vừa không phải nằm chờ đau đẻ tới lúc đẻ không nổi thì cũng bị đem đi mổ. Hix.....hix. Đừng giống như mình vừa phải chịu đau đẻ vừa phải chịu đau mổ, vừa bắt ông xã ngồi ngoài chờ từ sáng tới chiều tối lại bị kêu lên ký giấy mổ làm ổng hoảng hồn (đó là ông xã mình nói dzậy). Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé!
     
    lovebag thích bài này.
  12. lovebag

    lovebag Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    hihi, hi vọng em cũng được như chị
     
  13. lovebag

    lovebag Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    chời như muỗi đốt thì sướng wa', em gái em nó đẻ mổ xong nó kiu ghê nhất lúc tập đi 1 tiếng đi đc mấy cm vì wa' đau đó
     
  14. bibidangyeu

    bibidangyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    Mình chân thành khuyên bạn nên sinh thường nhé, dù có bị rạch nhưng vẫn nhẹ nhàng và nhanh hồi phục hơn sinh mổ rất nhiều. Sinh mổ chỉ sướng đc lúc đó nhưng về sau thì biết mặt nhau ngay, đau lắm, nằm viện 1 tuần mới đc ra đấy.
    Mình đây, ban đầu nung nấu ý định sinh mổ nhé. Mình sinh D3 ở pshn, đc chỉ định bs. Mình quen bs Sơn, là trưởng khoa d3 đó. Lúc đau đẻ, năn nỉ ỉ ôi anh ấy mổ cho nhưng bs kiên quyết ko cho, cứ động viên là sắp ra rồi, cuối cùng cũng tòi đc công chúa bé bỏng. Giờ vẫn phải cảm ơn anh ấy vì lúc đó ko mổ cho mình. Người ta bảo bs có tâm thì người ta mới ko mổ, chứ mổ thì nhàn cho người ta quá, xoẹt phát là xong nhưng rồi chỉ khổ mình thôi.
    Mà bạn sinh VP thì bây giờ người ta có pp gây tê màng cứng đỡ đau đấy ah.
    Mà pshn cũng có gây tê màng cứng thì phải, cần gì phải sang VP cho tốn tiến ox. Một ca đẻ ở pshn ở khoa dịch vụ d3 cũng chỉ mất 6 tr thôi. Đi VP là đứt mất 1000$ rồi còn gì, tiết kiệm cho con bạn ah.........
     
    Sửa lần cuối: 31/3/2011
    lovebag thích bài này.
  15. lovebag

    lovebag Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    em chỉ sợ em yếu rặn không ra hơi thôi chị à, chị gái em khỏe thế mà rặn mãi ko xong nguy hỉm cho bé lắm. nhưng mà rốt cục lại hình như đẻ gây tê màng cứng là giải pháp đc nhìu mẹ vote nhất thì phải...
     
  16. ThuAnh

    ThuAnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    Hiếm thẤy mẹ nào như mẹ nì đó, chẳng lẽ bạn k thấy cảm xúc thay đổi nhìu khi mang trong mình 1 sinh linh bé bỏng đáng yêu ư?dù k thích trẻ con thì con mình vẫn khác cơ mà.Mình cũng sắp sinh rùi nè, từ ngày có bé mình thấy cuộc sống ý nghĩa hơn trc nhiều, nói chung là cái cảm giác mà chắc mẹ nào có bé đều same như nhau cả thôi mà. Hy vọng Sau này gặp bé rùi bạn sẽ thấy iêu trẻ con hơn,hihi.Chúc mẹ nó có lựa chọn xem sinh thg hay mổ!
     
    lovebag thích bài này.
  17. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    mẹ nó giống mình cục cưng nhà mình mới hơn 21 tuần à con đầu lòng luôn á mà đạp 1 cái thấy rõ nha.hihi....hồi 16 đến 18 tuần lo lắm vì nó hok có máy bụng giờ nó hok máy mà đạp lun iu lắm cơ dậy trể ăn trể ảnh đói ảnh khều khều bụng mẹ mẹ dậy cho ăn ăn xong là đạp lung tung....thuơng lắm chả mún làm j ngoài nằm nhìn và chọc cho nó đạp hihi...nằm nghiên bên phải đè ảnh cái ảnh khều khều cho mẹ biết là đang đè ảnh....thấy ghét hết sức.....con mình mà ai mà ko thuơng mà mẹ nó tháng mấy sinh? mèo con nhà em sinh 8/8 định sinh ở từ dũ nè mà nhà em tận biên hòa lận hắc phải lên trước 1 ngày chờ sinh. chứ con vợ thằng em họ ra nước ối rồi chồng nó mới xách xe máy chở lên từ dũ tới nơi là vô phòng đẻ đẻ lun. em bảo ox em tới lúc đó đi cũng đc mà ox hok chịu nói lên trước 1 ngày cho yên tâm hjhj....
     
    lovebag thích bài này.
  18. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    Mẹ này giống mình thế, ăn vạ ở viện 1 tuần cũng không đau đẻ...thế là mổ hic hic. Giờ nghĩ đến tập 2 là sợ.
     
    lovebag thích bài này.
  19. lovebag

    lovebag Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    chời ơi nghe mấy bạn này tả sao mà thấy tình thương vô bờ bến wa' sao mình ko có 1 chút cảm xúc nào hết vậy nè chỉ có cảm giác lo lắng thôi!!!! hay mình có vấn đề về thần kinh rồi???
     
  20. bibidangyeu

    bibidangyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở)

    Có khi vậy chăng??????Bạn phải nghĩ con mình là một phần cơ thể mình, là máu thịt của mình thì mình phải thương phải yêu chứ. Bạn cứ nghĩ rằng nó là một sinh linh bé bỏng ông trời mang đến cho mình, có phải ai cũng may mắn có bầu và sinh con đâu. Bao nhiều ngừoi còn đang chạy chữa tốn hàng trăm triệu cũng ko có con đc. Con đến với mình là cơ duyên trời định rồi....Hồi xưa mình ko thik trẻ con lắm đâu nhưng đúng là lúc mang bầu con mình thì yêu vô cùng, thương vô cùng. Rồi sau khi sinh e bé xong nhìn thấy đứa trẻ nào cũng thấy yêu hết đó. Căm ghét đứa nào đẻ con rồi bỏ rơi con..........
     
    lovebag thích bài này.

Chia sẻ trang này