Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Nhỡ nhàng việc hem chịu trách nhiệm nhá:lol: Có gì cứ gõ đầu đó nhá:finga: Em đi ngủ đây! G9 chị! Mai gặp!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Nice weekend cả nhà nhé, báo cáo chị LQ là em ới con bạn em rùi nhưng nó chưa trả lời, hí hí
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Em độc thân chính hiệu đây ah. Nhà mình cho e tham gia với. Sao hội độc thân nhà mình mà e thấy có nhiều bố, nhiều mẹ thế nhể???
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hehe, nhà giai cũng chưa giả nhời đơi:lol: Thôi đành kệ cho duyên số vậy:| Véo cằm véo má mem mới nèo!:finga: Tầm giờ đấy các bố các mẹ đều freetime, freedom:lol: nên lên giao lưu bác ợ
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 hic, nhà gái có câu trả lời rùi chị LQ ơi, con bạn nó đi Ninh Bình rùi ko có mặt ở HN mà đi hội chợ chơi, tiếc quá :|
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 các Bố và Mẹ trong hội này là Ban Cố Vấn của Hội độc thân, hí hí, các mem của hội độc thân cần kinh nghiệm gì cứ hỏi nhé
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Bằng tuổi, đừng chị em thế, ngại chí á hehe.... Tớ bán hàng cùng mẹ TomVit, có nem chua, nem phùng, bánh Bỉ, bột sắn... Cậu mà rảnh thì gần trưa ra, xong buổi trưa ọp ẹp giao lưu với mọi người luôn!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 hum nay gặp cậu rùi, tiếc quá ko ọp ẹp được, hihi, tớ cũng chỉ lượn lờ chút rùi về thui, ko có time mờ ...
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Uh, lúc ấy tớ cũng đang dở tay, chả buôn được gì! Mua được nhiều đồ ko?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 hè, tớ cũng mua được mấy thứ linh tinh mà thích nhất là áo đôi burberry (cưa sừng làm nghé í mà ) .. Tối nay ăn thử nem chua rùi, mấy đứa em thì khen ngon còn bố mẹ thì ko khoái lắm, chẹp, giờ ông bà chỉ thích ăn đồ ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe thui, hihi
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hehe, kệ chứ, phải trẻ trung xì tin chứ Uh, ông bà giờ chỉ thích món nào có lợi cho sức khỏe thui, chứ ăn chơi, ăn vặt như mình thì ko!