Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Mua Pepsi light rẻ hơn cocalight. Trực chỉ thằng Metro là surely có Kim nhé, chứ siu thị khác thì hok chắc có hok, mình mua 3 lốc mỗi lốc 12 lon, 14 ngày rùi vẫn còn vài lon
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ôi giời, con tớ đứa đầu mê mẩn bình nhắm, cai vật vã mới đc! Thía mà răng vưỡn đẹp, cơ mà giờ thay răng thì xấu òi! Hu hu , đời tớ đau khổ quá! Oa oa. Phải cai sốp thoai để dành tiền cho con đi niềng răng nè! Ak ak
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) À, các loại canh rau, củ trừ củ ngọt như khoai tây, cà rốt, củ dền nữa. THường thì nhà ăn rau lá bằm thịt, cứ cuối ngày vớt hết 1 tô bọc màng co, bỏ tủ lạnh. sáng sau là đỡ khâu lo đồ ăn sáng cho mình vì đã thay đổi giữa canh rau, thịt ram, cá chiên, vv và vv Một dạng thức ăn nhanh riêng cho mình.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hờ hờ, côgn nhận tụi Medela giá chát thật, nhưng mình là hàng xóm, chị ấy cũng lấy nhẹ nhàng hơn 10% )
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) MÌnh cũng thế, cũng thủ sẵn đồ ăn từ trước, mọi thứ cho vào tủ lạnh,s áng chỉ cho vào lò vi sóng thì đem đi thôi, nhưng mình thèm hoa quả kinh khủng, nhìn các con ăn hoa quả mà mình cứ gọi là .....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Lúc đó mình có thể ăn chewing gum đỡ đi cưng, rùi lôi ... cá ba sa chiên mặn mặn ra gặm, cũng đỡ bùn, hehhehee..........
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Lày pà, tui thấy cái cà tím cũng có đường muh, hehehe, tui đang chán ăn thật chứ ko phải ăn kiêng mới khổ đây này
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chài, cà tím nhúng trứng chiên chát ngầm chứ đường đâu mà đường gái. Món lày tui lụm bên tipic LC của Ha misi WTT chứ tui hok có chế gái oai, cả cái zụ chả giò nữa. Hậu quả của ăn kiêng là chán ăn, hehehe Thôi bữa nào SG off đi để tui nựng cục kưng Pép của tui mí cái nà hehehe.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Các chiên da lước bông ơi, nhà mình đã bao giờ mua trên trang web này chưa ??? Chất lượng của nó thế nào ? Cho tớ vài cmt vứi ạh Tớ định vợt cái lày vìa làm quà http://www.perfumania.com//shop/gift-sets/gift-sets-for-women/deluxe-mini-coffret-set-for-women-by-five-star-fragrances-coffret-set-7-pc_1003637.1.html?AID=6944821&PID=3470228&SID=f2IHOKiYXPY02 $13.59
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Dạo này bận, em tiết kiệm được ối tiền vì ko click chuột phát nào. Ở HN có dịch Rubella sợ quá các bác ơi, em lại có 2 vạch được 5 tuần, ngồi run cầm cập cầu trời khấn phật để được thoát nạn. Cô bạn thân em, có bầu con trai 18 tuần mà bị Rubella tuần vừa rồi, giờ không biết tính sao, khóc suốt. Mấy trang trước em thấy mọi người bàn về bình sữa cho bé, đặt web về có rẻ hơn là mua ở VN nhiều ko nhỉ ? Em thì còn lâu lắm mới cần dùng đến, đặt từ bây giờ sợ sớm quá. Hôm trước bạn Nhím bày vụ tính toán để sinh Trai - gái, đang định học và áp dụng thì giờ ko học được nữa roài - thôi copy lại biết đâu áp dụng cho tập 3 hí hí. Tinh thần tập 2 của em là tăng xin, giảm mua, cái gì mà mua thanh lý được thì cũng mua thanh lý, dồn tiền mua sữa và nuôi osin, cái gì cũng tăng giá thế này đâm ra tiêu gì cũng xót. Mẹ nào thanh lý quần áo bầu bí - đồ sơ sinh thì ới em với, em xếp hàng đầu tiên, hi hi. @Bác Hạnh đã mua máy rửa bát chưa ? Bạn em mua Bosch roài đấy, còn gạ gẫm giảm giá 10% nên chỉ loanh quanh 20tr thôi, dùng sướng thôi rồi - bác mua đê!!!!!!!
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) huhuhu tớ cũng có nỗi đau như nàng này ! thằng bạn nó làm bs nha nó bẩu tại hồi nhỏ ko cho ăn đồ cứng để răng thưa ra thì thay răng vĩnh viễn mới đẹp ! răng sữa đẹp và đều, khít thì răng vĩnh viễn xấu ! huhuhu làm lào giờ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chuẩn chuẩn c nhỉ, xã nhà e đi Đức cũng mua cho e loại tất đùi có hai dải silicon quanh đùi nên thoải mái, chả sợ tụt hehe
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) bác oai...cái chữ đoa đỏa???? E hỏi là ăn cái rìa bây giờ để e cho con e ăn cấp tốc cái.........ko thìa chít dở đển nơi ồi.... Mà tềnh hềnh là rất tềnh hềnh e đang đi kiếm quần jeans yếm - chất vải mềm chút cho bé con 2T (mặc Tomboy tý, chứ váy nhìu quá) + jumsuit các pác biết ở đâu bán chỉ iem mới...e đa tạ ạ..........
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chị ko xài tất đùi đc! Ak ak Chả làm lào rì hết! Đứa thứ 2 nhà tớ lại như đứa 1 òi, răng đẹp nhắm và mê bình nhắm! Ối giời ơi là giời! Giá tôi quen bà từ 2 năm trc thì tốt nhể????? Hé hé
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) tức là đầy đủ răng rồi thì đừng cắt nhỏ hay băm vằm thức ăn gì hết , khuyến khích gặm xương ,sườn...tại tớ hồi ý cứ rau củ quả hay thịt cá gì cũng lấy kéo cắt nhỏ ra huhuhuhu...con cháu thì xương xẩu gì nó cũng nhai tuốt , nhả ra thì đến chó nó cũng chả còn gì mà ăn ( nguyên văn MC tớ ), nhưng giờ răng nó đều tăm tắp và chắc....bạn tớ bẩu là răng sữa nó nhỏ ,còn răng vĩnh viễn nó to hơn nên nếu răng sữa khít chặt, khi thay răng sẽ bị lệch...tớ lại tốn xèng cho con đi niềng răng roài
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em ui mua đâu mua đâu có link ko chị ké mí, chị cũng uốn nóng xong rồi nhuộm, giờ đang tính đi nhuộm light nữa nên chắc chắn là khô quèo nhưng mà ko làm là ko chịu được. Khoe cả nhà tí vụ tóc tai là em mới cắt mái ngố (hỉ nhi), èo cứ tưởng ko hợp vì hồi năm 2008 cắt thấy xấu hoắt mà sao giờ nó hợp thế, ai cũng khen Nên mẹ nào có ý định thay đổi tóc tai tí thì tự tin lên, hí hí đừng lo nó xấu nhờ (em cứ lo vậy nên chả dám thay đổi kiểu, thấy mình già chát). Giờ đi đâu cũng được khen trẻ, sướng 2 đứa nhà em em cũng theo sách vở (có cái cuốn 201 câu hỏi Làm cha mẹ của web mình hồi xưa phát hành) hay phết, 6 tháng em bỏ bú đêm luôn. 1 cữ lúc khoảng 11h rồi giảm dần tới 9h30 là cữ cuối, đến sáng 5h30 hoặc 6h mới cho măm lại. Ngủ tiếp đến 8h dậy, 9h măm cháo. Em nuôi 2 đứa cũng ko thức đêm bữa nào, nhàn lắm nhưng sao cũng xuống kg chứ ko mập lên được, huhu Mà chị ơi thằng cu nhà em 1 tuần nay cả đêm ko khóc, cứ sáng sớm dậy là giật mình khóc thôi, là thiếu kẽm hả chị. Ko biết mua thuốc gì bổ sung ở các hiệu thuốc có sẵn chị nhỉ Chúc mừng nàng nhé, hí hí tập 2 rồi. Tăng cường uống cam thôi và tránh xa chỗ đông người để tránh dịch nàng ợ, cty tớ cũng đang có dịch, có đứa bạn cùng tuổi mong 2 năm nay mới có thì lại lon ton đi chích ngừa rubella được đúng 1 tháng thì phát hiện có thai, trong khi họ khuyến cáo tiêm mũi này phải 3 tháng sau mới có bầu được. Giờ cũng vật vã khóc lóc đây... Đồ sơ sinh tớ có cái chăn quấn Malai + chăn ủ mùa đông + bình ăn bột Boon con mực gần như mới 100% ý (vì dùng có 1 lần mà toàn sai thời điểm, hehe khi đặt mua thì con còn nhỏ, đến khi nhận về thì lớn quá). Cần thì tớ gửi ra cho nàng nhá.
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) May quá...con e nóa mới đang mọc răng và đang ăn cháo thôi....mấy hôm nữa nóng lên thì cho ăn cơm vì mùa này mặc nhiều đồ mà ăn đổ ra người thay suốt thì cũng mệt.... Vậy là cứ cho bé chiến theo tự nhiên...ke ke...con e thì bé thôi e đã cho tập nhai rồi...gì chứ kẹo cứng là chén được tuốt....(mấy lần suýt hóc...ke ke)... nên chắc đủ răng là ọki...mà sao nó mọc răng hay lắm...răng cứ bé tý ấy pác ạ....cái hàm trên thì nó khít rồi...(làm sao để thưa ra bây giờ???) Mà e nghĩ chắc nó cũng do kết cấu của răng chứ đâu phải tại ăn cứng đâu pác....Pác ngẫm thử nhé.... Mọc răng thì mới ăn - nhai được ===> Mới ăn đến đồ cứng.... chứ chưa đủ răng thì ăn đồ cứng làm sao được.... Mà mọc đủ rồi thì đương nhiên là nó cũng khít rồi mà....(ặc ặc...lý luận như e thành thử ra đến mấy tay nha sỹ oánh chít)...ke ke.... Thôi nói chung là xác định cho con đến nha sỹ dần là vừa....
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) @ Pác Nhím ơi...hôm nào rảnh chụp ảnh đổ đi....có gì TL thì ới e nhá....E lót dép đi theo pác đơy..... Pác nào biết chỉ e cái......................!
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nàng gọi tớ à, nàng có nhu cầu đồ ku con à, hí hí tớ ko định thanh lý (vì tiếc) dưng cơ mừ tính tham nó trỗi lên thì biết làm nào Hôm qua lục lọi lấy đồ cho con miệng cứ lẩm bẩm "thề ko mua quần áo cho 2 đứa nữa", bà vú nghe bẩu "tui nghe mợ nói câu này cũng chục lần rồi" Ăk ăk, hèn gì chồng mình nó cứ thắc mắc sao đồ con khi nào đi chơi cũng phải xé tag vậy. Khổ, mua rõ lắm vào rồi cố kiếm dịp mặc cho hết
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Thanks chị Kim hihi, em đọc thấy nhiều kinh nghiệm hay quá, sẽ áp dụng từ từ xem có cải thiện được không, chỉ có cái dòng đỏ đỏ là nhà em hok áp dụng được vì thằng lớn nhà em đã 1 lần bị bố tương cho nguyên bàn tay ngang mặt, và 1 lần khác thì là nguyên cả bàn chân lên ngực, thế nên bây giờ em cho đồng chí ấy đi ngủ riêng rồi ạ hehe