Rắn mình nhiều nhà hai nhóc nhìn yêu ghê Tôi cũng "nằm vùng" thiết kế nội thất đây, chắc cũng cùng ngành với nhiều bà.
Hôm nay không online được ngứa ngáy hết cả chân tay. Về đến nhà là online luôn, hi hi. @ALL: Vụ ảnh tớ up mãi lên photobucket hôm qua không được, nên lại phải để mọi người chờ tiếp, hi hi Vụ ọp ẹp xem phim chắc tèo rồi à, tiếc nhỉ. Hôm qua tớ lục lại túi phát hiện được 5 cái giảm giá 10% cho KFC, hạn đến 28/2 này thôi. Nếu tuần sau mới đi thì lại hết hạn nhỉ (vì 28/2 lại vào thứ 7 cơ). Nếu mọi người máu thì CN này đi luôn nhé. Ở nhà không online được mấy nên có gì thay đổi thì nhắn cho tớ qua ĐT nhé (Ngọc nhé).
he he mụ này "ấy" thế. Nếu mà bà Hoa đi thì ới tôi với nhé, nhà tôi với nhà bà làm cái taxi đi chung nhỉ, hi hi
Cứ đến thứ 7 là nhà lại vắng hoe thế này đây Hoa: Giờ tôi mới biết tài của bà. Có người để nhờ vả rồi đây. Khi nào tôi gửi cho bà mấy cái ảnh của 2 anh em bà làm cho tôi bộ lịch nhé Chúc mừng Phương vụ trúng thầu. Hy vọng bà làm ăn phát đạt. Khi nào mua ô tô nhớ cho tôi ngồi lên đi thử quanh thành phố 1 vòng @ Bee, LoLa : Ảnh chồng tôi là cái vụ học lồng khung ảnh mà mấy tháng trước nhà rắn mình đua nhau học lồng ý. Hồi đó tôi lồng 1 loạt, sợ cái phần mềm đó nó bị expired, hôm nọ cài lại máy bị mất rồi. Tên phần mềm đó là gì ý nhỉ có bà nào còn nhớ không?
Đúng quá. Tự giác nhận thế Nhưng mà nhà bà tiền nhiều đè chết người , vung tiền ra 1 cái thì cái gì mà chả mua được. hehe
Hôm nay tớ đi làm, vào điểm danh tí. Hi hi. >>An: Phần mềm đợt trước An dùng là Frame Show. >>ALL: Nhân có thẻ giảm giá của Trà tuần tới đi ăn pizza nhé
Điểm dang tý nào. Chào cả nhà, hôm nay T7 có khác vắng vẻ quá. Skype cũng chẳng thấy nhấp nháy như mọi ngày. Ủng hộ vụ off pizza nào, mọi người nhanh tay đăng ký nhé. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ.
Hình như thẻ của Trà là thẻ giảm của KFC cơ mà, làm gì có Pizza. Hôm nọ tớ cũng có 3 thẻ, thế mà nghĩ là ko dùng, vứt đi rồi, phí quá.
Chào cả nhà, dạo này mải buôn skype quên không vào diễn đàn, vào điểm danh cái. @Binhlola: bà đã đi lấy đồ đặt hàng chưa, của bà đẹp cực luôn, hội đấy bảo đặt cho bà đôi bốt nặng nên gần như chẳng được bao nhiêu, công nhận đôi bốt đẹp thật, cả cái đồng hồ nữa, trông long lanh nhỉ.
Hóa ra bà cùng dân với tôi à? học bên trường nào thế? Uhm, chắc chắn ko cùng lớp với tôi rồi vì nếu cùng nhìn nick này là nhận ra tôi ngay, mí lại lớp tôi có 5 thị nữ thôi. Ui, lăn lên nhìn lại lý lịch mụ này hóa ra From HCM city hi hi.
@Phuơng: Chúc mừng mụ nhé, bõ công mụ nằm vùng trăn trở bao ngày. Năm ngoái mụ mở hàng sinh em bé cho nhà Rắn cả năm mẹ tròn con vuông, năm nay mụ báo tin làm ăn cũng mở hàng hihi. Mong tháng tới tôi đi làm chỗ mới được ăn sái cái hên của mụ he he.
Show hàng đánh đu nhé..... @mụ Trà: đang hí hửng cho con trai đi ọp cùng mẹ thì mụ cancel. Tháng 2 ọp có mẹt tôi nhé.
Trưa nay tôi đến lấy rồi, em ý bảo là Minh vừa về xong . Công nhận hàng đẹp, đẹp hơn trong hình luôn, đôi bốt tôi cũng kết lắm nhưng bắp chân tôi nhỏ quá nên đi bị rộng, không ôm (híc, biết là bốt khó mà vừa được lắm nhưng thấy nó sale rẻ qua nên vẫn cố bon chen), chắc lại phải thanh lý lại thôi :finga: Ủng hộ vụ ọp ẹp tháng 2 nhé, tôi dễ tính nên ăn gì ở đâu cũng được Ah, thông báo với các mụ là hôm nay tôi sốt ruột quá thế là ra Phụ sản để tháo vòng ( vì nghĩ các bác sỹ ở đây có chuyên môn nhất với lại thứ 7 mình làm dịch vụ cho vắng). Èo, ra đến nơi đông nghịt, định về nhưng lại thôi cố chờ, đến lượt mình vào khám bà bs nhìn mình hỏi luôn "khám gì đây? giải quyết à? " (hay nhìn tôi đầu tóc lởm chởm, ăn mặc chả giống ai nên bà ý tưởng........) , tôi bảo " dạ không ạ, cháu tháo vòng để đẻ" bà ấy nhìn tôi ngạc nhiên lắm rồi bảo " cới quần ra nằm lên giường :finga:". Bà ý ngoáy ngoáy chọc chọc một hồi mà chả thấy vòng đâu cả , hic thế là bắt tôi đi siêu âm đầu giò. Tôi nghĩ chắc cái vòng của tôi nó đặc biệt, không giống vòng hay đặt ở Vn nên cũng sợ, bác sỹ tháo vòng chả tháo lại tháo cái khác của tôi thì chít [-(, thế nên thôi đi về để sang tuần có thẻ rồi vào Việt Pháp Cứ tưởng tháo ra thì đơn giản mà lại chẳng đơn giản tẹo nào nhỉ Năm ngoái Mr Bin nhà tôi đau răng vào Việt Pháp chỉ há mồm ra cho bs xem và tư vấn thôi, chả đụng chạm gì mà mất toi 50$, không biết mình làm thế nào có mất nhiều xiền không nhỉ? hic.....biết thế không đặt vòng nữa cho xong
@Lola: đọc bài của bà mà chết cười với mấy cái chỗ ba chấm, he he Bà quyết đú với bọn tôi à? Tôi với Ngọc cũng canh, mà giờ Ngọc thay chữ ký rồi, tôi vẫn chưa gì. giờ lại có bà để cùng đú rồi, hị hị @momo: tớ có 2 thẻ giảm giá khác nhau nhé. 1 cái là của Pizza, 1 cái là thẻ của KFC. @Phương: Chúc mừng bà nhé, bà siêu thật đấy, năng động thế. Có gì hay hay để bỏ thầu chung thì cho HR góp với nhé, kiếm tý lãi để mỗi lần ọp ẹo khỏi phải căm pu chia, hi hi @ALL: Tuần sau có op ẹp gì thì cũng phải trước 27/2 nhé, không có là hết hạn đấy Từ giờ tớ sẽ chịu khó "săn" thẻ giảm giá để HR ọp ep cho thoải mái. Mà tớ đang tính là hè này tụi mình cho trẻ con đi chơi đi, đi xa xa 1 chút, đi 1 ngày thôi, chơi cho tẹt ga. Chồng đi cùng thì tốt mà không thì mình đi với trẻ con, cho bọn trẻ nó giao lưu với nhau, hi hi, nghĩ đã thấy thích rồi.
Chào các bà! Đầu năm nay nhiều tin vui nhỉ. Riêng tôi thì mấy hôm nay ốm yếu mệt quá, hôm trước vừa hẹn bác sỹ khám lại phụ khoa rồi quyết định đốt điện. Bác sỹ bảo hơi bị lộ tuyến, đang tái tạo tốt, nhưng về lâu dài thì nên đốt để cho nó khỏi hẳn. Đến mấy hôm nay thì lại bị đau răng, viêm lợi, đi khám bác sỹ bảo là do răng số 8 mọc lệch nên dễ bị viêm, tốt nhất phải nhổ, nhưng phải điều trị cho hết viêm đã, hôm qua bác sỹ rạch lợi ra để hút ra bao nhiêu mủ, đau tái cả người, về nhức hết cả đầu, mọc hạch ở cằm, bao giờ khỏi hẳn viêm thì tôi sẽ đi nhổ cái răng này, nghe nói nhổ xong đau mất mấy hôm, toàn phải ăn cháo thôi, mệt thật. Vào đây than thở với các bà tí, rồi lại phải làm việc đây. Tuần này nhiều việc, lo dọn về chỗ mới, nếu có off thì các bà cố gắng thu xếp off trong tuần này đi, cuối tuần tôi chuyển về DDA rồi, đi sẽ khó và bất tiện hơn. Thôi tôi làm việc đã, chúc các bà cả tuần vui vẻ