Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) sáng e cũng ngồi làm thử nhưng thấy mấy câu nhiều câu ý cứ giống giống nhau à...ke ke....mà vào đúng hội để chọn roài....
Re: Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hồi có bầu đứa đầu tiên, chị lượn WTT suốt, rồi đọc quyển "cẩm nang chăm sóc bà mẹ và em bé" của Nguyễn Lân Đính dịch í, chị thấy uyển đó đơn giản mà hay, minh họa hợp lí và đẹp. Cứ thế mà theo thôi . may mà con nó chịu hợp tác
Hôm nay chưa thấy bác Tí và bác Hạnh trồi lên nhỉ, nhớ hai bác phết. Mà kể ra bác Tí bác trồi lên bác oánh mình phát cũng được, cho bớt phần thương nhớ đi :lol:
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hí hí em cũng đọc quyển đó, do các mẹ ở LCM hồi xưa comment. Nói mới nhớ, hồi xưa lúc nuôi Nhím toàn là lên LCM hỏi các chị trên này, đến giờ kinh nghiệm cũng kha khá để áp dụng cho đứa sau vẫn cực ổn. Cảm ơn mấy chị hồi đó ko hết quá @ Mẹ Nhi: Em cũng làm rồi. Đúng là có mấy câu đọc em ko hiểu gì luôn, hehe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Các mẹ ui, cho mình hỏi thăm chút xíu. Răng sữa con mình đẹp nhưng đến khi thay răng vĩnh viễn thì xấu quá, mình thấy các mẹ trên này cũng cho con uống zymaflour, mình k bít uống cái này phải liên tục hay từng đợt, xin các mẹ chỉ bảo thêm ạ. Tks các mẹ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Cóa pác nào biết cái Topic may vá của LCM nhà mềnh ở đâu ko??? E đang đi tìm để học hỏi cái mà mỏi mắt ko thấy....hu hu.... Hè đến roài....muốn lôi cái máy may ra may choa gái iu mấy cái váy mát mẻ mặc hè cái....hi hi.....nhàn quá tự tạo việc làm cho mấy ngày giỗ tổ chả được đi đâu.... pác nào trong CLB nhà mềnh biết ở đâu bảo e mí nhá....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) lại nói đến chiện LC, sau khi đẻ 11 tháng tớ nặng 61kg tay chân to như cái cột ko ních vừa bất kỳ quần áo cũ nào. Tuần đầu LC người lúc nào cũng như tụt huyết áp, thèm ăn nhưng cứ nghĩ đến quần áo đẹp lại phải cố. Cố đc hết tuần thứ 2 thì xỏ vừa ống tay áo nhưng chưa cài đc khuy, xỏ vừa đc cả quần nhưng cái bụng vẫn to phình phình. Đến ngày thứ 33 thì mặc vừa quần áo size M mua từ khi chưa lấy chồng, cân nặng còn 54kg (khiếp giảm gì mà đến mình ko tin nổi). Ai nhìn thấy cũng bảo gầy thế, nhưng mặt mũi phờ phạc như ng mất hồn. Gặp đúng mấy hôm mưa tầm tã ko đi chợ đc nên sẵn có gà CP lôi ra ăn sáng- ăn trưa- ăn chiều- ăn tối. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn muốn ói, sợ cánh gà CP đến già. Đang tận hưởng niềm vui chiến thắng chưa đc bao lâu thì ak: thử que lên 2 vạch- hẹn giờ này năm sau chuẩn bị LC lần 2.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hihi, giảm được nhiều thế hả nàng, thế nàng là tập 2 à?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Tời ơi, sao mình LC mà mặt mũi mìn vẫn thơi thới zị ta, chắc thế nên mình xuống chưa tới 1kg sau 14 ngày ack. Giờ khoảng 48, 49kg gì đó, hixxx.
Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) CHị ui LC đâu chú trọng giảm cân đâu mà giảm mỡ đó chị, mặc quần áo thấy thoải mái hơn, đẹp hơn, eo ót hơn là có kết quả rùi. e LC 1 tháng giảm có 1 cân thui nhưng quần áo toàn xuống 1 sz đó chị
@ chị mumchip : loa loa chị ơi, chị cố gắng vận hết nội công về tìm giúp em xem cái loại hấp tóc kì diệu mà chị nói hum nọ là loại gì với, tóc em nhìn kinh khủng lắm rồi, huhu, toshiba mấy thằng cắt tóc đẹp giai nó lừa em
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Oài, tóc pác chơi toàn Dove nên ló cứ bù xù như rơm hu hụ Hum nai đi chộp ảnh treo CQ, thèn Phi công thợ ảnh ló xóa hết nếp nhăn trông da nhẵn sướng hế, dwng cơ mà cái tóc ló thua lun , tợm Cấm đứa lào Quote hé hé
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) chúc mừng ấy 2v tập 2, tớ nghe ai 2v là tớ thèm lắm..mong hoài chưa thấy gì 2 năm nay rồi...hic...ước gì mình cũng 2v...
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em cứ quote dưng mà củm ơn bác xài Dove hí hí
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Các mẹ ơi, em lính mới ở đây nên em ko rõ các mẹ đã bàn về vấn đề này chưa, em thì cũng đã cố gắng đọc hết những gì các mẹ luận bàn với nhau nhưng cũng ko xuể cho nên hôm nay em rụt rè khơi ra cái vấn đề này. Em nghĩ đây là nơi hội đàm của các mẹ mê shop Mỹ chắc khen có, chê cũng có nên em cũng muốn đưa nó ra để các mẹ khai sáng cho em, đồng thời cũng là để em học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các mẹ tiền bối. Thực ra em đã có PM cho một mẹ về vấn đề tương tự rồi nhưng mẹ í chả thèm reply em nên em hoang mang quá ko biết đây có phải là vấn đề tế nhị cấm kị ko bàn hay không (vì có thể nó làm cụt hứng shop của các mẹ), nếu đúng là vấn đề này không được bàn tới ở đây thì các mẹ cũng bỏ quá cho mà lờ cái message này của em đi chứ đừng ném đá em tội nghiệp lém. Chả là em có chút phân vân về chất lượng hàng order web Mỹ nói chung và tỉ dụ như ở các store Kohl hay Macys...có phải là chính hiệu ko ạ. Cách đây vài tháng em mua một con CK jacket (cũng mỏng thôi ạ) ở Macys mà về nó bị thôi màu (nó cũng tầm 30usd ạ), mà lúc đầu em ko phát hiện ra nên em cứ đổ tội cho con jacket tàu khựa dởm em mua 70K lúc em giặt chung chúng nó với nhau, về sau này em phát hiện ra và khẳng đinh rằng thủ phạm chính là thằng CK thì em buồn vô tả í ạ, vì bây giờ trông nó còn bẩn hơn cả cái áo tàu dởm em mua Em ko hiểu thực hư nó là dư nào, liệu có phải em vớ phải hàng dởm ko hả các mẹ, hay có mẹ nào gặp phải trường hợp giống như em ko ạ, hay em có ảo tưởng về hàng hiệu Mĩ, mà em cũng nghe nói là hàng dởm ở các store hàng của Mỹ cũng đầy ra. Đợt gần đây nhất em lại gặp phải một quả kính "dâm" mà vừa nhìn thấy nó em đã muốn quăng ngay vào sọt rác rồi, trông nó còn tệ hơn cả đồ chơi trẻ em í ạ, tự nhiên em thấy đầu em mọc lên hai cái tai lừa Em hỏi khí không phải với các mẹ ở đây, thâm niên shop cũng vài năm rồi thì xác suất vớ phải "rác" của các mẹ là bao nhiêu ạ, và làm sao để tránh được phốt kiểu này. Em thì giờ đang áp dụng chiêu ko mua các hiệu vô danh và xem rate/review, nhưng cái con CK kia thì nó làm em rầu rĩ quá hic..
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Dạ cái này thì may nhờ rủi chịu mẹ nó ợ, hehehe, em cũng có 1 cái cuần ck đen mà giặt 3 lần vẫn thôi màu í hehehe, thậm chí có 1 hãng thui mà mẹ thì khen nức nở mẹ thì chê hết lời. Cái này ko trả lời chính xác đâu Mẹ nó đợi các cao nhưn khác cho thêm í kín nha
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Pác dùng Loreal đê, đảm bảo mê ngay hehe.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Mẹ shop dấu iu vô cùng xinh đệp & thơm phức, Chẳng cứ phải oép Mỹ thì đều là các món hàng đỉnh nàng nhỉ Tớ tạm gom những vứn đề cụa nàng vào 2 mục: một nhỏ hai chấm là jean bị bạt màu: khoản nài hok chỉ hàng Hồ Cẩm Đào muh dững kon jean xịn hơn tí nhà mềnh hay vợt kỉu Levi's, MNG, CK..., nếu chọn màu tối, ko wash thì đa số đều bị bạt màu. Để ngăn ngừa & phòng chống tớ đề nghị 2 PA: hoặc ko vợt jean sẫm màu (Nhất là màu đen) hoặc nhòm kỹ hướng dẫn sử dụng nếu thấy oép khuyên giặt riêng mí bọn khác thì ko vợt, hoặc nếu hok cưỡng lại cái sự thèm được thì cứ vợt, dưng trước khi giặt chịu khó ngâm 30' trong giấm nhé B-) Ngoài ra, jean sẫm màu % cotton càng cao càng có nguy cơ bạt màu đấy. Cái nài thì nàng cân nhắc xem thik đằng nào hơn keke hai nhỏ hai chấm là hàng rởm ở các store Mẽo: oép bán hàng fake thì đầy ra nàng ợ. Cơ mà fake kon kính dăm chục đồng thì bọn Mẽo tớ nghĩ nó cũng chạ rỗi hơi đâu í B-) Mí cả nếu tất các món đều top quality thì bọn hàng hịu nó làm j còn đất sống kekeke. Mà tớ nghĩ nàng cũng đã đi đúng hướng rồi đấy. Chạ phải tự dưng mọi người cứ đâm đầu vào mí hịu quen thuộc đâu, nhỉ Tạm thế, chúc nàng shop được toàn món hời vừa ý nhé, xilip kí tên P/S: Chữ kí tớ hok phải rác đâu đấy, hehehe...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Đọc lại nhớ lời của ox e " mĩ với chả mẽo, mua đồ về nhìn như đồ đổ đống ở chợ Ngã Tư Sở" hôm nọ e lại nhận được quả áo mua trên Macys hix nó ghẻ đến mức e giấu vội vào 1 xó, có cho thêm tiền e cũng ko dám mang ra thanh lý---> báo ko mua nữa mà vẫn cứ thấy đi chuyển tiền đều, khổ thế ko bít