Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! CN thích thật, có mẹ thíc làm đẹp cho con gái. chắc nhìu quần áo đẹp lắm phải ko mẹ CN?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mấy mẹ ở hn sướng đc đi hc mấy mẹ trong nam ngồi ngóng hixxxxxx
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình cũng thích có 1 cô công chúa để làm điệu, mình mê con gái lắm nhưng bé đầu lại là giai chả điệu được, đang cố tập 2 làm cô công chúa đây. Vẫn còn sớm mà mẹ nó, mai hội chợ chắc các mẹ vào diễn đàn vắng nữa, ngày mai ông xã rủ đi HC lúc 4-5h( khéo tầm đấy các mẹ chuẩn bị dọn về rùi ý nhỉ).
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! he lố cả nhà, mới vừa đi ăn chơi nhảy múa về đây, còn tiếp tăng 2 mà em kiếu, 1 mình đi về tận Đông Anh không chơi được, hehe
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! áo và quần ở nhà thì bà may cho, bảo đảm vừa mặc vừa quăng cũng ko hết (^^) còn đầm đi chơi thì xấp xỉ gần 200 cái rùi, thêm 1 tủ phụ kiện riêng như giày, băng đô, nón, khăn, áo khoác v.v... bố bảo sau này xây phòng riêng cho con thêm cái giường, bàn học và bàn trang điểm nữa là ok rồi.(^^)
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! tớ đi mà cứ tưởng ở nhà đua xong rùi chứ, kiểu này tối này cũng ko kịp quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ôi giời, nhà này chắc cưng con gái lắm nhỉ, thế thì đúng phòng của cô công chúa rồi. Nhưng mà nếu tớ có con gái chắc cũng thía. Lần trước cho con giai mặc thử váy, bố cháu thấy thía bắt cởi ra mau...hic...
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ngưởng mộ mẹ con nhà cô quá, con gái sướng thật được mẹ sắm cho nhiều mẫu thế, sau này cho cái top khoe đồ con chắc mẹ nó nhất
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bây giờ đã thấy vắng roài, ngủ sớm mai còn đi HC mà, thôi tớ đi tắm phát
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ừ hén, mình quên mất, ở trong nam thì ko dc tham gia hội chợ roài, tiếc quá đi thui.........
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cả nhà đi ngủ sớm đi mai còn đi hội chợ, tui chẳng đi đc roài, bảo bà nội nó trông nhưng bà bảo tao ko trông đc. Thía mà những lần trước có việc cắp con sang gửi bà ngoại thì toàn nói mát"nhà này ko thiếu người, ...." Ha aaaa zafaaaaaaaaaaaaa. Chán như con gián. Thôi đi xây nhà cho 2 công chúa zậy,
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chùi ui 200 cái đầm lun, CN nhất rùi còn jì? mẹ CN có định làm thêm tập 2 cho có nếp có tẻ hok?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! cho bé đi cùng có sao? Nếu khi bà nội đã bảo ko trông được thì càng có cơ hội cắp sang bà ngoại, đố dám nói abc gì nữa chứ ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Trùi ui. bé lớn còn đi đc chứ bé nhỏ 4thangs đi làm sao đc hả mẹ nó? Mà bà ngoại lại về quê thanh minh roài còn đâu. Hic .
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nếu thía thì ngồi hóng từ xa cũng dc mẹ Hoài Anh ui, đừng bùn nghen.............
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có khi ko đi lại tiết kiệm khối ý nhỉ, chứ đi mà "lên cơn" nghiền là lúc về xẹp ví..he...
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ôi, em còn chưa có lương tháng này ( ! mai fai kìm nén mới đc