Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mua sắm online bây giờ xài VCB là chủ yếu nên mẹ BesHoai cũng làm 1 cái đi nhé, mẹ CN lúc nào cũng thủ sẵn 1 cái dành chuyển khoản shopping!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình sì pam tý, mẹ bongtit_baby có cái avatar choáng thế...hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! có mẹ nào hok ta, hum nay vào cuộc thi Nhà thám hiểm nhí nghe một tin ko jui, cho bé đi thi mà thấy sao sao á.hic
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chào cả nhà, trái gió trở trời làm em đau đầu quá, hum nay chắc em đu ngủ sơm thui ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có lẽ từ giờ phải nói lời tạm biệt với nhà mình thôi. Hụ hụ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nghe các mẹ bảo cuộc thi có sự gian lận để có số vote cao. tùm lum hết mẹ vietanh ui, cho con thi cho vui thui nghe thía nên thấy hơi bùn, nhìu mẹ hok thèm cho con thi nữa lun.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ui, sao jị mẹ huong? hay là hok phẻ nên tạm thời nói lời chia tay?hì
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có chiện gì vậy mẹ nó? có thể chia sẻ được ở đây thì nói ra cho nhẹ bớt mẹ nó à
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ này chắc nghiện vô LCM quá nên chồng bắt cai chứ dzề. Thế mẹ ý thức khuya thường xuyên. Nghe thế cũng nản nhỉ. Nhưng có lẽ nên thành lập 1 ban giám khảo thì tốt hơn kiểu vote như bi giờ, vì có thể làm nhiều nick vô để nâng số vote lên ý chứ. Như kiểu thi hoa hậu ý nhỉ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! UI, hôm nay iem chính thức bước vô nhà mình rồi các chị em ơi!! Mẹ CCD ơi, cuộc thi ảnh nào cho bé cũng vậy thôi, không tránh khỏi có những bâc phụ huynh quá kì vọng, quá mong mỏi giải thưởng nên cũng tìm đủ mọi cách để PR cho con cái: PM hòm thư này, lập nick mới nà,.. Nhiều lắm. Dưng mà mình xác định ngay từ đầu là cho con đi thi để khoe con là 1, giao lưu với các mẹ là 2. Cho nên chả đi đâu mà thiệt. Được hay không iem cũng đều vui hết á. Hi hi. CCD đạt giải tuần 2 đúng hem nhể??
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chậc, iem thì đoán nàng ấy có baby nên hem đc thức khuya nữa roài. Ka ka.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thực lòng là ko muốn xa các mẹ đâu, ko phải chồng cấm đoán hay có baby gì đâu vì single mom mà, nhưng mà cứ thức là y như rằng đến 3-4h sáng luôn, đến sáng mai ko làm sao dậy được. Có hôm khách đến mà chả có ai bán hàng, rồi thì toàn lên lớp muộn, đi họp muộn. Ngoài ra thì nhan sắc và sức khỏe suy giảm. Hu hu, đang quyết tấm thay đổi mà quen buôn dưa rồi nên mãi ko quyết được. Thôi lần này là quyết thật, nhất định mai 10h đi ngủ. Các mẹ ở lại vui vẻ nhá. Hụ hụ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! phu, em thuc khuya up hàng moi vê xong, up đc một nua roi mà vẫn chưa xong nhưng bun ngu qua roi :-<! chúc các mẹ ngu ngon ! , mẹ nào còn thức thì qua topic em ngó nghiêng hàng mới , hhij :-"
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Giống nhà mình y chang, cũng quen thức đêm nên sáng dậy muôn, mấy hum trước định điều chỉnh lại giờ mà ko sao ngủ được , đi ngủ sớm cứ thao thức mãi. Còn nhan sắc thì te tua, chồng bảo dạo này em ko ra nắng mà sao đen thế( tớ thuộc tuýp da trắng à) hic....
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thì chuyển sang canh ngày đi, như mềnh nè, lâu ròi cứ đùng 10h lên chuồng, sáng 6h cũng mới dậy, 8h bắt đàu vào canh nhà mình, hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em cũng cứ lừa lừa xã em đi ngủ mới dám dậy Dạo này, nhận việc Biên tập tin buổi tối làm thêm nên lão không có cớ bắt ngủ sớm, chỉ nói: Ngủ đi em cho đỡ mệt Kekeke... Cũng vừa làm vừa buôn với các mẹ hì
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Các mẹ thông thái ơi có biết ở đâu bán vali để đi du lịch chất lượng tốt mà giá cả hợp lý không các mẹ, chỉ cho e với, chuẩn bị du lịch đây, hihi.