Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Emily, 26/3/2011.

  1. cachua_carot

    cachua_carot Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Kể tiếp cho các chị nghe về những gì ông đã nói và thể hiện khiến em tổn thương và suy nghĩ, em khó khăn tuần nào về ông cũng nhìn bụng em và bảo mày chẳng khác gì nhỉ, em trơ mặt và nói bố buồn cười đến con đây là phụ nữ mà 1 tuần con có khác con cũng chẳng biết được làm sao con biết được, mà ông cứ soi cháu nó thế nó sơ chẳng dám ló mặt ra đâu. Lần khác thấy người iu cũ của chồng em và anh bạn thân cùng tuổi chồng em có con giai ông lại chép miệng: thằng L nhà này mà dạo đấy lấy con ấy thì giờ đã có 2 thằng con giai sinh đôi, bằng tuổi thằng L ngoài đường con nhà người con ta sắp vào cấp 3 hết, em lại trơ mặt nói: vậy sao trước đây bố cứ khó khăn cấm cản để anh ấy không lấy được người ta mà giờ đây người ta có con trai sinh đôi với người khác chứ chắc gì với con bố đã có con mà bố tiếc, cái phúc đức nhà chồng người ta nó lớn nên cô ấy mới được hưởng lộc trời cho ấy bố ạ, mà anh L nhà con tuy muộn con nhưng bù lại anh ấy lấy con, chịu khó học hành anh ấy có sự nghiệp, nhà cửa to đep, cuộc sống vững chắc, sung túc, giúp đỡ được cả 3 em ra học và phát đạt, chẳng thế bố mới được cả làng trọng vọng là nuôi con khỏe dạy con trưởng thành, ngoan ngoãn. Lần khác xem cải lương, phim ảnh thấy có nhà chồng có con dâu hiếm muộn đuổi con dâu đi, giục con trai lấy vợ mới để có con nối dõi, ông ấy bảo: đấy nhà người ta thế chứ rùi nhìn em nguýt dài, lần này con em sầm mặt nhưng lì lợm nói cứng mặc dù giọng vẫn phải pha chút bông đùa: bố nói thế ý thế nào ạ, bố muốn đuổi đi để lấy vợ khác cho anh L ạ, bố có nghĩ là với việc làm bạc tình, bạc nghĩa ấy anh L lấy người khác liệu có con được không, bố biết con đã từng có 3 lần sảy, lưu, ngoài dạ con đủ cả, mà bố có biết vì sao con khó có, khó giữ không, trước con dấu vì việc này chẳng đẹp đẽ gì nhưng lần này bố đã nói thế thì con nói, con trai bố chiếm đoạt con trong 1 lần di chơi và làm con dính bầu để bảo vêj thanh danh cho cái nhà này và tránh làm mất mặt, tổn thương bố mẹ đẻ con mà con phải bỏ đứa trẻ đầu tiên của đời con từ trong trứng nước, mà số nó lẽ ra phải được làm người vì con bỏ 3 lần, 3 nơi, 3 tháng liên tiếp mới bỏ được và nó là con trai và sau đó con bị băng huyết và hiếm muộn như ngày hôm nay, nếu không vì con trai bố quyết lấy và ở lại với con, con đã để anh ấy ra ngoài tìm con hoặc sẵn lòng ký giấy để anh ấy tìm được hôn nhân khác ưng ý đâu cần bố phải đay nghiến, chì chiết. Ông ấy thản nhiên bảo mày làm, mày chịu, may gieo gió gặp báo, mày bị quả báo mày chịu lôi thằng L theo làm gì. Em vẫn gằn giọng nói: con bị trả giá cho việc con làm vậy bố không sợ trả giá vì gieo nhân nào được quả ấy sao, bố tưởng đuổi con đi lấy vợ khác thì anh L sẽ có con giai và được Hp sao? Ông ấy bảo: đấy là việc nhà tao, mày không phải lo, mày lo, mày liệu cái thân mày ý. Nghe vậy em thực sự nổi giận nên nói: Nếu ông đã nói vậy ông cứ bàn bạc cùng gia đình, nếu cả nhà cũng quyết định như ông con sẽ liệu, cứ con về nhà này có cưới, có hỏi, có xin đàng hoàng, sống con làm dâu nhà này, chết con làm ma đi theo ông hầu hạ, nhưng để đẹp lòng bố mẹ con trước thiên hạ, ông bà phải ra có lời với bố mẹ con, xin bố mẹ con cho anh L được bỏ con, xin bằng được như ngày xưa xin cưới ấy, bố mẹ con hài lòng thì con sẽ chấp thuận, bố mẹ con không chịu thì không đời nào con chịu ký đơn, con sẽ cùng ông theo vụ này đến cùng. Ông ấy bảo: mày trơ tráo quá. Em cũng vênh mặt nói: con có diễm phúc làm con dâu ông nên học được điều đó từ ông, ông nghĩ xem không có lửa không có khói, con giun xéo mài cũng quằn, nếu ông không ác với con, không ép con thì can cớ gì con phải nói thế này với ông làm gì cho thêm nặng đầu ra. Ông ấy tái mặt nói: cả làng này không có đứa con dâu nào mất dạy như mày để tao gọi thằng L về trị mày, em cũng giằng lấy điện thoại nói: ông để con gọi cho, nhân tiện con gọi cho bố mẹ con chứ nhà con là nhà gia giáo, bố mẹ con nuôi dạy con tử tế nên con còn ở cái nhà này nói tình nói nghĩa cũng ông chứ nếu con mất dạy thì mọi việc đã khác chứ không được như thế này đâu, ông nên dừng lại ở đây khi mọi việc chưa đi quá xa, ông ấy gào lên bảo: con này mất nết, láo, láo quá, tao phải trị cho mày 1 trận, em thản nhiên nói: thôi ông không phải nhọc sức làm gì đằng nào ông cũng đuổi con không cho con ở cái nhà này để con gọi bố mẹ con đến đón con về, nhà con có gia phong, bố mẹ con thừa biết phải dạy con thế nào, ông đã không muốn chấp nhận con là con dâu ông không cần nhọc công nhọc sức dạy con nữa đâu. Nói xong em bắt xe về nhà thẳng mặc ông ấy tức tối cả năm sau không nhìn mặt, em càng đỡ phải về, nhẹ cả người, tất nhiên cũng đầy chuyện rắc rối, lằng nhằng khác nhưng thui để em kể sau, em phải đi lo cho con không chồng em nó điên lên nó lại đánh mẹ con em thì khổ nhục lắm các chị ạ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Chị Emily và cà chua_cà rốt có ông bố chồng lý tưởng thật đấy, em chả dám nói chuyện với bố chồng như cà chua, nhưng cũng sẽ chả chịu đựng nổi như chị Emily.

    Chị Emily hiền quá đấy, nếu chồng còn yêu mình, tôn trọng mình thì em còn ráng, mà chắc xin ra ở riêng chỗ nào xa hẳn đi. CÒn chồng thiếu tôn trọng mình thì em chắc em xách con em đi lâu rồi. Cần gì nhà cửa, dần dần mình sẽ làm lên thôi. Quan trọng là cuộc sống địa ngũc kia được giải thoát.

    Bố chồng gì mà như mụ phù thuỷ. Em thề là em sẽ không thể chịu được quá 2 ngày. Ông ấy suốt ngày đe nẹt, bắt người ta làm cái nọ, cái kia có quy tắc (mà là quy tắc dở hơi). Vậy mà mấy cái toilet nhà ông ấy thì lại bẩn đến như thế, đúng là ăn hiếp người quá đáng mà.

    Mà vợ vất vả đi bán hàng mà chồng không phụ giúp, thật em đọc xong chuyện của chị mà em tức quá mà. Vậy mà chị cứ chịu đựng thì đến bao giờ. Giờ chị xin đi du học đi cũng chưa muộn đâu. Đi học rồi xách con đi học theo, thoát khỏi cái nợ đời ấy đi. Đồ dã man mà. Em tin vào quả báo đấy, rồi họ sẽ có quả báo thôi.
     
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Cộng nhận, mẹ Muối nói chuẩn như mình nghĩ. Xin lỗi, mình đọc chỉ về bố chồng chị Emily chỉ muốn.... đấm cho vào mặt. :( Ko hiểu tính mình có tự nhiên và thẳng thắn quá ko, chứ mình cũng phụ thuộc kinh tế chồng mà chồng hoặc bố chồng mà vớ vẩn là ko xong với mình. Có mà bù lu bù loa lên.

    Cho nên chị Emily ơi, chị đừng hiền nữa, em xin chị đấy!!!!! Em thấy quá uất ức cho chị. Chị ra ngoài ở đi, kệ người ta muốn nói gì. Vì đằng nào từ trước tới giờ chị tự thân vận động rồi. Mình ít tièn thì sống kiểu ít tiền, chứ ko thể sống với cái loại quái vật kia!!!!

     
  4. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Xin chia sẻ và cảm thông cùng các thành viên của hội.

    Trong cuộc sống cũng có lúc mình gặp những khó khăn, bế tắc. Tuy nhiên từ ngày mình tìm hiểu về Đạo Phật mình thấy rất thanh thản và tự tin trước mọi chuyện. Mình có lập một chủ đề về Đạo Phật, xin mời cả nhà vào tham khảo:

    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?237565-CLB-những-người-muốn-tìm-hiểu-đạo-Phật

    Chúc cả nhà một ngày vui !!!
     
  5. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,593
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Nếu mà là em gặp phải ông bố chồng như thế, chắc em vào viện tâm thần từ lâu rồi.
    chị ơi...em nói thế này ko biết có dở hơi ko.....nhưng em nghĩ chị nên ly hôn với chồng chị đi
    ly hôn ngay lập tức...chưa có nhà thì thuê nhà 2 mẹ con ở.
    chứ thế này...có ở trong cái biệt thự thì căng thẳng dần rồi cũng chết.
    chị khổ 1 thì bé Huy khổ 10.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  6. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Mình thì nghĩ là việc ly hôn là nằm trong kế hoạch rồi, nhưng chưa làm ngay được và chưa nên làm ngay. Mình chưa biết chị Emily có khả năng tài chính thế nào để dành được quyền nuôi con. Nhà chồng chị í, với những con quái vật như vậy thì họ có thể làm những điều mình ko thể ngờ, ko hề đơn giản tí nào. Cho nên việc đầu tiên có thể làm là tách cuộc sống của mình và con mình ra khỏi một lũ quái vật đó, tức là ly thân. Rồi dần dần củng cố tài chính, sức mạnh của bản thân, để ly hôn mình có 1 cái thế mạnh hơn! Chứ giờ ly hôn, lẽ phải sẽ thuộc về kẻ có tiền vì chỉ cần chạy thẩm phán là xong, mà như thế thì bất lợi cho mẹ con chị Emily.

    Có điều chị Emily có đủ gan để làm điều đó ko? Mình sợ chị ấy quá hiền, mà nhiều khi quá hiền lại là... nhu nhược đấy! Mình thì sẽ ủng hộ chị ấy nếu chị ấy quyết tâm!
     
  7. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Mời cả nhà nghe bài hát này để vui hơn, lạc quan hơn :)

    [video=youtube;xZoJ0ijKxaU]http://www.youtube.com/watch?v=xZoJ0ijKxaU[/video]
     
  8. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,727
    Đã được thích:
    10,241
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    híc, em chua có bmc đọc tâm sự của các chị mà thấy buồn và sợ quá
     
  9. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,701
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Mình đã từng là người trong cuộc giống Emily vì vậy mình có thể hiểu và thông cảm được với bạn ý. Theo mình biết thì Emily đã có thời gian ly thân với chồng bạn ý khoảng 6 tháng rồi, 2 mẹ con bạn ý đã ra thuê nhà ở riêng nhưng sau đó lại quay về. Chắc bạn ý thương bé Huy còn nhỏ đã bị thiếu thốn tình cảm của bố, muốn hy sinh cả cuộc đời mình để mong con có cuộc sống gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Ngay bản thân mình đây dù đã dứt khoát rồi nhưng thỉnh thoảng cho con đi chơi thấy con nhà người khác có cả bố cả mẹ còn con mình thì chỉ có mỗi 2 mẹ con nhiều lúc cũng chạnh lòng. Đều là mẹ cả, mỗi người đều có một suy tính riêng nhưng mục đích cuối cùng đều là mong muốn cho con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.
    Ngày mai mình phải đi công tác 10 ngày, cũng tức là 9 đêm ko được ngủ cùng con, bay chuyến 1h chiều mà mình phải ra khỏi nhà từ 7h sáng vì lúc đó con còn đang ngủ, chứ nếu đi muộn hơn lúc con đã tỉnh ngủ rồi 2 mẹ con lại bịn rịn nước mắt ngắn dài thì buồn quá.
     
  10. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    "Thương con thiếu thốn tình cảm của bố". Bạn ơi, nhưng như những gì mình cảm nhận qua câu chuyện chị Emily kể thì mình ko thấy bóng dáng tình thương của người cha ở đâu. Ở cùng mà có khác gì không ở cùng đâu??? Thế thì thà ra ngoài ở riêng còn hơn. Còn bố nó mà thật sự có tình cảm với con thì tự thân vận động, đến với 2 mẹ con. Còn không thì nghỉ khỏe! Sống chung thế này thì thử xem con được hay mất???



     
    nglinh2326 thích bài này.
  11. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Mời cả nhà nghe lại bài này để cho lòng nhẹ hơn :)

    [video=youtube;uXnvLCo8Sw0]http://www.youtube.com/watch?v=uXnvLCo8Sw0&feature=related[/video]
     
  12. wintertheme

    wintertheme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Cái lò xo càng nén thì nó sẽ càng bật xa, mình cũng đang phải chịu đựng khủng hoảng tinh thần trong hôn nhân. Hy vọng sớm cân bằng được cuộc sống.

    Cám ơn các mẹ đã lập topic này để an ủi lẫn nhau.
     
    Bingo yeucachua_carot thích.
  13. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Mình thì lại nghĩ khác, và theo mình thấy nó thực tế hơn, nếu người bố có tình thương, thương con thương mẹ thì mình còn cố gắng chịu đựng, vì dù sao cũng có tình thương của chồng làm chỗ dựa tinh thần,

    Nhưng người bố đó không còn yêu người mẹ, (chẳng biết có thương con không) suốt ngày chà đạp lên nhân phẩm người mẹ, coi thường người mẹ, cãi nhau, hành hạ mẹ nó, thì bạn nghĩ con bạn có vui, có hạnh phúc trong ngôi nhà tuy có đủ bố và mẹ nhưng luôn chứng kiến cảnh cãi vã nhìn mẹ nó ngày ngày cam chịu, đau khổ hay không?

    Hay đứa con đó sẽ bị thay đổi tính cách trở nên 1 con người ích kỷ, hay cáu, không tôn trọng bố, học hành chểnh mảng, tương lai nó sẽ như thế nào khi sống trong gia đình có bố mẹ mà thiếu hạnh phúc?

    Bạn có để ý tới những đứa trẻ đi học hay đánh nhau, cãi nhau, hư .... phần lớn là do chúng nó có 1 gia đình không hạnh phúc ở đằng sau nó đấy bạn ạ.

    Thà rằng mình ra ở riêng, tự mình dạy con nên người, ít gặp bố nó hơn thì có lẽ nó còn 1 chút tôn trọng bố nó, hay gia đình bố nó.

    Vì con mà ráng ở lại là 1 sai lầm bạn ạ. Mình tin là thế. Mình tin là bạn đã có quyết định đúng đắn. Và mình tin là sau lần vấp ngã ấy, bạn sẽ tìm được 1 cuộc sống mới tốt hơn, 1 người cha tốt hơn cho con bạn. Chúc bạn hạnh phúc nhé.

    TỚ có 1 câu hỏi: Từ ngày bạn quyết định chia tay với chồng, bạn có ân hận không? hay cảm thấy cuộc sống tự do, đầu óc thoải mái hơn? Nếu có thể chọn lựa lại, bạn vẫn chọn chia tay hay ráng ở lại?
     
  14. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,443
    Đã được thích:
    1,494
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Báo cáo, tớ hôm qua xuống Hải Phòng lo lấy hàng...Có chút trục trặc nhưng giải quyết êm êm rồi...tuy tớ không post được bài nhưng có dịp lại vào đây xem...Vào nhà mình thấy ấm áp, tình cảm quá. Tớ thuê được kho rồi nhé, thế là dần dần được chủ động rồi.....Các bạn mừng cho tớ nhé
     
  15. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,593
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Chúc mừng chị nha.
    Thế này thì tốt quá rồi.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  16. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    hic, cuộc sống muôn màu ko trọn vẹn bạn ạ, mình đồng cảm với bạn nhé, hẫy cố gắng lên , ai cũng có giai đoạn thời kỳ như vậy / chỉ hỏi tại sao ngày xưa yêu nhau đắm đuối vậy để bây giờ tình cảm đó tan thanh mây khói, gặp mặt nhau cũng khó chịu..tại sao...tại sao..tại sao.......vậy anh ?
     
    Bingo yeu thích bài này.
  17. vanhang

    vanhang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,978
    Đã được thích:
    2,445
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Chị rất đồng tình và cảm phục suy nghĩ của Muối. Đúng là chị em mình nên mạnh mẽ lên chứ không thể chịu đựng mãi được, mình cũng là con người mà, cần phải sống cho mình và cho con. Đời người chỉ có 1 lần thôi, làm sao để sống có ý nghĩa nhất.
    Nhưng nó cũng khó lắm, vì quy định pháp luật là như thế nhưng họ không thực hiện cũng có làm gì được đâu. Bạn chị li hôn 2 năm nay rùi, tòa xử là con sống với mẹ và mỗi tháng bố đóng tiền nuôi con, nhưng từ đó tới nay anh ta có đóng đồng nào đâu, bạn chị cũng chả chạy theo đòi tiền được, và cũng không dám nói xấu bố nó , thôi đành....... Coi như ở VN: đã li hôn và nuôi con thì người phụ nữ xác định là phải có đủ tiềm lực về kinh tế để đảm bảo cho con 1 cuộc sống tốt, 1 tương lai.... chứ không thì nhiều người vẫn phải cắn răng vì con vậy.
    Theo mình: nếu mẹ nào xác định sẽ không sống chung nữa thì phải vạch ra 1 kế hoạch cho riêng mình, chờ tới khi thời cơ chín muồi mình sẽ chủ động giải quyết, tránh để mình rơi vào thế bị động, hoặc chỉ vì tức giận nhất thời mà đưa đơn li hôn hoặc mang con ra khỏi nhà chồng, làm vậy chỉ thiệt cho mình và con mình thui...Vậy nên phải chuẩn bị hết đã, VD: phải chuẩn bị về nhà cửa, đất đai, công việc của mình..... chuẩn bị tinh thần cho con....
     
  18. nikita24480

    nikita24480 Zumbahanoi.com

    Tham gia:
    9/9/2007
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Phụ nữ VN mình thấy có 1 điểm chung. Không biết là ưu hay khuyết điểm. Cũng còn tùy vào hoàn cảnh và nhận thức của mỗi người. Mình thì cho là khuyết điểm. Đó là luôn vì người khác mà không vì bản thân mình.

    Khi lấy nhau.... Vì chồng mà vất vả, không quản ngại khó khăn. Nhường nhịn chồng con ăn ngon mặc đẹp. Nhưng thứ tốt đẹp nhất là dành cho chồng con ==> chồng ăn ngon mặc đẹp quá đâm ra dửng mỡ. Mình thì càng xuống cấp, già và xấu đi....==> chồng chán

    Khi lấy nhau.... Cắm đầu cắm cổ kiếm tiền, hoặc ko cắm đầu cắm cổ kiếm tiền thì cắm mặt vào việc nhà. Tiết kiệm chi tiêu tối đa cho bản thân để dành dụm cho gia đình ==> hoặc bị đổ tội mải kiếm tiền ko lo đủ bổn phận vợ hiền, dâu đảm, mẹ tốt. Hoặc trở thành 1 mụ đàn bà xấu xí or béo ú, or xộc xệch or lạc mốt or đần đi ==> chồng lại chán...

    Khi 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. 1 trong những lý do được đưa ra để tránh đi đến tình trạng ly hôn là vì con. Vì bố mẹ.... Vì a, b,c..... Nhưng khi bản thân người đàn bà không đc hạnh phúc. Họ có thể làm người khác hạnh phúc không? Ngay cả khi họ cố gắng?

    Mình luôn cho rằng phụ nữ nên tự vì mình trước khi vì ai khác dù ai khác đó có là con mình! Bởi 1 thực tế mà ai cũng thấy đó là mình không hạnh phúc thì sẽ không làm cho ai hạnh phúc được.

    Mình áp dụng lý thuyết này. Và lạy trời mình vẫn đang khá hạnh phúc. Mình rút ra việc này từ 2 cuộc hôn nhân thất bại của mẹ và chị gái mình.

    Mẹ mình và bố mình không hạnh phúc. Đáng nhẽ ra ông bà nên ly dị thì ông bà lại ở với nhau. Ở với nhau để hành hạ cuộc sống tinh thân của chị gái mình và mình. 2 ông bà, chửi đánh mắng, nhục mạ nhau hàng ngày, rồi xoay ra đánh con cái. Và hậu quả là chị gái mình vì muốn thoát khỏi địa ngục gia đình nên vội vàng kết hôn với 1 người đàn ông không ra gì. Cuộc hôn nhân của chị cũng là địa ngục. Ngày chị quyết định ly hôn 1 phần cũng vì mình. Lúc chị ly hôn thì chị cũng ở độ tuổi 30 của mình bây giờ. Chị sợ con khổ, chị sợ tai tiếng, chị sợ xấu hổ. Nhưng mình nói với chị rằng: chị có muốn con chị kết thúc cuộc đời của nó như chị không? Có đủ bố mẹ không có nghĩa là con chị hạnh phúc hơn. Hãy vì mình, vì con mà dứt khoát giải thoát cho bản thân. Bởi em đã từng ước mơ : giá gì bố mẹ bỏ nhau!!!

    Mình không phải là con trong 1 gia đình bố mẹ bỏ nhau nên ko thể nói chính xác xuy nghĩ của mình nếu ở trong trường hợp ấy. Chị gái mình, 1 bà mẹ đơn thân vất vả nuôi 2 con ăn học khi bố nó ko hề chu cấp. Khi chị ly hôn, chị 30t, cháu lớn 8t, cháu bé 5t. Nay 1 đứa 19t, 1 đứa 16t. Mình hỏi chúng: chúng thích ở thế này hay có cả bố lẫn mẹ. Chúng đều trả lời: chúng không có bố và hoàn toàn hạnh phúc khi sống với mẹ.
     
  19. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    ôi sao pác này nói đúng ko cần chỉnh, chắc đây là nhược điểm của các mẹ yêu chồng con rồi...............
     
    Bingo yeu thích bài này.
  20. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,443
    Đã được thích:
    1,494
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...


    Bạn nói đúng lắm....Rất khó bạn ạ....Mình đã trải nghiệm...Ngàn lần mình nguyền rủa mình sao ko thoát ra...Nhưng rồi có những vấn đề phải tính cho chu toàn bạn ạ.
     

Chia sẻ trang này