Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi TrangNguyen84, 24/3/2011.

  1. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Giờ mới thấy nếu nói về thái độ phục vụ và sự nhiệt tình thì có lẽ mình phù hợp với ngành ngân hàng thật.
     
    Đang tải...


  2. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Nhiệt tình cũng phải theo đúng công thức bạn ạ. Như bọn tớ này, sợ khách hàng phải chờ lâu nên bọn tớ tranh thủ làm cho 2 hoặc 3 khách hàng một lúc, thế mà cái bọn "đội đặc nhiệm" chuyên đi bới móc thì chúng nó bắt ngay một lỗi là giao dịch với nhiều khách hàng một lúc. Mà hễ hôm nào làm đúng theo yêu cầu của chúng nó thì chúng nó bắt mình cái lỗi để khách chờ lâu. Nói thật chứ cái ngữ ấy mà cho ra ngồi quầy giao dịch như bọn tớ thì chỉ ba bảy hai mốt ngày là chạy tóe khói, chỉ giỏi hót hay thôi. Có ngồi vào làm thì mới biết bọn tớ phải chịu nhiều áp lực lắm. Áp lực từ phía khách hàng đã đành vì mình làm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, lại còn thêm áp lực từ phía cấp trên với đủ thứ chỉ tiêu nhiều lúc hơi bị vô lý. Sếp tớ ý, cực kỳ giỏi trả giá. Cả năm trời đi làm tớ chỉ bị mỗi 3 lỗi giao dịch, ít nhất phòng, trong khi quy định là từ 10 lỗi trở lên mới bắt đầu bị trừ điểm đánh giá, tớ đã gọi lên tận ban kiểm soát từ xa để xác nhận, thế mà sếp tớ một hai trừ của tớ 2 điểm với cái lý luận là em có sai tức là em đáng bị trừ điểm chứ anh ko quan tâm đến việc em sai mấy lỗi, em sai mà em cho mình thang điểm cao nhất thì em có thấy áy náy với bản thân ko. Tớ chả ham gì 2 điểm đấy nhưng ở đây tớ ức vì sếp làm sếp mà chỉ biết tìm mọi cách để triệt tiêu quyền lợi của nhân viên, trong khi bản thân sếp thì tự chấm cho mình thang điểm cao nhất, kết quả là lương sếp đã gấp 4-5 lần lương mình lại còn được thương thêm 3-4 tháng lương nữa thì có phải ăn trên đầu trên cổ nhân viên ko. Ấy đi làm mà gặp phải loại sếp như thế liệu ấy có còn nuôi dưỡng được nhiệt huyết với nghề ko? Tớ thì tim ko được to nên thôi tớ nghỉ cho khỏe, khỏi phải ngày ngày giáp mặt với cái loại ấy.
     
    Bĩu môi_Mũi to thích bài này.
  3. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Tớ thấy cũng tùy người ấy ạ. Nhiều sếp họ chẳng để ý đến những chuyện chia chác khoản lậu đâu vì họ còn nhiều đường khác ngon hơn, vả lại chèn ép nhân viên như thế thì khác nào anh tự cô lập mình trong khi tín dụng là phải có ban có bệ. Vì xã tớ làm sếp tín dụng nên tớ biết, khách hàng thường họ hay phong bì các sếp vào dịp tết thôi, nhưng mà được cái phong bì toàn to, thế nên chả việc gì phải đi ăn mảnh của nhân viên.
     
  4. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Em thì vì ABB là cái nôi đầu tiên em làm việc từ khi vừa ra trường, lại được gặp anh sếp tuyệt vời nên đúng là em vẫn thích ABB nhất đấy, nhưng cũng ko phải là chỗ nào cũng thế đâu, em đi vài cái ABB cũng bị gặp củ chuối rồi.
     
    Bĩu môi_Mũi to thích bài này.
  5. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Có khi nào các cán bộ tín dụng vì mấy khoản phong bì mà quên mất đây là bad debit không nhở?
     
  6. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Xã nhà tớ vẫn hay nói phàm những anh nào hay phong bì cho nhân viên tín dụng khi làm hồ sơ vay thì thường là đều có trục trặc nên nhận những khoản lậu đó sẽ rất nguy hiểm, vì thế tớ luôn dặn xã tớ là sống bằng lương thôi cho nó lành. Còn những khách hàng lâu năm và thân thiết thì bao giờ tết họ cũng biếu xén mình chút ít. Vợ chồng tớ may mắn được 2 bên gia đình cũng ko đến nỗi nào nên cũng chẳng phải làm liều vì cơm áo gạo tiền. Nhưng mà thực ra giờ tình trạng ấy cũng ít rồi, ngân hàng nhan nhản ra đấy, ko cho tôi vay thì tôi đi chỗ khác, chỉ trừ trường hợp hồ sơ vay thực sự ko đủ điều kiện thì nhân viên tín dụng mới có cơ hội kiếm thêm, mà cầm tiền của nhưng hồ sơ này thì tối về ngủ cấm có yên.
     
  7. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Vậy xem chừng cán bộ tín dụng phải lạnh lùng để khách hàng không nghĩ mình dễ dãi, chứ thực tình lúc khách hàng chưa vay thì cứ cầu mong cho họ vay, đến khi vay rồi thì phải lo theo dõi tình hình trả nợ của khách hàng. :D
     
  8. Bong & Bi

    Bong & Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/9/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Em ơi lương bên VCB chẳng cao như mọi người tưởng đâu. Vietinbank mới là cao nhưng lại áp lực công việc lắm.
     
  9. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Thế ợ? Em lại nghe nhiều người quen làm ở VCB bảo lương cũng khá, nói chung là ko cao hơn đột biến so với mặt bằng nhưng mà thưởng thì quanh năm. Vietinbank lương cao ạ? Trước em còn đi làm có một chị khách hàng là kiểm soát viên bên Vietinbank mỗi lần giao dịch đều đợi quầy em, nói chuyện thì chị ý bảo lương cũng chả cao mà nay lại có cái chiêu giữ lại bao nhiêu phần trăm ý, chỉ được hưởng hình như là 70-80% gì đó nếu em nhớ ko nhầm. Còn áp lực công việc thì em nghĩ chắc giờ ngân hàng nào cũng có, như bên Tech ý, bạn em nó kêu gào như gì. Lại còn bên SCB nữa, lương cũng cao ngất ngưởng nhưng mà áp lực có tiếng luôn. Nhắc tới SCB mới thấy nhục dễ sợ, em đi thi KSV bên đó mà nhìn cái đề thi xong muốn đi về luôn, phải hạch toán nợ có và vẽ sơ đồ chữ T, cha mẹ ơi, mấy năm trời đi làm kiến thức nó rơi rụng hết trơn, toàn ỷ lại vào phần mềm, đến cái số TK còn chả nhớ hết.
     
  10. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    À mà các chị có ai kinh nghiệm kiểm soát viên rồi chỉ giáo cho em với ạ. Em chuẩn bị đi thi chức danh kiểm soát mà chẳng biết nên xem phần nào. Em đang chú ý vào hạch toán các loại thu nhập chi phí và thuế má nhưng ko biết đã đủ chưa vì em chưa hình dung hết công việc cuối tháng của KSV bao gồm những gì.
     
  11. Bong & Bi

    Bong & Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/9/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Ui trời em nghe đâu VCB thưởng nhiều thế vậy. Bây giờ Vietinbank là vô địch em ah. Lương Vietinbank cao gấp đôi VCB mà thưởng cũng nhiều hơn. VCB tết dương lịch chả có thưởng lại còn gửi cái thư động viên cán bộ. Thời này ai ăn bằng thư bây giờ:(
     
    TrangNguyen84 thích bài này.
  12. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Hớ hớ, thế là em bị ăn mấy quả lựu đạn rồi! Mà sao cứ phải nói thế làm gì chị nhỉ, như em này, lương 4tr là cứ nói 4tr, vậy mà nhiều người kêu em xạo đó chị, cơ mà cũng hơi xạo vì chính xác là được 4,1tr, hì hì. Thế mà đợt chị khách hàng em kể là làm bên Vietinbank ý, chị ý bảo em nộp hồ sơ qua bên chỗ chị ý vì đang tuyển thì em lại từ chối, vì đúng là trước giờ em chưa nghe thông tin lương bên Vietinbank cao. Ông anh trai của em bảo xin cho em vào làm ở dầu khí nhưng mà em vẫn thích làm đúng chuyên ngành của mình thôi vì vào môi trường lạ em dát lắm, phải học lại từ đầu thì làm biếng chết đi được.
     
  13. Yeutranh.com

    Yeutranh.com Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Chị ra trường năm 2003, thi vào ACB, điểm thi viết cao nhất trong hơn 600 hồ sơ dự thi. Pv ngon lành. Đăng kí ở HN, các bác ấy điều về Hưng Yên (Chả hiểu), đi làm 2 tuần mướt mật===> Nghỉ.
    Vẫn mơ ước nồng cháy vào Ngân hàng, mấy tháng sau thi bên Đầu Tư, Thi viết cũng ngon lành đứng thứ 3. Sang pv===> Trượt. Lý do : Cháu bé quá (Lời của cô Son- trưởng PTC nhân sự ). Trong khi đó con bạn cùng lớp chị nó thấp hơn chị 2cm thì nó vào vì mẹ chồng nó làm ở đấy.
    Mà đủ tc nộp hồ sơ, cho người ta đi thi viết. 158cm, nặng 48kgs thì bé nỗi gì.
    Vẫn ước mơ cháy bỏng (Dù từ ngày ra trường chị đã kiếm từ cv riêng 2000$/tháng cái năm 2003 ấy, từ 2004 chị được ít nhất 7000-10000$/ tháng.) Vì chị nghĩ vào làm ngân hàng nó lung linh lắm ( Ra trường ko làm ngân hàng và cũng ko tiếp xúc với bạn cũ nữa nên ko biết ngọn ngành). 2008 đầu năm chị vào ABB,
    Chị làm được 1 tháng===> Chán (PGD Hà Đông), xin sếp cho nghỉ. Sếp Minh chiếu cố cho về ngay PGD Đội Cấn . Tặc lưỡi : Về sát vách nhà thế này, ko đi làm cũng phí.
    Nhưng quả thực chị ko say mê với cv lắm vả lại nay chỉ tiêu nọ mai chỉ tiêu kia. Nhức đầu. Chị nghỉ việc giữa năm 2009. Chị có thời gian chăm chút cho cv riêng của chị (Chị bán tranh ra Châu Âu). Ôi, cuộc sống ko có stress từ khi nghỉ việc. Cuối tháng các bạn Châu Âu cứ gửi về ít nhất 10000$/ tháng. Giờ chị lại bán cho VN. Bán có 2 tháng mà KH đang xếp hàng chờ đặt tranh.
    Bố chị bảo " Thế bố mẹ cho mày ăn học mấy chục năm giờ phí à?", Chị bảo " Con cất bằng ĐH đi để sau này còn khoe con : Mẹ cũng đã từng tốt nghiệp ĐH đấy",
     
    Sửa lần cuối: 8/4/2011
  14. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    có bằng đaị học để khoe
    Có để lúc nào cần đến nó trong công việc thì mang ra dùng. :D
     
    TrangNguyen84 thích bài này.
  15. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Ôi ôi, thế là chị giỏi hơn em đấy ạ. Em thì chả biết gì ngoài cái chuyên ngành ngân hàng nên giờ dù em ngấy nó đến tận cổ thì vẫn phải làm với nó thôi. Em vốn dĩ chả giỏi về ngành tự nhiên đâu, em chỉ thích mỹ thuật thôi. Ngày còn học trường ngân hàng em hay làm mấy cái dây cổ và đeo tay handmade để đi bỏ mối cho vài sạp ở chợ An Đông và thêm vài cái giftshop. Làm ăn cũng được lắm vì thời đó loại hàng này nó vừa mới nổi nên nhiều chỗ mua, bố em thấy thế làm cho một trận lanh tanh bành rồi bắt nghỉ, quan niệm của bố mẹ em là ko có bằng đại học thì ăn ... kít và làm ông bà xấu hổ với họ hàng làng xóm.

    Thế thì em vào trước chị, tháng 3/2007 em vào, đến tháng 6/2008 thì em nghỉ. ABB thời đó vui lắm chị ạ, vừa từ ngân hàng nông thôn lên nên dù chưa pro nhưng mọi người sống với nhau vui lắm. Em được cái may là lúc đấy ABB còn dùng cái phần mềm cũ phải hạch toán tay nên càng nắm vững nghiệp vụ hơn. Được vào một pgd có sếp rất tốt, mỗi tội chị ksv khó khăn quá, chị ý thì chỉ bằng trung cấp kế toán thôi nhưng làm từ thời còn là ngân hàng nông thôn nên thời điểm lên ngân hàng đô thị thiếu người chị ý được đôn lên làm ksv. Em thì cũng lanh lợi một tí nên em nhanh nắm bắt công việc và nói chung là làm tốt, vì thế sếp rất quý em và tạo mọi điều kiện cho em đi học các lớp nâng cao. Thời điểm đó thì em ko hề có ý định lên ksv vì em tự thấy mình còn ngố lắm, chưa thể làm đến cái nhiệm vụ ấy, thế nhưng ko hiểu chị ý nghĩ gì mà cứ quay ra bắt chẹt em đủ kiểu, rồi đến một lần chị ý gây ra lỗi mà ko đứng ra nhận, bắt em phải đến chỗ khách hàng giải thích dùm chị ý làm em ăn mắng như tát nước trong khi em vừa nghỉ phép hơn chục ngày vào, chả biết mô tê ất giáp gì nên khách họ càng tức thêm vì em ko biết giải thích thế nào. Em nộp đơn xin nghỉ, chị Mỹ Quỳnh đã phân tích cho em rất rõ về những quyền lợi mà em sắp được hưởng nên em cũng lung lay, vả lại em cũng ko muốn phải làm lại từ đầu ở một nơi mới nên em đồng ý ở lại. Thế nhưng chưa được bao lâu trong khi em đang chờ ra pgd mới thì chị ý lại tiếp tục gây chuyện với em bằng cách đặt ra một chuyện ko hề có khiến em tình ngay lý gian, lần này thì em quyết định nghỉ thật vì em chịu hết nổi rồi, chị Mỹ Quỳnh cũng nói chuyện với em rất lâu nhưng vì em bức xúc quá nên lúc đó em chỉ nghĩ làm sao mà đi càng nhanh càng tốt nên em nhất quyết là em nghỉ. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng dại, chịu khó ở lại thì đã ngon lành cành đào rồi vì khi em đi em mới biết em đã được nằm trong ds ksv sắp tới.

    Chị chuyên bán tranh vẽ à? Em thì hay chơi tranh ghép hình ý chị, èo ơi, xã nhà em mê trò đấy lắm, gia tài gần 50 tấm rồi nhưng dạo này chả có hình mới nên đang than chán. Xã bảo em tìm mua loại 2000pc trở lên nhưng ở mình chả có, cái trang web ở nước ngoài thì nó ko ship về VN. Chị làm trái nghề nhưng miễn có thu nhập tốt là được, em thấy ở mình còn chuộng bằng cấp quá chị nhỉ. Như bạn bè hồi cấp 3 của em ý, 10 đứa thì hết 7-8 đứa thi ngân hàng để sau này ra làm cho nó oách nhưng chả đứa nào giàu bằng mấy đứa đi làm ăn kinh doanh. Đặc biệt có thằng bạn em học Nông lâm 4 năm nhưng ra ko kiếm được việc làm nên hùn hạp với bạn mở tiệm internet thôi đấy mà từ từ nó mua lại hết cái phần của bạn nó và mở rộng kinh doanh ra, giờ nó ngồi ko hàng tháng thu về 40-50tr. Rồi cái đứa học cũng lớp ngân hàng với em, học xong bằng vứt xó ở nhà tiếp quản quán cà phê của mẹ, chả phải cà phê hoành tráng gì đâu chị ạ, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó bảo tiền còn nhiều hơn tao đi làm mà lại sướng, muốn bán thì bán ko thì nghỉ, đi làm làm gì cho nó cực, tiền lương đã thấp lại còn hay bị ăn chửi. Cứ thế mà giờ nó trông còn oách hơn em, nghĩ nẫu cả người.
     
  16. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Bạn em học Ngân hàng tốt nghiệp loại trung bình thôi, rớt lên rớt xuống các môn nhưng đi buôn lốp ô tô trong Sài Gòn có khi còn giàu hơn. :D
    Ai kinh doanh thì nhiều tiền thôi. :D
     
    TrangNguyen84 thích bài này.
  17. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Thì ông bà ta lại chả nói "phi thương bất phú" còn gì. Tớ thấy khối người chẳng có bằng này bằng nọ gì cả mà chỉ bằng cái đầu và cái nhạy bén trong kinh doanh mà họ giàu hơn mình đi làm ngân hàng gấp hàng bao nhiêu lần. Khách hàng vào cứ bảo các cô này sướng thế, suốt ngày ngồi máy lạnh đếm tiền, lạy hồn, tiền đấy mà của tớ thì có đếm 24/24h tớ cũng cam tâm, hix hix.
     
  18. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Nghề ngân hàng là nghề luôn cầm tiền của người khác mà hem phải của mình mà. Hơi nản
     
    TrangNguyen84 thích bài này.
  19. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,551
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Mình tốt nghiệp năm 2003, loại trung bình khá, thi được 2 ngân hàng Sacombank, Tech, trượt nản luôn, thế là đời tuột dốc dài mãi đến bây giờ. Vẫn ước mơ cháy bỏng vào ngân hàng mà nộp hồ sơ bị loại, tín dụng đòi hỏi có KN, GDV đã già rồi. Chán.
     
    TrangNguyen84 thích bài này.
  20. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Bây giờ các ngân hàng đổi mới rồi nên họ tuyển nhân viên cho bộ phận giao dịch toàn đòi ngoại hình thôi chị ạ. Như em kinh nghiệm GDV hơn 3 năm và 2 ngoại ngữ thành thạo thế mà người ta ko nhận vì em cao có 1,53m thôi. Họ toàn đẩy em lên kế toán nội bộ mà em thì ko thích làm việc tại hội sở, gần các quan to ko thoải mái với lại làm kế toán nội bộ cực hơn làm giao dịch. Đầu tiên em cũng chỉ tốt nghiệp cao đẳng ngân hàng loại tb khá thôi nhưng may được cái em giao tiếp 2 ngoại ngữ cũng khá nên khi phỏng vấn cũng vớt vát hình ảnh được tí, sau đấy em mới học hoàn chỉnh đh.
     

Chia sẻ trang này