Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Úi giời! luyện thẳng tưng thế này có mà xôi hỏng bỏng không à, mẹ nó cứ xui dại chúng tớ hehe.
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Mẹ nó cứ để các thiết bị điện hoạt động như thế mà đi ngủ à. Em thì không dám thế, nguy hiểm lắm mẹ nó à. Tiết kiệm thời gian thì có nhiều cách Như là bật máy giặc quần áo trong khi chuẩn bị cơm chẳng hạn
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Topic rất hay, cảm ởn chủ topic nhé, Chili nhỉ? Này ấy ơi, đọc từ đầu topic đến giờ, có cái đỏ đỏ này là tớ phải phản đối đấy. Nhanh chậm 1, 2 phút đấy dưng mà nguy hiểm lắm! Mình thấy cũng an toàn mà, thấy ban ngày nó giặt bt thì buổi tối nó cũng bt thôi. Hi hi.
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Tớ thì thường rửa máy sinh tố sau khi dùng là cho nước lã đầy+ 1 ít nước rửa chén vào bật máy lên quay một tẹo, sau đó rửa lại bằng nước rất nhanh, mà không bi lưỡi dao ăn thịt.
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Các mẹ ơi, đi xe đạp điện nhé. Vừa tiết kiệm lại bảo vệ môi trường Mội tội đi chậm hơn xe máy không tiết kiệm thời gian rồi
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Tính em thì hay lo xa, nên trướcc khi ngủ hoặc ra ngoài là tắt tất cả. Bây giờ nghe ngóng chập điện, cháy nổ nhiều quá nên cứ ớn ớn Đề phòng trước còn hơn mẹ nó à
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. @ mẹ bé Zin: ậy ậy tớ là chilisauce chứ không phải là chili ạ! Lúc đầu cũng tính thế xong thấy dễ nhầm nhọt nên phải xay ra thành chilisauce đấy. @ Huongcarlet: Tớ cũng rất hạn chế vụ vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại vì tay lái của tớ không "lụa" lắm lại lo gặp chú công an nào chưa đủ chỉ tiêu phạt chú ấy tóm là đi tong 100k ngay. @Muntivi: mẹ nó phổ biến cho tớ và mọi người kinh nghiệm nấu xôi đỗ bằng lò vi sóng với, hay ho thế. Vụ máy giặt thì biết là giờ cao điểm hay đắt, nên tớ tránh ra một tẹo, nhưng tớ cũng vấn phải thu xếp giặt sớm, để xong còn phơi phóng đi ngủ sớm, chứ sáng mới giặt thì vội lắm. Vụ lò vi sóng tớ thấy hay phết nhá, tớ hay dùng lắm. Sáng ra tớ thường cố gắng để bọn nhóc trong bụng có sữa+chất bột+đạm nên có hôm con tớ làm một cốc sữa+một,hai lát bánh mỳ+ một, hai cái xúc xích đức ( loại nhỏ) là tạm đủ chất.Tớ cứ cho mấy cái xúc xích vào lò vi sóng quay 1phút thế là chín nứt ra nóng hổi ngon lắm ( trước toàn phải luộc----->lâu), hoặc xôi lạp xườn, xôi nấu bằng nồi cơm điện ( loại nồi cơ ấy nhanh lắm) lạp xườn luộc qua cho sạch, rồi cũng cho vào lò vi sóng 1 phút----->lấy ra thái mỏng ăn cùng xôi và magi bọn nhóc cũng rất thích....còn mấy thứ nữa chưa nhớ ra. Xem ra chúng ta phải phấn đấu thành những nhạc trưởng tài ba thôi? dàn nhạc gồm, Chồng, con, nhân viên và tất cả các đồ vật hữu ích. Chúng ta hô "NGOAN" thế là tiết kiệm thời gian thế là xinh đẹp ....? đơn giản như đan rổ hehe.
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. hoan hô các mẹ, giờ chỉ có tiết kiệm là thượng sách, tiết kiệm tiền bạc và cả thời gian nữa
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Tớ bị điên rồi, mẹ mới nói có mấy câu đã bức xúc mò vào mục nhà đất rồi, thế rồi lại phải ngược dòng mò vào mục "tài chính" này để đọc mục" vay tiền ngân hàng để mua nhà" hu hu. Cái từ "tự do" nó đắt thế không biết. Mỗi tháng mấy lần thế này mò ra mò vào thế này " ý tưởng tiết kiệm thời gian ơi" bao giờ được "ăn quả" đây.
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Cái gì cũng có giá của nó mà chị ơi. Ngày xưa các cụ đổi lấy tự do phải hy sinh xương máu còn mình giờ muốn có tự do thì phải đổ mồ hôi ra mà kiếm tiền mua đất mua nhà.
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Chả bù mình có nhà lung tung mấy chỗ rồi mà vẫn ...quý bmc. Đẻ xong đứa nữa rồi mới chuyển. Nói chung sống cũng thoải mái nên no prbls.
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Để tiết kiệm thời gian, em thường cố gom mấy việc vào làm cùng lúc. Thật ra là có bố trí trong đầu lịch lần lượt làm các việc theo kế hoạch. Dưng mà nhiều khi cũng như chập điện. Cuối cùng là gắt òm tỏi vì mệt quá, tại ôm đồm lắm mà.
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. tự do là mun năm ko có gì quý hơn độc lập tự do hết em cũng đang đấu tranh để giành tự do đây ah?
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Mình đã dành được tự do rùi nhưng h đang còng lưng để trả cái nợ của tự do. hehe.
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. Tớ thấy rằng có con nhỏ thì ở với Bố mẹ chồng là rất ổn,ông bà đỡ cho rất nhiều. Suy từ tớ ra sẽ cực ổn nếu các bạn không sống chung nhưng ở nhà tầng, vì sẽ có không gian riêng(tớ ở tập thể)+tài chính của nhà các bạn "ổn"+không nhiều con như nhà tớ chóng mặt ( đúng là không có con là tội chết, có con là tội sống). Chúng nó cứ ỏm tỏi mình là Bố mẹ nhiều lúc còn oải nữa là người già. Dù gì thì tớ thấy câu "xa thương, gần thường" vẫn đúng với mọi hoàn cảnh. Tớ vẫn để ý có chỗ nào nhỏ xinh ở cạnh nhà là tớ mua đấy, để vẫn qua lại chăm sóc bà được mà mình vẫn có không gian riêng, đấy là mơ ước của tớ. Đang điên cuồng tìm cách kiếm tiền đây.
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. @ Ancomilk:Choáng quá! hôm nay Chị mon men sang khu tập thể gần nhà mà gần 100tr/m2, tý ngất, có khi cả người tan ra thành mồ hôi hết cũng chưa có cái nhà đâu em à. Em đang cấy cầy trả nợ gì mà cười hehe, xứng đáng, xứng đáng, đúng là muốn bảo ai "phải ngoan" cũng phải tìm chỗ mà bảo. Ở phạm vi topic này C bầu xã nhà em là ngoan nhất đấy. @yeu tranh.com: bạn này giỏi thế, kiếm tiền giỏi này, cư xử cũng giỏi này, thật đáng ngưỡng mộ. @ nguyenthuyhoa:chúng mình là con người mà, có phải máy móc đâu, làm hùng hục như thế mà không mệt mới gọi là lạ, đá còn đổ mồ hôi nữa là, mà các ông chồng ấy mà, không nói là không để ý đâu cứ tưởng chúng mình là siêu nhân hay sao ấy, nhiều lúc cũng phải " dắt tay chỉ việc" đấy. @ diatheduc: nhiều người chung mục đích nhỉ? đúng là "Độc lập-Tự do muôn năm" nhưng thôi không nên đấu tranh, xu hướng bây giờ là đàm phán rồi nhé!
Ðề: Những ý tưởng để tiết kiệm thời gian. A! đây rồi, cứ tìm cái hình cậu nhóc nhảy múa này mãi, ngộ ghê cơ. Cảm ơn cậu đã động viên tớ nhé, vẫn đang cố gắng đấy, so với các mẹ trên này mình chưa phải là diện bức xúc lắm, nhưng tớ ủng hộ ở riêng vì tuy sẽ vất vả hơn nhưng lợi ích đem lại thì khá là nhiều các mẹ ở riêng nhỉ?