Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em về ngay đây chị. Hum nay chị đi HC gặt hái đc gì ko chị?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hàng đẹp thì tất nhiên đắt khách ùi, chúc mẹ nó tháng này cháy hàng luôn, ăn lễ 30-4 cho hoành tráng,
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Con bé nhà mình không biết sao dạo này ngủ đêm cứ 1 lát lại lồm cồm bò dậy, khóc khóc mếu mếu; mẹ phải vỗ vỗ 1 lúc hoặc cho rúc ti mới ngủ tiếp, thế là mẹ gia nhập đội quân thức khuya thuii...hix
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chúc cả nhà ngủ ngon tớ lên giường vừa xem phim vueaf ngủ đơi, hnay đi nhiều mỏi quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hê hê đi chắc vui lắm ạ ? shopping cũng là 1 cách thư giãn cuối tuần hiệu quả mà
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ này giống em rùi, cứ thấy thích gì là khuân về hết. May mà hum nay em ko đi HC đc ko thì cũng chi kha khá đây. Hì chẳng bù 2 bé nhà em, ngủ tít thò lò đến sáng, mẹ cứ gõ cành cạch bên tai cũng chẳng dậy. Mẹ cứ tha hồ lướt nét........ he he Hôm nay em có đi HC ko? Hic, chị chẳng đi đc. Bà nội chẳng trông bé cho, tiếc ui là tiếc............
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ này cũng đi ngủ roài ah. Vừa vào top mẹ nó nghía xong. Mẹ nóa ơi. Vấn hơi tế nhị 1 tí. Có loại áo nào che đc khuyết điểm bên toa ben nhỏ ko hả mẹ nóa. Hic. của mẹ đã lệch rùi, 2 đứa nhỏ lại còn cho lệch thêm. Đểu cái bên nhỏ chúng nó ko ti, chỉ ti bên to ...> càng lệch cực đại mới đểu chứ.... Mẹ nó nghiên cứu hộ rùi ới mình nhé. He he , nói thật đấy ko phải đùa đâu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hic! lâu quá rùi không vào điểm danh. Cho em điểm danh các mẹ nha.Tháng 4 vui vẻ!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm nay phải thức muộn rồi. Nhiều hàng quá trốn mãi không được.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bé mấy tháng rùi mẹ Kim? con nít có đứa khó ngủ nên jị đó mẹ nó ui, chắc h này con khò ngon rùi nên mẹ mới lên đây 8 dc phải hok?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hì mình thức wen roài phải 12h-1h mới ngủ đc. Mẹ CCD cũng chưa ngủ à?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thui cứ làm tiếp tập 2 đi, trai gái jì cũng dc mờ, con cái là của trời cho mà, sao đàn ông cứ hay lăm le con giai nhỉ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nghe mọi người kể chiện đi HC mà ham wá, ước jì trong nam cũng có HC LCM thì jui lém hén. dc ăn uống, ngắm nghía nhìu đồ đẹp và mua sắm.hi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có con giai -> thì mới có con dâu -> về già còn có người chăm ->> Gái cả lớn nó về nhà người khác ở ai chăm mình - rùi lúc lên ban ngồi nó có về thắp hương cho mình đc ko? ====>>> Thía này ai chẳng máu zaiiiiiiiiiiii. He he , chị 2 con gái đây!!!!!!!!!!!!!!!! Vì giờ này máy mới rỗi mừ (hị hị chồng giành chơi Game)
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bé mình 8 tháng rưỡi, đang 1 tay cho con bú 1 tay typing...hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mình thì thực ra hơi lệch múi giờ với ở nhà. Giờ vừa trông con vừa vào tập tành kinh doanh nhưng toàn các mẹ đi ngủ hết rùi mình mới ngó vào nhà được 1 tẹo...topic thì chui xa lắc xa lơ tận đâu...haizzz