Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Điên lắm cơ em ạ.. Mình đã nhịn như nhịn cơm sống rồi chứ có ko đâu...Thôi thì ráng tới chừng nào đc thì ráng, mà ko ráng nổi thì cho nó gãy thui.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bà nói hay quá cơ....Tôi thay mặt con giai củm ơn mẹ vợ nhá...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tớ kìm lắm đấy chứ ko tớ còn muốn nói mấy câu tệ hơn cơ...Nghĩ ức chứ. Mình đang nuôi hắn cơ đấy...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Thể theo y/c của mẹ K, mẹ P, mẹ CCD, mẹ TG up hình album cưới ngày xưa đây Đây là ảnh cây nhà lá vườn tự chụp này
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Lần sau mẹ nó giao cho bố nó làm cho hết cả kêu ca!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Giống em đó, càng im thì càng tức, mà càng nói thì em càng điên thế mới chết ko? Em thì bây giờ còn ko biết chìu em thế nào nè
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Hưng Khôi bỏ lở dịp ọp của các mẹ miền Nam rồi. Tình hình là tối CN tuần này cả nhà hẹn đi uống cafe, mẹ Hưng Khôi đi được ko?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) okie luôn nhé. Cho mẹ Tủn một suất với.Nhưng mà Tủn bé quá chắc ko đi buổi tối cùng mẹ được,may ra thì mẹ Tủn sẽ dắt theo anh của Tủn thôi, còn Tủn thì hẹn lần khác ra mắt các cô các anh chị vậy.Thế liên lạc với nhau thế nào hả mẹ Pin ới
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nuôi chồng thấy mệt mỏi ghê lắm. Hic hic. Thấy mình như mẹ già.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) các mẹ ui,tình hình là thấy các mẹ nhận đồ chơi thích quá,em cũng bon chen cho Bòn Bon thi tuần cuối,các mẹ ủng hộ bé với nha,iu các mẹ nhìu nhìu http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?267857-Tuần-4-Bòn-Bon-vui-chơi-khám-phá-đồ-chơi&p=4857936#post4857936
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ TG ui,nhìn lãng mạn ko thể tả,tụi em chụp trong studio,lúc ấy em hải chạy honda từ SG về để chụp hình với hắn,mà em thuộc loại gặp gió là buồn ngủ nên vừa chạy vừa ngủ gục mấy lần,về tới nơi 2 con mắt như gấu trúc ấy,vào chụp,bụng thì sôi ầm ĩ,nên mấy tấm ôm nhau,thằng chồng nó vừa ôm vừa nhịn cười cơ,em mệt muốn xỉu thì lãng mạn nổi gì,cưới xong thì lên tp làm lại,chẳng có lãng mạn hay vui vẻ gì,chỉ có phê chút đỉnh thui,hì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ PP ui,em hát dở ẹc rùi sao vô,mà cái máy em bị hư gì ấy,gắn loa hay tai phone đều ko phát tiếng,làm sao mà chat mẹ CCD:nè,gời chè chuyển phát nhanh vô TG thiệt nha,mà chè ko được thiu à,hok thui em gởi hủ tíu mốc ra cho mẹ CCD đó mẹ Sóc:cái vụ ít tóc này hình như đa số các bé sinh vào mùa thu đông đều bị ít tóc thì phải đó mẹ Sóc
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ đang mong Kem khỏi bệnh lắm đây. Mẹ Kem là xung đi lắm đấy, cứ bị xỏ xiên là may là nó tuổi chuột, chứ nó dính vào con ngựa chắc cả ngày k thấy mặt luôn
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Sóc nói đúng đó, nếu rụng tóc máu thì chỉ rụng vào khoảng bé 3 tháng tuổi để thay tóc, sau đó thì hết rụng
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Sáo lại đúng nữa, thế nên em mới tự nhủ kiểm điểm lại bản thân
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) kiểm điểm thế nào dzậy?? mẹ Kem ui,sao bà vote cho BB mà ko nhấn núut thanks thế nhỉ
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hihi, đấy mới là 1 cái thui nhá, vẫn còn đây nữa này
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Hưng Khôi ơi, tớ cũng cắm đầu vào cái quyết tóan mất 2 ngày, trở lại cũng chả nắm bắt được thông tin gì, phải mò mẫm lần theo các mẹ đấy. À, chủ nhật 3/4, em Pin và Kem đi Sở thú đóa, có khoe mớ hình rồi. Thừa thắng xông lên, tiếp tục hẹn hò vào chủ nhật 10/4 nè, có Pin, Kem, Sóc rồi, mẹ HK sắp xếp nha.