Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương he he,cái này fải gọi là k hổ danh gái NĐ c nhỉ, ^o^ Àh,có mẹ nào rinh đc e Forbidden Rose Avrill Lavigne k ạh ? Bao nhiêu hả chị,cho e ít cmm về e í đc k ạh
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương he he ko ngờ con gái NĐ nổi uy danh ghê thế, gái BN chạy xa òy
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương ả ê gì đến gái NĐ đới, ắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương thoai nhà Khánh chạy xa rồi nhá, ko phải ắt xì đánh động đâu
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Giời ạ, lâu ko vào nhà nên các chị em quên mình thật òy. Buồn 3 giây. Hôm trước thấy con mẹ Su online, mình vào chat mà kiêu ếch thèm trả nhời nhé. Đây dỗi nhé. :evil: :evil: :evil: Em bận với bố mẹ em quá, bây giờ thêm cả em Hân nữa nên bỏ bê chị em. Em chân thành xin nhỗi. Năm nay cả nhà em gặp toàn sao xấu nên từ đầu năm đến giờ toàn bị chuyện xui xẻo nó bổ vào đầu thôi. Làm cái gì cũng chả thành công, bệnh tật, ốm đau cứ đeo bám. Thôi thì cũng là cái mệnh, cái hạn nên chấp nhận ạ. Nhà mình lên cao quá rùi Hội chảng ui. Xây nhà mới đi ạ. Mà em quên, chúc mừng Hội Chảng nhé. Chúc Hội Chảng ý nguyện thành công. hihih... @Chị Giang: Bống nhà chị càng nhớn càng yêu. Nhớ em Bống quá. @Mẹ Su: Này bà, bà đi mua tóc cho em Su nhà bà đê, nhìn em xinh như thằng con zai ý. kaka @Thủy tôm: Con zai nhà bà vẫn HOT chứ, đi bộ đội có tà lưa em nào chưa? @Thủy kẹo: Bà già Kẹo nhà chị chắc vẫn già đau già đớn nhờ. Nhớ cái mỏ chúm chím của em Kẹo ghê gớm. Mà chị Bầu bí thế nào? Thân hình cò hương của chị liệu có vác nổi bầu hem chị? @Phanh: Em chạ biết tin tức giề cụa Phanh cạ... @Nga: Từ hồi sinh xong chạ thấy bạn Nga vào oanh tạc nhờ. Nhớ ra phết. @ALL: Cho em chào cạ nhà nhé. P/S: Tiện đây thì khoe ảnh em Hân ạ. Bây giờ em Hân ngày nào cũng phại uống 4 loại kháng sinh, ăn thì toàn ăn chay, chạ thịt cá gì hết (tại em ý ko ngon miệng ạ chứ có phải kiêng khem gì đâu). Quên là em Hân nhà em bị lây bệnh từ ông ngoại nên giờ cũng phải chữa bệnh ạ. Ông Hân bị Lao... (
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Eo ôi nhìn Hân nhớn xinh quá đi ... nhìn mà thèm heheeee.... dạo nài HT nghén nên nhàm biếng vào nhà .,, thui để nhà cao một chút xây luôn cho nó hoành tráng em ạ .. tình hình làm ăn nhà hàng em thía nào? em chừng nào làm cho Hân thêm em đây ... hiii... Mà Hân ăn chay ko mà trộm vía nhìn còn ngon lành lắm hiii... mà nàng Hân nhà ta để tóc dài trông thùy mị hẳn lên nhở
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Trộm vía bác Hội Chảng, cháu Hân tuy ăn chay nhưng cháu vẫn hút sữa ác chiến lắm nên trông cháu chả giống gì là ăn kiêng cạ. Mẹ cháu toàn phải tự mình an ủi đấy ạ. Bác đừng thèm gái nữa, bác zai nhà bác đã có 3 bông hoa rùi nên chắc bác zai thích có "đồng minh" hơn là phải làm mì chính cánh đấy ạ. Bác phải cố cho bác zai toại nguỵen ná. Chúc bác thành công. :finga: Tóc của Hân bây giờ dài lắm bác ạ. Nói và hiểu tiếng việt nhiều. Biết phân biệt giữa việc nói với Papa bằng tiếng Pháp và nói với mẹ bằng TV rùi nhé. (Hồi trước toàn nhầm)
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Ui trộm vía chị Hân dạo ni người nhớn xế xinh iu quá hihi. e Bống gửi lời hỏi thăm sk pa pa ma ma và chị Hân ná.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo là ko thấy bà buzz hay thấy cái mẹt bà nó thò ra. Hay là tại lúc đó tôi ol bằng điện thoại rồi con CS nó nghịch máy nên out ra mà ko biết, chứ biết thì tôid dã chả truy nã bà rồi ý chứ. Trộm vía Hân dạo này lớn thế, yêu thế và già đời thế. Mờ nó giống bà hơn rồi đấy:lol: Bao h em CS mới bằng chị Hân nhể? CS dạo này nhiều tóc rồi đấy n chả ai bảo nó con gái, đi tiêm chủng các bà khen "ôi THẰNG BÉ kia có cái tai đẹp thế"#-o. Mà hôm vừa rồi nóng quá, con CS lại nghịch nên bị bà ngoại âm thầm đưa ra hàng xén bớt tóc đi rồi, nẫu mề lắm Bệnh của ông ngoại đã đỡ hơn chưa bà? Hân bị lây tội thế, bà với chồng cũng phải cẩn thận nhé, bệnh đấy dễ lây lắm đấy. Năm nay từ đầu năm nhà tôi cũng chán, ốm suốt. Chồng tôi mới nằm viện 1 tuần thì h đến con CS đang viêm phế quản cấp, phải khí dung hàng ngày, buồn thối ruột ra. Bà cho tôi hỏi thăm ông ngoại nhé. Với cả thơm chị Hân cái nhá.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Ối giời ơi bạn Hân bây h tóc dài thế, ko bù cho các bạn các em đầu trọc bên này tí tẹo
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Trời ơi! Sao đợt này các con hay bệnh thế hic hic, thời tiết HN năm nay cũng độc thật. Thấy các mẹ kêu con ốm quá trời hic hic thuơng các con quá. Thế Su dạo này sao rùi em đã ăn uống trở lại chưa????
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Loa ...........loa......... loa......... loa .........loa .......xin trân trọng thông báo với cả nhà 1 tin vui : Phanh nhà mềnh đã hạ sinh một hoàng tử nặng 3.6kg, mẹ tròn con vuông. Cả nhà vào chúc mừng P nào!!! Ai đặt gạch thì chuẩn bị tinh thần đi nhé
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương trộm vía là con CS nhà em ốm n chưa bao h quấy khóc hay bỏ ăn, chỉ mỗi tội là ăn xong mà vớ phải cơn ho trong vòng 1 tiếng sau ăn là cho ra sạch. Mỗi lần nó trớ ra là ộc ra bằng sạch, nôn hết ra cả nước,mặt đỏ gay trông tội lắm. Em chán nẫu cả mề từ hôm CN. Đi khám bs bắt nhập viện n em sợ quá xin cho ở nhà rồi khí dung 3 hôm, mai khám lại. Cũng may là từ hôm qua nó khá hơn, ít khó thở hơn, cả ngày hôm qua chỉ phải khí dung mỗi 1 lần. Bạn Bống phải giữ ấm chân, ngực và thường xuyên rửa mũi bằng nứoc muối nhé. Chứ bạn CS thì chán lắm. Bị A nên càng dễ dính phế quản.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương ô sao bảo HĨM, lại CÒ hở bác. Chúc mừng bác Phanh nhá, làm mẹ chồng toàn tập òi, hehe.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Uh, Bống nhà chị từ sau hôm tết cũng cứ ho ho suốt viêm mũi họng đỏ phải uống ks 1 đợt mơi khỏi đấy hic hic, bs. bảo thời tiết độc như vậy không uống sợ không khỏi đc mà để lâu không tốt cho bé
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương em cũng gửi lời chúc mừng đến bác Phanh, quả này nhìn con gái cứ gọi là thèm rỏ .. hê hê
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương 10 đứa thì đến 9,5 đứa là bị viêm họng. chán lắm. CS thì cứ tầm nửa tháng, 1 tháng mà thay đổi thời tiết là y như rằng tọng ks. N đây là lần đầu tiên nó bị viêm phế quản. Bống đang uống ks gì đấy bác?
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Bs. cho uống Cerclo em ah, sau đó nó cứ ho dai dẳng mất mấy hôm, chị cho đi khám lại thì bs lại kê tiếp cho 5 ngày thuốc long đờm(tên gi chả nhớ hihiih) và kháng viêm alphachoay. Trộm vía uống xong là đỡ hi hic . Bống đợt lạnh bị kiêng tắm hàng tháng trời hic hic
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Tom cũng thía chán hết cả ng, cứ KS liên tục nẫu lắm cơ. Giò lại đang KS nè, ho sù sụ ................ CHÚC MỪNG BÁC PHANH.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Lại đến Tom ah hic hic, Hôm nay G vừa qua nhà Nga trộm vía Kok nhìn bụ bẫm xinh lắm hihihi xinh hơn "con mẹ Nga" nhiều hihiihih