Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình cũng chỉ tiêu tiền của chồng (ko mang tiếng ăn bám đâu nha), hic, vậy mà tiền của mình nó cứ chạy đi đâu í hehe, chẳng giữ được đồng nào mới ngu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nhà tớ tiền 2 đứa là của chung, nhưng quyết định chính tiêu gì, xài gì vẫn là mình. Mình ko cho thì chồng cũng ko dám sắm lung tung.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chắc em cũng phải bắt chước chị thôi,chồng em thì cũng làm được bao nhiêu đưa hết cho vợ, em chỉ để cho vài trăm trong ví để tiêu thôi, hy, tiền đấy để đổ xăng mí cả trả tiền ăn sáng, hỳ, nhưng mừ em chưa cất riêng đi phát nào, những có lẽ giờ em cũng phải làm thế thôi ạ, hy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hihi, tớ ko bít lương chồng tớ bao nhiêu, cũng ko care một tháng chồng có bao nhiêu xiền, chỉ bít chồng đưa tiền cho vợ tiêu xài đủ 1 tháng (nếu thiếu vợ bảo chồng sẽ đưa thêm một vài triệu nữa), ngoài ra tiền hóa đơn, tiền đi siêu thị, shopping và đi eat out or xem phim thì chồng chi tiền. Ngoài ra vài tháng phải đưa vợ một cục gọi là tiền tiết kiệm. Quần áo giày dép tớ cũng ít mua cho tớ, vì tớ có nhà cung cấp đồ nhiệt tình lắm (chị gái thích sắm đồ tặng em gái thì tớ phải nhận thôi) hic, tính ra lương của tớ mỗi tháng còn dư tiền chồng đưa nữa, ngoài chuyện biếu bố mẹ hàng tháng, đóng góp bố mẹ đi du lịch hay đi chơi, thì tớ cũng chỉ phải chi nhũng chuyến du lịch or thỉnh thoảng hứng chí lên mua linh tinh thôi, vậy mà cũng chẳng còn bao nhiêu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nhà em cả 2 vợ chồng đều ở nhà bán hàng ko có thêm thu nhập gì mới khổ chứ ,chồng em đi bán hoa quả cho cô ở trên chợ long biên ,em bảo lấy hoa quả về cho em bán nhừng ko chịu đã thế lại còn đi quả tắc quả tùng được đồng nào tiêu đồng ấy bây giờ 2 đứa ko biết bán thêm cái gì nữa
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thía thì lương chồng bà toa lắm nhờ, tớ thấy chỉ đưa có 1 lần là hết à
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hehe, đó là tại mọi người thích quản lý tất cả các khoản từ lương, đến phụ cấp rồi abc của chồng. Nhưng tớ thì cho chồng thoải mái vì quan điểm của tớ ai cũng phải có tiền để đi ngoại giao ^^, đi ngoại giao thì mới sinh ra tiền chứ, nếu tớ mà thu hết tiền thì chồng tớ sao đi ngoại giao được, lúc đó đâu có tiền cho tớ tiêu hehe. Hơn nữa nếu kiểm soát chặt quá các ông lại có quỹ đen mệt lắm, lúc đó lại ko chi tiêu thoáng cho mình nữa í chứ ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Quản lý càng chặt thì các ông ý lại càng có cách tiêu tiền khác ấy chứ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hyhy, đúng òy, càng quản lý chặt thì các ông ý lại tìm cách lén lút ý, chồng tớ thì toàn tự nguyện đưa hết, nhiều khi đưa cho tiền lại còn hỏi như đúng rồi" để làm gì cơ?", pó tay, hehe,
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Pác chồng này ra vẻ ngây thơ vô số tội nhỉ ) vợ đưa tiền cho lại còn ngây thơ hỏi để làm gì ặc ặc, tiền ko bít làm gì bảo chồng pác mang cho tớ tớ tiêu dùm cho hehe
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em chữa có chồng những phải hóng trước để sau còn áp dụng; ke ke
mình ko lấy mà phải làm cho chồng tự nguyện đưa, đó mới là tuyệt chiêu đấy các mẹ à! lão chồng em bảo công trình làm xong rùi, đang về mà giờ này chưa thấy đâu!!!!!!!!!!!!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Lâu rùi mình ko thức khuya, nay vào thấy nhiều mem mới quá, chúc cả nhà mình vui vẻ, đắt hàng
Ðề: Re: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! tuyệt chiêu này làm ntn chị ui/ chỉ em với sau em áp dụng hị hị
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tớ cũng chẳng bao giờ giục chồng đưa tiền cả, tớ nói thật là nếu ko có tiền của chồng tớ thì thu nhập của tớ cũng thừa sức chi phí cho cả gia đình, nhưng chồng luôn cho rằng kiếm tiền nuôi vợ con để vợ con ko phải lo lắng vì tiền là trách nhiệm người đàn ông thì bít làm sao hehe. chồng đi họp được phong bì bao nhiêu tiền đều về kể với vợ và đưa cho vợ để vợ vui hehe. 6 năm trước, trước khi lấy chồng tớ có hỏi là: anh có nuôi được e và sau này cả con nữa ko? Nếu cảm thấy nuôi được thì lấy, ko nuôi được thì thôi cứ yêu nhau khỏi lấy, e ở nhà e cho sướng cái thân. Thế là chồng bảo chồng sẽ nuôi vợ con ko bao giờ để vợ lo về tiền, và tiền lương của vợ sẽ là tiền tiêu vặt của vợ (hồi đó thu nhập của tớ tầm 8m-10m/tháng). Và chồng giữ lời hứa đến tận bi giờ. hic, chồng đi công tác ở nhà bùn quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! vc em ko đi làm mà àm ở nhà tiề để 1 rổ trong tủ cần xài j thí nói 1 tiếng rùi cầm tiền đi nhớ ghi sổ chi tiêu là ok. phụ cấp ông bà ngoại thì 2vc nói nhau bít rùi cầm tiền ra bank gửi nói chung vậy thui ko ai phải đưa ai đồng nào xài chung ko ai giữ tiền hết chỉ có cái két sắt là giữ tiền à
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! là bao nhiu tiền vậy chị? hok hỉu 8m là bao nhiu hết hix
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm nay mọi người ngủ sớm quá ^^. Hehe, thứ 6 máu hơn thứ 7 rồi. Hôm nay chắc phải overnight làm việc, mệt mỏi quá. huhu, cái đầu đang trống rỗng mà vẫn cứ phải nghĩ ra những cái thú vị khi không có cảm hứng.