Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! em cũng hoc giống như mẹ này đấy như thế mới hiệu quả ah
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Em thì ngay từ khi bắt đầu lập ra đình thì cũng lập luôn 1 file theo dõi chi tiêu trên máy tính, hàng ngày chi tiêu gì đều ghi hết, và thường xuyên theo dõi dòng tổng thu, tổng chi xem lượng chi là bao nhiêu rồi, thông thường mình tự quy định mỗi tháng chỉ được phép tiêu bao nhiêu, nên khi theo dõi thấy lượng chi bị tăng (thường là do các khoản phát sinh như cỗ bàn, sắm sửa quần áo,...) thì cần điều chỉnh những khoản khác ngay: BT tiền ăn vặt 1 ngày là 30K thì giờ giảm xuống còn 15K, hoặc quyết tâm từ đó đến cuối tháng ko mua sắm gì nữa,.....Tóm lại là luôn bám sát tổng thu, tổng chi để kịp thời điều chỉnh
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Đây là cách rất hiệu quả đấy. Mình đọc ở đâu là có tỷ phú Đô la ngay từ thời bé đã có thói quen ghi lại chi tiêu và thu nhập. Thói quen này duy trì đến tân cuối đời. Có phải đây là cách trở thành tỷ phú ?
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! hehe... Theo e thì các mẹ nên có thói quen ghi chép lại chi tiêu để biết cách điều tiết... Cách này rất hiệu quả đấy ạ. Các mẹ cứ thử đi và sẽ thấy....
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mình thì ghi được đúng 1 tháng choáng quá ko ghi nữa, chồng bảo ghi ghi chép chép rồi nghĩ ngợi đau đầu. Tuy ko ghi nhưng trong đầu đã hình thành phương châm là phải tiết kiệm triệt để rồi. Thời buổi bão giá quá, tiết kiệm hết mức mới đủ chi tiêu.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Vâng, tiết kiệm hết sức ạ... E thì vẫn giữ thói quen ghi chép ạ, mấy năm rồi vẫn thế... Nhiều cái chỉ 1.000 - 2.000 e cũng ghi ạ...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Thật khâm phục bạn chủ tóp. Tuổi trẻ tài cao. Em cũng có thói quen ghi chép chi tiêu, 8 năm rùi đấy, nhưng mà thấy cái sự tiêu pha nó cũng hoành tá tràng lắm. Bây h như mẫn cảm rùi ý, ghi chép theo thói quen chứ ko phải ghi chép để tiết kiệm nữa. Huhu
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Vâng, thì e cũng ghi theo thói quen. Và thói quen đấy mang lại lợi ích cho mình. Nhiều tháng cũng vung tay quá trán, nhưng đến cuối ngày, hoặc cuối tháng nhìn lại sổ thì "hốt" quá nên là lại phải cho vào khuôn khổ tháng sau để bù... nhiều khi nghĩ cũng thấy mệt nhưng mà mình cũng ko phải giàu có gì, ko tiết kiệm thì chết.... hix
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Học hỏi, học hỏi, tuổi trẻ tài cao
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hì hì, e cám ơn nhưng mờ e còn phải học hỏi các mẹ nhiều lắm ạ !!!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! mình dạo này cũng để ý đến việc chi tiêu hơn.Ví dụ mình đặt ra 1 ngày sẽ chi bao nhiêu nếu hôm nào hơi quá tay thì mai sẽ phải giảm bớt để bù lại.Ví dụ như mua thức ăn hàng ngày chẳng hặn.Hôm nào cải thiện thì phải cắt giảm bớt những ngày sau.huhu để chống lại bão giá chứ.À mình đang nhờ mẹ mua gạo đóng bao sẵn ở Thanh Hóa ra cho rẻ,Gạo Thơm Thái,thơm lài sữa,Lài Nhật,Lài Miên,,,Giá tầm 190000 đ-210000 đ/1 bao 10kg ngon dẻo..ai muốn thử xem có hợp với gđ mình không thì liên lạc mình nhé Lê Hồng Nhung 0912897843
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mẹ nó thế là xịn rồi đấy ạ, ở nhà e chỉ cho chồng e ăn gạo 16.000/kg thôi... Hehe. Nhưng mà e ăn loại đấy lại thấy ngon ạ, cả chồng e cũng thế.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! hi vì nhà mình ăn 1 tháng khoảng 2 bao nên cũng thêm có 40000đ 1 tháng thôi mà mọi người thích ăn nên mua.Vì vậy tiết kiệm cái khác bù vào.hii.Nhung 0912897843
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Nhà mình cũng vậy. Bắc hương không trộn giá 16/kg. Gọi 200N vác đến tận nơi. Dè sẻn mỗi thứ 1 tí sẽ thành 1 khối tích lũy được khá khá. Rau cỏ thì cuối tuần chịu khó chạy ra các chợ quê, coi là một lần giã ngoại. Thịt lợn, thịt gà nhắm hàng nào ngon thì mua nhiều, thái, ướp sẵn, đóng thành gói chén 1 tuần. Dấn mua 1 lần nhiều, cả tuần hầu như phải chi rất ít. Mỗi xăng và ăn sáng. Vừa tiết kiệm thời gian lòng vòng trong chợ, vừa tiết kiệm được tiền. Chợ chiều chắc chắn là đắt hơn buổi sáng. Chợ trung tâm đắt hơn chợ quê.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Em thì hay vào siêu thị, nhiều món mẹ nó vào siêu thị lại rẽ hơn ở chợ quê nhé, như nước tương, mắm muối, cả thịt, rau nữa đó mẹ nó à. Vừa tươi ngon, bổ rẽ mà còn an toàn nữa. Em thì hay đi siêu thị vào cuối tuần, tậu về 1 mớ dùng cho cả tuần
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hôm nọ thấy vợ chồng Mom đi uống caphe với bạn bè, ở ngoài trông ngon hơn trong ảnh nhá!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Ơ, chị gặp e ở đâu ạ? Sao chị ko gọi e? Chị e mình giao lưu luôn....
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Vâng, chuẩn luôn Bắc Huơng là nhà e hay ăn ạ. E thật sự thì thích ăn gạo dẻo, nhưng thấy gạo tám đắt quá... mà thật ra e cũng ko quá cầu kỳ chuyện ăn uống nên thấy BH là hợp lý nhất ạ. E cũng hay đi chợ khoảng 2-3 ngày liền, mà e thường hay mua quen 1 hàng để người ta vừa bán rẻ cho mình, vừa phần cho mình chỗ ngon ( để giữ khách). Thỉnh thoảng e lại chạy sang hàng bên cạnh mua, để cho 2 hàng cạnh tranh nhau, tự nhiên người ta sẽ giảm giá cho mình.... hehe...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! HiHi.mình cũng thích gạo dẻo.ăn cơm nguội cũng ngon.À mình cung cấp gạo giá rẻ đấy bạn ủng hộ nhé.Gạo Thơm lài sữa.Thơm lài Nhật,Thơm lài Miên,Thơm Thái... 190000 đ/1 bao 10kg.Miễn phí ship từ 2 bao trở lên.Lần đầu cũng miễn phí ship.Mình lấy gạo ở Thanh Hóa nên giá rẻ hơn,Nhung 0912897843
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Ngắm một lúc, thấy đích thị là "hắn" rồi, xã nhà em tóc để giống đệ tử Thiếu Lâm đúng không? băn khoăn mãi rồi lại chẳng gọi, nhỡ ra bảo là "Em ơi! C là Chilisauce đây!" hắn lại bảo rau ,dưa cái gì đây không quen------> tẽn tò,hehe.