Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Nếu công ty thiết kế thì có thiết kế nhà nhưng mà không được rồi, bụt chùa nhà không thiêng chị ạ. Người ở đấy thì bố mẹ chồng em biết hết. Các cụ mà biết tìm người thiết kế thì không cho đâu, quan niệm của các cụ là nhà mình tự làm, nghĩ ra kiểu gì thì làm kiểu như thế. Nhưng em muốn nhà đẹp đẹp 1 tí nên giấu các cụ tìm người thiết kế ạ.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) tưởng gì chứ cái đấy thì không sợ. Vì công ty trong ngõ, bình thường ít khách vãng lai lắm. Vì hắn là giảng viên trường đại học Hải Phòng mà ( nhưng sn 1982 thôi) , nhân viên của hắn cũng đông phết. Tớ thấy bảo cũng làm ăn được, nhưng giá thành thế nào thì tớ chả biết, hay có cần tớ hỏi qua hộ không.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mình thấy mua đồ mang đi thì vừa ngon vừa rẻ nhưng các mẹ lưu ý khi nhờ người ta nấu ăn hộ thì phải có 1 người xuống bếp canh nhé, nhà e có lần bị người ta đổi cua to thành cua bé, ngao mang 2 kg chỉ hấp đc 1 kg. Ngoài ra ăn ở bến Thốc cũng tương đối rẻ và tươi đó các mẹ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) thế chị cứ hỏi giúp em xem giá rổ thế nào, chứ cái vụ này em tự quyết định nếu lộ ra thì chít.. hiihi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) ở dưới hải phòng có chỗ nào bán con bề bề to bằng bắp tay không các chị, ai biết bảo em với
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Ở nội thành HP thì mình chưa nhìn thấy chỗ nào bán bề bề to như thế nhưng ở ngoài Cát Bà có đấy bạn ạ. Nhớ lại hồi đi Cát Bà mà xấu hổ quá. Mình đi qua bể hải sản của người ta mà cứ dán mắt vào nhìn mấy con bề bề. Trời, to dã man, con nào con ấy bụng đỏ au trứng bơi đi bơi lại. Nhưng mà giá chát lắ. Năm ngoái mình hỏi ( không nhớ rõ lắm), hình như gần 2 triệu/kg, mà 1kg con đấy chắc chỉ 2-3 con thôi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) không đắt thế đâu chị, em mua trên hà nội, có khoảng gần 550/ 1 kg thôi, 1 con khoảng 3-5 lạng
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Vậy ư? Mình không nhớ chính xác là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là con số lớn hơn 1 triệu/kg đấy. Chắc tại Cát Bà là khu du lịch, với lại hàng mình hỏi là nhà hàng hải sản.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chào các mẹ.Cho em hóng hớt với nhé.Nhà em ở YÊN HÒA ạ.HI HI
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Ý quên.Em tên Trang.Quê TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG.Nhớ HẢI PHÒNG lắm lắm.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chắc mẹ nó lấy chồng xa phải không? Vậy thì ít khi được về quê lắm nhỉ. Tính mình thụ động nên chẳng chịu đi đâu khỏi HP. Học ĐH cũng học luôn ở HP cho gần nhà, học xong xin việc khó khăn cả nhà bảo vào trong miền Nam mình nhất quyết ko đi, thà ko theo nghề còn hơn. Bây giờ lấy chồng cũng gần nhà , thế là chẳng bao giờ bước chân ra khỏi lũy tre làng, hehe
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Mẹ nó ơi ko cần thiết phải nhờ người thiết kế đâu, nếu chịu khó lên mạng tham khảo tý thì mình cũng tự thiết kế nhà cho mình được, chỉ trừ nhà biệt thự sân vườn thì khó nên cần nhờ người thôi.Nhà mình từ trước đến giờ toàn tự sắp xếp, được cái ai đến cũng khen ấm cúng và đẹp.Đến lúc con lẫm chẫm biết đi nó bầy đầy ra rồi viết vẽ lên tường ngay ấy mà, hi hi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Em cũng định như vậy nên cũng lên mạng tham khảo nhiều rồi. Nhưng nhà em đang xây lại có nhiều điểm rất bất hợp lí, bất tiện khi sử dụng, có nhiều cái còn trái với phong thủy, hic... Mà em không được quyết định thay đổi đến ngôi nhà vì nhà em ông bà xây cho, nên em đành thay đổi những điều đó bằng nội thất trong phòng. Điều này cần người có chuyên môn cho yên tâm. Em cũng rất thích ngôi nhà của mẹ nó ấy.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) cũng đắt nhỉ, trên HN báo giá em là 100k/m2. à, em quên không bảo mẹ nó là em chỉ thiết kế nội thất phòng chứ không phải thiết kế kiến trúc của cả ngôi nhà. Đau đầu mấy vụ nhà cửa quá. Em là phụ nữ, với lại còn trẻ nên chẳng hiểu gì cũng như không có kinh nghiệm gì trong việc xây dựng. Nhưng mà xây cái nhà có phải là chuyện đơn giản sai thì sửa được đâu. Có khi cả đời mới xây được 1 cái nhà.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) EM chót lấy chồng xa nên ít về lắm. Yêu mấy anh ở gần cuối cùng lại chọn chồng xa.hiii.Chắc tại cái số em nó thế.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Mình thì thích lấy chồng xa mà lại ko có duyên, hi. Nhưng giờ bảo đi đâu sống vẫn nhất quyết chỉ chọn Hải Phòng thôi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hay quá, hôm nay mới biết topic đồng hương để buôn bán, các mẹ cho em tham gia với, em sinh năm 86, ở Lê Lai, yêu Hải Phòng lắm lắm nhưng lại "trót dại theo giai" lên Hà Nội bây giờ hối hận quá. Cuối tuần này em về Hải Phòng chơi, phải qua topic của đồng hương để ủng hộ mới được, hay cuối tuần này nghỉ nhiều hội mình off đi các mẹ ơi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hiiiiii.Hối hận thì cũng đã muôn rùi.Thôi,chị em mình chót rồi thì phải chét thui.keke.Thế mẹ nó theo giai ở chỗ nào của HÀ NỘI thế? Mình ở CẦU GIẤY
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Em cũng chẳng rõ lắm đâu, hôm lâu thấy đứa em thuê đc cái cửa hàng ở Hàng Kênh 2 tầng cũng rộng rộng mà có 4tr .. nhưng đứa hác thuê cũng đường đấy mà tới 6tr .. nhỏ hơn .. Nếu em thấy cái nào em thử hỏi cho rồi em PM mẹ nó .. thank mẹ nó nhá, em cũng mong đủ tiền đi chợ và mua sữa cho con là đc rồi ( ước mơ có hơi cao ko nhỉ ) cái áo chongaf tắm có to ko mẹ nó ?