Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Là 8 triệu đó! Ấy làm việc gì mà phải có cảm hứng thế?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm nay cuối tuần mà 1 đống việc, chả có thời gian vào buôn, giờ vào chào cả nhà 1 cái rồi đi ngủ, mai buôn tiếp nhá.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ùh tớ cũng mệt, nhiều việc quá, nặn mãi cũng ra được một chút thôi mai làm tiếp. huhuhuhu tớ đi ngủ thôi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Các mẹ ơi, trời sáng rồi, chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tối qua đi ngủ muộn các chị đã dậy hết chưa vậy, hôm nay là thứ 7 lại ngủ nướng đấy à .... đánh đòn này.........
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! tớ dậy lâu rồi, vừa ôm máy tính làm việc và hehe lướt web, vừa chơi với con, 1 tai nghe MC nói gì đó về việc thắp hương hôm mùng 1 vì bà đi vắng, chẳng bít sao mà phải lắm thứ thế, chịu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! tớ thì dậy từ sáng tinh mơ,vừa nhâm nhi li cà phê ban mê vửa 888 với các mẹ nó đây
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hehe tớ thích ngửi mùi cafe, nhưng uống vào thì say cả chấy, kể cả uống cafe tan pha đặc một xíu cũng say mới chít, có lần uống món "bạc xỉu" mờ say tới 3 ngày đó, hic, tớ sợ kiểu sống dở chết dở của say cafe nên cạch đến già ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hehe đâu có đảm đang gì đâu, từ xưa đến nay có bao giờ cúng bái đâu nên MC nói một hồi ko nhớ gì hết luôn. Mình ko cúng bái lại rơi vào nhà có MC mê tín nửa mùa, chẳng biết gì nhưng ai nói gì là về phán như đúng rồi. Nhân tiện cúng gì gì đó cho BC vào tháng 6 âm lịch là MC lại cúng vong nhân luôn (ặc, lúc đó làm gì có vong nhân mờ cúng nhỉ), đến rằm tháng 7 thì bảo là "mẹ cúng vong nhân vào tháng 6 rồi nên tháng này không phải cúng vong nhân nữa" và vác cháo, gạo muối, bỏng lên bàn thờ cúng. botay toàn tập. Nói chung thì nói cứ nói mình làm thế nào là chuyện của mình hehe
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Dạo này từ bỏ thói quen thức khuya rồi, Túi tiền bị thủng đáng kể nhưng kệ. Chuẩn bị sức khỏe để săn Rồng mà.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bệmh òi...em bệnh òi mệt mỏi quá đi...huhu.............
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Vậy thì cố gắng lên nhé. Chúc mẹ nó săn được em Rồng như ý.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình là trùm thức khuya đây nhưng cũng vì bé nhà mình luôn ngủ muộn, toàn 11h cháu mới ngủ thôi hihi. Rất vui khi được làm quen với các Mẹ, mình tên Tuyến, con gái Ngọc Minh hihi. Mai có mẹ nào đi hội chợ không thì ới mình nhé, mình ở khu vực Chợ Bưởi. Mình tên Tuyến, số của mình: 0904.644.346.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thế là mẹ nó thức đến 11h thôi à, ở đây nhiều mẹ còn 888 khuya lém, như mình chả hạn. Hoan nghênh mẹ ý gia nhập hội cú đêm.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mai mình ko đi được hội chợ tiếc quá, tưởng là sẽ về ngoại thì ngay gần trường CVA huhu, ai dè lại bị bận đột xuất. Ai đi hội chợ nhớ CPN cho tớ bát bún ốc nhé ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hyhy, để tớ cpn cho đằng ấy nhá, mà ấy thik bát, bún, hay ốc????????????????????????
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hihis. hum nay các chị có ai đi ngủ sớm để mai có sức đi hc ko thế?