Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Thế thì đích thị rồi chị à mà hôm ấy chị gặp vợ chồng em uống cafe ở đâu vậy chị ?!? Lần sau gặp chị ới để giao lưu chị nhé hehe =D>
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Ủng hộ ý kiến của mẹ nó; đợt tăng giá này mình cũng hay vào siêu thị, nhiều thứ bên ngoài tăng lung tung quá, hàng nào cũng dựa hơi xăng, điện, lạm fát nên tăng quá, chiều qua tạt vào siêu thị Intimex mua 1 khay 3 khúc cá bông lau về kho - 30k, thêm 2 lạng thịt dọi nữa là ngon lành. Than fiền một chút: bão giá thế này chỉ những người làm công ăn lương, hoặc tự kinh doanh fải tiết kiệm các mẹ ah, chứ các quan chức, người giàu vẫn tiêu tiền vung tay: cừa hàng nhà mình vẫn có khách hàng 1,2 tháng lại thấy đổi điện thoại 1 lần toàn loại đắt tiền, bên cạnh đó, không ít người suy đi tính lại chỉ dám mua máy vài trăm ngàn hoặc trên dưới 1 triệu!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Đúng là giá tăng kinh quá.Hôm nay em mua 4lạng thịt ba chỉ=36k.1 chục trứng cút=7k trước có 5k. 4 quả cà chua=5k,1 bó cải xoang=5k,trả mãi 4,5k không bán.huhu.Ôi bão giá
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Trời ơi, sao trên đời lại bất công thế hả chị ? ................ Buồn quá.... huhu
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Thì nàng chịu khó kiếm xiền như người ta đi, tha hồ vung tay ý mà.hi...đùa chút, chứ các chị em vô đây bán than nói chung hoàn cảnh toàn gần như nhau..hic..
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mẹ nó chí lý, bán than tí cho nó bớt buồn tẻ. Ra đường ngó nghiêng thấy nhiều người thông thả ung dung, chẳng phải buôn ba vừa làm đi làm, tối làm thêm buôn này bán nọ như tụi mình. Nghỉ ngợi nhiều lúc cũng thấy nãn, nhưng cũng phải cố gắng để lo cho gia đình sau này thôi
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Bạn có biết cách tiết kiệm tiền? Lúc nhàn rỗi, bạn thích ngồi thoải mái đọc sách báo, xem TV hay vào mạng, hoặc đi tán dóc với bạn bè? Cách sử dụng thời gian cũng sẽ cho biết cách bạn dùng đồng tiền của mình thế nào. Làm bài trắc nghiệm dưới đây để xem mình có phải là người biết kiếm cũng như tiết kiệm tiền nong không bạn nhé. 1. Theo hẹn, bạn tới nơi gặp một người bạn đúng giờ. Tuy nhiên, người ấy gọi điện báo tới chậm 30 phút, bạn sẽ làm gì trong khi chờ: a. Tới cửa hàng sách xem b. Tới cửa hàng bách hóa xem hàng c. Tới quán cà phê, uống trà 2. Khi đi du lịch với bạn bè, tới cửa hàng ăn, bạn được tặng phẩm nhân dịp kỷ niệm ngày khai trương, bạn sẽ chọn loại nào: a. Bánh ga tô tặng thêm ăn bữa tối b. Giá ưu đãi giảm 9% tiền phòng c. Vé miễn phí nghe nhạc 3. Trong 3 loại phòng dưới đây, bạn thích loại nào nhất? a. Phòng rộng 10 m2, có thể sắp đặt đồ dùng trong phòng theo ý mình b. Phòng bình thường, không có gì đặc biệt nhưng có khoảng 3 m2 ban công c. Các phòng xung quanh thấp hơn để có thể phóng tầm mắt và có nhiều nắng 4. Lúc nhàn rỗi, bạn thích làm gì? a. Ngồi thoải mái xem TV hoặc xem báo b. Vào mạng c. Tán dóc với bạn bè qua điện thoại 5. Nhóm bạn đi chơi và mỗi người đều phải mang thức ăn trưa cho tất cả. Bạn chọn loại nào dưới đây cho mọi người: a. Cơm nắm b. Bánh hamburger c. Thức ăn rán, nướng 6. Khi biết mình gọi điện đến nhầm số máy, bạn sẽ: a. Tự nhủ: "Ồ, gọi nhầm rồi" hoặc yên lặng để ống nghe vào vị trí b. Lập tức nói: "Xin lỗi, tôi gọi nhầm" rồi mới đặt máy xuống c. Gọi lại: "Xin hỏi đây có phải là số máy..." 7. Bạn ghét việc nào nhất trong 3 việc nội trợ dưới đây: a. Nấu cơm b. Quét dọn c. Là quần áo 8. Bạn đi tàu điện ngầm và đang rất mệt. Nhìn xung quanh thấy có 3 chỗ trống dưới đây, bạn sẽ chọn vị trí nào? a. Ngồi giữa hai bạn nữ sinh tuổi xấp xỉ với bạn b. Ngồi chỗ nhìn được phong cảnh bên ngoài c. Ngồi cạnh chỗ đôi vợ chồng quý phái 9. Khi hẹn hò bạn ghét nhất hành vi nào của đối phương? a. Bạn đang nói, người ấy lại ngáp b. Lén nhìn những phụ nữ đi qua c. Tiếp nhận điện thoại của người khác gọi tới và nói quá lâu 10. Sáng dậy, chuẩn bị ra ngoài, phát hiện chìa khóa cửa không ở vị trí cũ, bạn nghĩ ngay chìa khóa nằm ở chỗ nào? a. Trong túi xách b. Trong túi quần áo mặc hôm qua c. Liệu có rơi xuống nền nhà 11. Nếu thích mang theo tấm ảnh để khoe với bạn bè, bạn sẽ mang theo tấm nào dưới đây: a. Ảnh đi du lịch có phong cảnh phía sau với nụ cười tươi của bạn b. Ảnh chụp đắm đuối với bạn trai nào đó c. Ảnh đứa con đáng yêu của mình 12. Đang đi trên đường thì bạn gặp mưa và có trời có vẻ rất lâu tạnh. Nếu không hẹn ai và thời gian không vội, bạn sẽ xử lý ra sao: a. Mua một chiếc ô b. Gọi tắc xi đi c. Tìm chỗ trú mưa Cách tính điểm : Câu 1 : a.1 b.2 c.3 Câu 2 : a.3 b.1 c.2 Câu 3 : a.1 b.3 c.2 Câu 4 : a.2 b.1 c.3 Câu 5 : a.3 b.2 c.1 Câu 6 : a.3 b.2 c.1 Câu 7 : a.3 b.2 c.1 Câu 8 : a.2 b.3 c.1 Câu 9 : a.2 b.3 c.1 Câu 10 : a.2 b.1 c.3 Câu 11: a.2 b.1 c.3 Câu 12 : a.2 b.1 c.3 Dưới 17 điểm: Biết kiếm và tiêu tiền. Quan niệm về kiếm tiền của bạn rất rõ ràng, chắc chắn. Bạn có thói quen tốt là để dành tiền, cũng là người giỏi tiết kiệm và biết quản lý tài chính nên ít gặp cảnh quẫn bách trong cuộc sống. ]18-24 điểm: Biết thu chi, nhưng không giỏi thu vén lắm. Quan niệm về việc kiếm và quản lý tiền của bạn rất chung chung. Bạn biết bỏ tiền ra chi vào việc cần thiết, song cũng biết tiết kiệm, cân đối thu chi. Tuy nhiên, bạn không giỏi thu vén khi thu nhập thấp nên hay tỏ ra lúng túng. 25-31 điểm: Không nắm vững các khoản thu chi. Quan điểm về việc kiếm và quản lý tiền của bạn rất đại khái. Bạn không nắm vững việc chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, bạn lại biết tích lũy tiền để làm việc lớn như đi du lịch hay mua những thứ tốn kém. Trên 32 điểm: Bạn hầu như không biết kiếm và quản lý đồng tiền, chi tiêu bừa bãi khiến nhiều khi kinh tế kiệt quệ, nói chi tới việc tích lũy, để dành tiền. Bạn cần để dành nhiều thời gian suy nghĩ cách nào đó để tiết kiệm tiền, phòng khi có việc đột xuất.[/B]
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mình mới tìm thấy topic này, cũng chưa đủ kiên nhẫn để đọc hết 39 trang ( mình đọc trang đầu và trang cuối @@), cũng làm theo kiểu gần giống như chủ top hướng dẫn (không có sổ trong túi để ghi ngay nhưng chi tiêu gì thì đến tối cũng lọ mọ ghi lại)..... Đến cuối tháng thì gần như lần nào cũng như lần nào: chỉ còn có chút chút, cá biệt mua sắm thêm gì cho gia đình là âm xiền luôn hoặc khủng như năm 2010 có tới vài tháng bị -150%--->-200% so với lương...Hix...Cũng có nghiền ngẫm cái bảng ghi chi tiêu của mình rùi ( đủ mục: ăn, điện nước, chi tiêu, sữa bỉm, cưới biếu...) mà thấy chẳng bít phải bớt ở cái mục nào vì hình như cái mục nào cũng phải tiêu như vậy hay sao ý. Hix, bó tay luôn ah @@
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Chỗ em, lương công nhân chỉ được có 2,5 triệu. Hai vợ chồng công nhân đi làm thì tiêu 1 lương. Một lương cất đi ki cóp. Mà tiêu thì bao gồm thuê nhà, gửi trẻ, ăn uống, thuốc men. Tất nhiên khó khăn như thế thì không thể có khoản bỉm và sữa hộp rồi. Mỗi lần về quê lên thì phía trước xe có đùm lạc, đùm cá khô, giữa xe cặp bao gạo còn cuối xe thì bao tải rau. Nhìn các em ấy cười tươi mà ngưỡng mộ. Nhủ bản thân nên tằn tiện, cố gắng hơn nữa để thêm tích lũy làm bệ phóng cho con sau này.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Trời, ngày xưa e cũng giống chị đấy... Nhưng mà sau nhiều tháng nghiền ngẫm và suy nghĩ rằng " Tại sao có những người họ xuất thân còn nghèo đói hơn mình... Khởi đầu = 2 bàn tay trắng... Ở độ tuổi của mình có thể họ chưa có gì, nhưng chỉ 5 năm sau, họ đã có thể mua đc nhà, đc đất... " Câu hỏi này đã dằn vặt e ko biêt bao nhiêu ngày tháng đấy ạ. Nhưng thật ra ko ai 1 phát là giàu đc luôn như thế ạ, mà thật sự, xét cho cùng thì ban đầu chính là họ đã biết tằn tiện, tiết kiệm, sau khi có đc 1 số vốn nho nhỏ, thì họ bắt đầu đầu tư vào 1 cái gì đó. Và cũng nhờ thêm sự chăm chỉ, may mắn mà họ thành công và đạt được những cái như ngày hôm nay...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Vầng, mẹ nó nghĩ như vậy là chí phải ạ... E trước khi đi lấy chồng thì cũng đc bố mẹ chiều ạ, nhà thì cũng khá giả, ko đến nỗi nào. Nhưng hồi đó trẻ con thì có nghĩ gì đâu, cần tiền thì xin, bố mẹ lại cho, cũng chẳng biết xót xa mỗi lần tieu tiền như vậy. Nhưng từ hồi e đi lấy chồng, mà chồng e thì tính ko bao giờ thích nhờ vả đằng nhà ngoại, ko phải vì sĩ diện hão, mà là thiết nghĩ thằng đàn ông thì phải nuôi đc vợ con tử tế, ko để thiên hạ cười vào mặt...Thế nên là e từ hồi lấy chồng tới giờ, có những lúc khó khăn thì cũng chẳng bao giờ mở mồm kêu than với bố mẹ đẻ, mà thật ra thì e cũng ko thích ạ.. Rồi thì cứ thế thành quen, khó khăn gì cũng tự 2vc nuơng vào nhau mà sống.. Dần dần thì cũng bớt khó khăn hơn chút, cũng tiết kiệm đc 1 ít tiền, sau này số tiền đấy kha khá thì e cũng định đầu tư vào cái gì đó hợp với Can - Mệnh của 2vc... Ví dụ như đầu tư bất động sản, thì cả 2vc e đều hợp mà BDS bây giờ là nhất rồi...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Heeeeeeee, cái nè giống mình tệ ^^ Ở nhà cũng được bố mẹ chiều, chẳng động tay chân gì mấy. Từ khi đi làm là không xin xiền bố mẹ nữa. Lấy chồng, có con thấy cũng thay đổi hẳn: làm gì, chi tiêu gì cũng có nghĩ hơn. Cũng từng trải qua thời kỳ khó khăn kinh khủng, vét cả nhà không nổi một vài trăm khìn (vì hồi đó mua nhà rồi lại sửa nhà nên kiếm được đồng nào là nướng vào đó hết hix ... cái nè ai từng sửa hay xây nhà chắc hiểu lém) nhưng kiên quyết không nhờ vả cả nội lẫn ngoại - không biết là vì sĩ diện hay là gì nhưng tóm lại là không thích và không muốn bố mẹ lo cho mình như hồi còn bé heeeee lớn rùi, có gia đình riêng rùi mà lị. Muh phải nói là cực kỳ cám ơn cái thời kỳ khó khăn mình đã trải qua: làm mình biết quý trọng hơn những gì kiếm được, không tiêu tuỳ thích như trước. Đôi khi nhớ lại time đó còn ứa nước mắt ^^ vậy mà dạo này tiêu cứ roẹt cái là hết lương hix..... phải chỉnh đốn lại tinh thần mới được. Cũng may là có cái nhà bé xíu để chui ra chui vào rùi hiiiiiiiiiiiii
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Các mẹ có knghieemj j hay ho đóng góp thêm nhé, em vào hóng........
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Cái này phải nói là mẹ nó giống e kinh khủng í.. E cũng vừa sửa nhà xong... Nói chung là tiền có bao nhiêu là nướng vào đấy hết, tiền kiếm ra ko xuể ạ... hix. Thôi cũng chấp nhận để có đc cái nhà tử tế để ở ạ...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mẹ nó cũng đóng góp ý kiến đi cho xôm ạ. hehee...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hic, tình hình vợ chồng em tháng nào cũng tiêu ở mức ko hãm phanh được. Tháng nào mà dừng lại ở mức con số 15 là đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Nhà mẹ này chi tiêu phóng khoáng ghê, kiểu này là ăn hàng và siêu thị hàng ngày rùi
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! mình cũng làm thế này. ghi càng chi tiết càng giúp mình biết được lượng tiền tiêu và có sự điều tiết......
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! sao mẹ này giống em thế, Em cũng ghi chép đầy đủ cả (có bảng excel theo dõi nhé), nhưng cũng dùng thâm xiền hoài hà, em có ngâm cứu lại, nhưng không biết giảm bớt chi tiêu đằng nào, hic hic
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Em ghi từng hôm đi chợ để hôm nào tiêu quá tay là mai cắt giảm lại ngay.hehe