Tương lai em cũng là MC, cũng sẽ được gọi là MC, không biết em có thế này không hở các mẹ ơi, Ngày 3 bữa 2 lần một bữa, 6 lần một ngày MC em bảo: Lấy cơm dưới cho tao, lấy cháy ý, hai hôm nay em không đủ tin tưởng để ngồi đầu nồi xới bát cơm ngon cho mọi người, vì MC em giành lấy việc này của em, em thương mẹ lắm vì như mọi người vẫn bảo : Sướng không biết sướng,
Ðề: Sau này em cũng làm MC Sau này tớ cũng làm MC đấy ^^, Không bít mình có khó tính và hành con dâu ko nhỉ? hehe, thôi tớ nghĩ nó thích ở riêng thì mình makeno ko ép
Ðề: Sau này em cũng làm MC Ơi các bà MC tương lai, vào đây học hỏi nhau làm MC nào, để sau này cho con RÂU đỡ khổ cái thân cùng là đàn bà với nhau,
Ðề: Sau này em cũng làm MC Ba năm nay em làm con "RÂU" mẹ, trung thu năm nào em cũng đặt bành KS Hà Nội biếu mẹ, cả 3 năm mẹ bảo: Mua bánh vớ vẩn phí tiền ăn chẳng ra gì, không bằng bánh ngoài chợ có 10k/c, em đau hết cả ví tiền và ruột gan, năm nay em quyết mua bánh ngoài chợ 10k/c biếu mẹ để tỏ lòng hiếu thảo chiều theo ý mẹ, hị hị,
Ðề: Sau này em cũng làm MC Lại cái chuyện ngày hôm qua, em cũng nuốt không nổi bát cơm, nuốt nước mắt vào trong các mẹ ạ, chả là chồng em thích ăn khaoi tây chiên, em đang hí hửng cắt tưungf miếng khoai chuẩn bị rán, MC vào bếp nhìn thấy bảo: Mày lại rán ah? Muốn chúng tao chết sớm ah? ........Em đặt rổ khoai xuống đi thẳng ra đường không muốn quay lại nữa, vậy mà........nuốt hết cục tức........em vẫn phải trở về......ôi sao mà.........đắng thế
Ðề: Sau này em cũng làm MC Em còn chưa đc "làm RÂU" nhưng cứ đặt cục gạch vào đây hóng. Để biết đường mà đối nhân xử thế.
Ðề: Sau này em cũng làm MC kiểu này đúng là "ko ưa dưa có dòi". Lần sau lễ phép bảo với MC "còn nhiều đồ ăn khác chứ đâu có mỗi món khoai tây. mà người ta bảo ăn khoai tây chiên sống lâu đấy bà ah (tớ bịa vụ sống lâu nha)" keke.
Ðề: Sau này em cũng làm MC Nhiều quả đắng lắm mẹ nó ạ, đôi khi có quả ngọt rồi lại vài quả đắng, cs là thế hay sao mẹ nó nhỉ, .... sau này mình nhất định là một MC tốt
Ðề: Sau này em cũng làm MC tớ thì nghĩ sau này chắc tớ sẽ bị con dâu lên 4rum nào đó kêu tớ là bà mẹ chồng vô trách nhiệm cũng nên hehe, vì tớ sẽ mặc kệ bọn chúng muốn sống thế nào thì sống, sướng nó hưởng, khổ nó chịu hơi đâu mà xía mũi vào. Mờ có lẽ tớ vận động bọn nó ra thuê nhà ở riêng để cho bọn chúng thoải mái í chứ, mẹ chồng như tớ đã có ông bố chồng của nó sau này chăm sóc rồi , hehe, nó ở chung thì tớ phải chăm sóc con cho chúng nó thì chít tớ, vì tớ ko iu trẻ con đâu ^^. Cuộc sống đắng hay ngọt là do mình đó mẹ nó a. Theo kinh nghiệm từ chính gia đình tớ nên tớ rút ra như thế đấy, cùng một bà MC có 2 cô con dâu, bà nắn gân hai cô như nhau, một cô thì chịu nhẫn nhịn nên thấy cuộc đời lúc nào cũng đắng, một người thì bật tanh tách nên thấy đời vui tươi lắm, mà bà cũng chẳng có gan nắn gân nữa