Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hành ba chài của mẹ Đạt mùa này hết mùa rồi nên ko có nữa đâu chị ạ.Hành đấy dễ trồng và ăn thì tách nhánh xong rồi nó đẻ nhánh mới thích lắm...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mua phân trùn chị nhé IV: Địa chỉ mua phân trùn quế: Bùi Đình Nhật- Phụ trách dự án- Đội tuyển SIFE trường Đại học Kinh tế quốc dân. Điện thoại liên lạc: 0974 281 246 Email: worm@sife-neu.org V. Số điện thoại mua phân trùn này: 0909 396 626 (Mr Nam)/ 043 876 0291 - cty thế giới Nông nghiệp. giá cả thì gọi hỏi họ vì em mua cách đây nửa năm là 3000d/kg;bây giờ chắc đắt lên rồi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi hết rồi hả mẹ nó, mình thấy các mẹ bên wtt bảo trồng dễ nên đang định mon mẹ trồng thử loại này.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chị ruachuot ơi! Phần trùn đó họ có giao tận nơi k hả chị? mỗi lần bón thì bón thế nào ạ? Em chụp chọt mấy cái rau em mới trồng tối qua ạ. Đây là một ít cải em gieo hạt và 1 ít là em mua hqua http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104019013odewyzfjzg1712034.jpeg Đây là rau mùi, em gieo bao nhiêu lâu rùi mà vẫn bé tí tẹo http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104019013ytzmyzgzzd1734189.jpeg Ngải cứu mang ở dưới quê lên và một ít hành lá trồng xen lẫn hqua http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104019013ztm2mzy0nt1733901.jpeg Híhí, rau này là em gieo hạt, mọc lên được có ngần này, hqua thu hoạch hết đống rau gieo hạt, duy có em này là xanh mát nên vẫn giữ lại. http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104019013nwyymzfkyz1666624.jpeg Rau ngót em mua hqua đây ạ, nhưng mà chắc là pải cho thêm đất chứ nếu k sẽ bị ngoẻo http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com...uthiNHANH201104019013ztczzmnmmj1689228_2.jpeg Hành lá và kinh giới ạ, đổ nghiêng ngả. http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104019013n2m5zwzmmj1760300.jpeg Còn nữa cơ mà trông xấu quá nên em k dám chụp nhiều ạ. Em hi vọng vài hnữa nó sống lại sẽ xanh tốt để em còn cho cả nhà chiêm ngưỡng. Các bác đừng có cười rau nhà em nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau cải nhà em lên hệt nhà bác chỉ tội trồng mãi mới lên nên không nỡ nhổ ăn ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị sửa lại ảnh nhé,cho dễ nhìn.Chị ngại mở từng cái quá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mới trồng cố gắng che vào cho nó chị ạ. trời đang nắng mà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em nhớ cho link ảnh vào biểu tượng Insert image phía trên ấy,cho nhìn đc ảnh luôn. Rau trồng từ từ nó lớn thôi mà....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chào các mẹ, em cũng đang tập tành trồng rau tại gia đây ạ. Bước đầu tiên đã gieo hạt xà lách và rau mùi và tính đến thời điểm bây giờ đã có rất nhiều mầm xà lách mọc trong khi rau mùi thì chả thấy tăm hơi đâu hix hix. Cảm giác mỗi sáng ra ngoài ban công tưới rau thích thật các mẹ ạ, nhìn rau lớn lên từng ngày ý. Em đang mơ đến vụ cuối tháng này có thể thu hoạch được rau để làm món thịt nướng roài.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hiihhi em trồng cải và dền lên đẹp lắm ý. mà chị trồng mùi phải ngâm nước ấm trước khi trồng cơ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ cho mình hỏi ngố ngố một tý, mình thường thấy mọi người làm giá đỗ bằng đỗ xanh, các loại đậu mà sao không thấy nhắc đến làm giá bằng đỗ đen nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi, hôm qua mẹ chồng em đi chơi, em tranh thủ lúc mọi người ngủ trưa, lọ mọ đi mua thêm 1 bao giá thể nữa về để cho thêm vào thùng xốp cho nó đầy, chứ các thùng xốp em thấy ít đất quá, hi vọng là sau khi cho thêm đất thì cây sẽ khá hơn. Hqua em có hỏi họ mua phân, họ đưa cho túi phân màu trắng, hạt tròn tròn to to gần bằng hạt tiêu ý ạ, k bít là phân đó có tốt k ạ? Mồng tơi lần trước em vứt hạt xuống đất, cứ tưởng là chắc k lên, đi mua mồng tơi cây về trồng thì bj thấy các hạt mồng tơi em gieo đang lên ầm ầm, sướng quá các chị ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Một số bài thuốc bằng giá đậu đen Giá đậu đen theo y học cổ truyền vị ngọt, tính bình không độc, trị chứng tê thấp, co rút gân, trừ khí nóng dạ dày (đây gọi là vị nhiệt). Bổ khí nhuận da, bổ ngũ tạng. 1. Khi bị gió độc, tà khí vào huyết mạch, mình phù tê, nặng nề, không có biến đổi về xét nghiệm sinh hóa: Giá đậu đen 500g sấy khô, nhiệt độ sấy (50 độ C). Sao thơm, ngâm rượu, trong uống ngoài xoa (tỷ lệ 1-1). 2. Phù thũng, mỏi mệt, thở yếu, đại tiểu tiện khó khăn (điều trị kết hợp) Giá đậu đen sấy khô, sao dấm: 10g Đại hoàng 10g sao rượu Tán mịn, uống ngày 2 lần với nước vỏ quýt khô (trần bì) 8g sắc đặc: uống tới khi tiểu tiện, đại tiện thông thì thôi. Bài thuốc này dùng cho người bí đại tiểu tiện sau khi khỏi, ít khi bị tái lại như dùng thuốc của Tây y, ngoài chuyện giúp đại tiểu tiện còn làm giảm phù nề, khiến người dễ chịu hơn. 3. Phong tê thấp, gân co rút, gối nhức, bọng nóng, đại tiện táo Giá đậu đen sấy khô 100g, tẩm dấm ăn, sao tán nhỏ, ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 thìa với rượu trước khi ăn. Uống vài ngày sẽ thấy đỡ đau nhiều. Có thể kết hợp ngâm giá đậu đen sấy khô sao thơm 100g, gừng tươi nướng 50g, rượu 500ml, ngâm 7 ngày xoa ngoài. Uống 10ml/ lần, ngày 3 lần cũng rất tốt. Nhưng nên chú ý kết hợp chống viêm và các thuốc điều trị khác sẽ có kết quả hơn nhiều.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ỉn trồng mùng tơi lên lá thật thì cho chị đăng ký vài cây nhé.Chị ko gieo được cây này lên.Tks nhé...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ok chị. Lúc nào mà nó ra thêm lá thật thì em sẽ đưa chia cho chị mấy cây nhé. Nhưng không bít do em trồng hay giống mùng tơi nó thế mà lâu ra lá khác kinh khủng. Có mấy cây em thấy ra lá mầm bao nhiêu lâu rùi mà chả thấy ra lá khác j cả. Hic. CHị chờ nhé!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà em đang thừa chanh leo+ gấc mẹ nào muốn trồng em cho nhé............
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà chị ở đâu đấy em bon chen hihihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) vậy hả, chị còn không cho em đăng ký với, em muốn làm cái giàn cho mát, mùa hè sắp tới rồi ạ. Em cảm ơn.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hihi, rảnh rang, hôm qua ở nhà cả ngày làm vườn, bg lên mạng khoe vườn rau nhà mìn ạ. đây là xà lách tía tô rau húng đang lên cà chua sắp ra quả rau cải cải cúc quang cảnh 1góc vườn đang tiếp tục gia tăng sản xuất rau sạch phục vụ Gấu Nhím
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhìn vườn nhà mẹ nó thích quá, nhưng mình thấy thùng rau cải canh của bạn bị già rồi hay sao ý, sao bạn không thu hoạch đi rồi gieo lứa mới.