Nói câu này thì đúng là mọi người sẽ nhìn em với một suy nghĩ. Đôi khi phản đối em, nhưng mà đã ai trải qua hay sống với cái cuộc sống mà em đang có chưa ? Em năm nay đang là Sinh Viên Đại Học năm thứ 3. Cuộc đời của em luôn xoay quanh 1 người mà em gọi đó là mẹ. Bà sống với một cuộc sống giả tạo, cay nghiệt và đặc biệt căm ghét bố em vô cùng. Bố em là một công nhận, sống nhờ trên sự nghèo khó và khinh bỉ của mẹ, mẹ em thì buốn bán. Chẳng vì thế mà ngày ngày mắng chửi bố em, đay nghiến. Rồi cái kết quả của một gia đình ko trọn vẹn là Ly Hôn. Em hận mẹ lắm, vì bố đối với em như một người mẹ vậy, bố ko nuôi em hay cho tiền em nhiều như mẹ, nhưng bố giúp em có những suy nghĩ và cách cư xử với con người. Rồi mẹ đi lấy chồng khác, hồi đầu mời về, em còn bé thì ông ta tử tế chăm trút từng ly từng tí một, nếu người ngoài nhìn vào thì đó là một gia đình giả tạo. Họ đang đóng vai cho người ngoài thấy. Lên đến cấp 2 thì họ có nhau 1 đứa con gái, em cũng chẳng thể ghét nó được vì ít ra thì nó cũng là con của mẹ em và là em em cơ mà. Rồi đến một ngày, em cho nó ăn, nó dỗi, đạp đổ bát cơm, thế là em quát nó và nó khóc nức nở. Rồi bố dượng lên, chưa hỏi gì cả đã cầm ghế đẩu zồn em vào góc mà đánh tới tấp. Bà ý chạy lên hỏi sao đánh nó, thì ông ý nói là " nó đánh con bé, làm con bé sợ" Thế là chồng thì đánh còn bà ý thì ở ngoài chửi zủa em, nói em là cái nợ của nhà này, em giống bố em, chẳng làm được chuyện gì cả, chỉ phá phách. Em ức lắm, nhưng em ko có gì để trống lại cả ngoài việc co mình mà chịu những trận đòn sau này. Thi vào đại học thành công, kể từ đó việc sinh nhật đối với em là một giấc mơ, em chơi được với 1 nhóm bạn " Thân thực sự " khi chúng biết em có hoàn cảnh như thế. Cái ngày mà em gọi là Sinh Nhật cũng là cái ngày em quyết định gỡ bỏ nỗi đau cho chính cuộc đời mình. Được bạn bè hẹn đến làm sinh nhật ở Ngã Tư đầu Phố Huế. Mọi người đang rất vui vẻ, đến nỗi mà em phải bật khóc khi nhìn thấy bạn bè mình như một gia đình. Bỗng nhiên một tin nhắn lạ thông báo rằng em đã xác nhận vị trí cho số thuê bao ( số này là của bà ý ). Vừa đọc xong thì bà ý gọi em, bảo là " Mày xuống ngay đây " Vừa bước ra cửa cùng với bạn bè em thì bà ý bảo ông chồng là đánh chết nó cho em, từ bé đến lớn em có cho nó thiếu thốn cái gì đâu, mà nó phải trốn ra đây tiệc tùng với bạn bè, rồi thì mày ko thương mẹ mày và bố mày. Rồi ông ý đánh em ngay trước mặt bạn bè em. Cũng may mà người lớn xung quanh xúm vào can ngăn, không thì chắc em nhừ đòn từ ông bố dượng em rồi. Và em chạy, chạy đến mức không thể biết mình trốn đâu, chỉ mong sao không phải gặp lại họ. Bà ý lại gọi em, và nói : Mày cứ chạy đi, không thì cút khỏi gia đình này, còn mày vác xác về thì mày chết với tao. Em phải làm gì tiếp đây, em nhớ bố em lắm.
Ðề: Con ghét mẹ lắm Tìm về với bố và ở lại bên cạnh bố đi bạn. Thay đổi mọi thứ về mình và bắt đầu quên đi những gì mình đã chịu đựng bao nhiêu năm để dồn tình yêu thương về người bố của bạn. Mỗi cây mỗi hoa, với nhà mình mình chả ghét được nhưng mà cũng khổ sở với mẹ và em trai lắm. Giờ lấy chồng rồi, có bầu rồi, người ta nói có con mới biết lòng cha mẹ mà sao mình vẫn cảm thấy mệt mỏi với gia đình nơi mà mình được sinh ra và đã từng sống bao nhiêu năm tại đó.
Ðề: Con ghét mẹ lắm Bạn lớn rùi fải tự xác định cuộc sống cho mình bạn ko còn phụ thuộc nữa nên hãy quay về sống cùng Bố bạn cho an ủi tuổi già của ông, còn mẹ bạn sù sao cũng ko fải lo nữa vì mẹ bạn ko cô đơn mà, chúc bạn thoát khỏi cuộc sống bi ai nha
Ðề: Con ghét mẹ lắm Bạn Shophia nói đúng đấy. Chúng ta không ai chọn được cha mẹ cho mình, đặc biệt khi lớn rồi thì bạn sẽ hiểu có những người sinh ra đã có khả năng làm cha mẹ, trong khi đó 1 số khác lại không. Chuyện mẹ bạn đánh đập rồi theo dõi vị trí của bạn qua SMS có lẽ là do bà chưa biết cách thể hiện sự quan tâm qua sự dịu dàng, chăm sóc thôi. Chứ mình nghĩ chả người mẹ nào lại căm ghét đứa con mình đẻ ra cả.
Ðề: Con ghét mẹ lắm Bạn hãy quay về sống với bố, nếu như bố bạn không có đủ điều kiện về kinh tế thì bạn cũng đã là sinh viên năm thứ 3 rồi mà, bạn có thể đi làm thêm để tự trang trải việc học hành của mình. Mình cũng đang có rất nhiều mâu thuẫn với mẹ đẻ mình. Từ khi còn bé mình đã luôn bị quay tròn trong vòng kìm kẹp của bà, bà nói gì cũng là đúng, bà làm gì cũng là đúng, chính vì vậy lúc nào mình cũng không tự tin, làm gì cũng sợ mình không làm được. Bây giở mình đi lấy chồng có con rồi mà vẫn còn không thoát khỏi vòng kìm kẹp đó, vì thế nên mẹ con thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn...buồn quá
Ðề: Con ghét mẹ lắm Người mẹ có thể không căm ghét đứa con nhưng có những người mẹ lại rất vô tâm,không quan tâm đến suy nghĩ tâm tư tình cảm của con.Chuyện bố dượng,mẹ đánh đập là không nên vì dù sao chủ topic năm nay cũng ngoài 20 cũng có ít nhiều suy nghĩ không như lúc nhỏ."Bé thì dạy bằng roi,lớn dạy bằng lời",nếu con mình không sai mà bị bố dượng không thích nên đã chút giận là một người mẹ thương yêu con chắc chắn không đồng tình cùng.Chia sẻ cùng chủ topic mình sống trong hoàn cảnh nào thì mình phải thích nghi hoàn cảnh ấy,bạn không nên làm trái ý bố dượng và mẹ của bạn nếu không bạn sẽ gặp những rắc rối nhiều hơn thế nữa...Bện cạnh đó bạn hãy chia sẻ và tâm sự với bố bạn.Bố sẽ là người cho ta những lời khuyên,lời động viên đúng đắn nhất.Đây cũng là cái thiệt thòi lớn nhất của con khi bố mẹ chia tay và phải sống với "bố dượng,mẹ kế" độc đoán,khó chịu.
Ðề: Con ghét mẹ lắm mình nghĩ giờ đằng nào bạn cũng lớn rồi, ko bị phụ thuộc vào mẹ nữa thi trở về bên cạnh bố đi. Mình nghĩ mẹ bạn và bố dượng cũng ko giữ bạn đâu. Trở về bên cạnh bố, 2 bố con sẽ ko được đầy đủ như bây h nhưng chắc chắn sẽ vui vẻ hơn bây giờ. @spam: em sorry hỏi câu này hơi lạc đề nhưng làm sao theo dõi qua tin nhắn hả các mẹ?
Ðề: Con ghét mẹ lắm Đây là một câu chuyện về một người bạn của mình, mỗi ng có một cách sống và cách nghĩ riêng, đâu thể áp đặt như vậy được chứ.
Ðề: Con ghét mẹ lắm Cũng như mọi người đã nói rồi, Bạn nên tìm về với Bố bạn, và tìm một việc gì đó làm thêm để chi trả cho việc học của mình và giúp bố, CS có kho khăn nhưng bạn sẽ hạnh phúc. (Còn mẹ bạn thì ko phải lo rồi vì bà đã có con và Chồng rồi) Chúc bạn sớm có hướng đi đúng !
Ðề: Con ghét mẹ lắm Đọc truyện của em mà chị thấy thương em quá, nó như 1 phần tuổi thơ của bạn chị. Giờ bạn ấy đã lấy chồng và có con rồi. Thỉnh thoảng trong mơ nó vẫn mơ về những trận đòn roi ngày xưa, nó ko con giận nữa mà chỉ cố để quên thôi em ạ. Cách trả thù tốt nhất là quên đi em ạ. Em đã trên 18 tuổi hoàn toàn có thể ở với ai mình thích, làm những gì mình muốn. Mạnh mẽ lên em gái!
Ðề: Con ghét mẹ lắm Mình không hiểu câu hỏi của bạn. Mình tưởng bạn lên đây để nghe lời khuyên của mọi người. Mọi người cũng chỉ đưa ra gợi ý theo chủ quan của mỗi người thôi. Còn áp dụng hay không là quyền của bạn ấy. Có ai áp đặt gì đâu. Dù sao cũng thấy thương bạn ấy quá. Ở trong gia đình ấy thì bất hạnh quá!
Ðề: Con ghét mẹ lắm chị đã đọc bài của em và rất cảm thông về hoàn cảnh cũng như những gì em đã trải qua.chị chỉ khuyên em một điều mọi thứ rồi cũng qua chỉ còn tình yêu ở lại,bố,mẹ dù có thế nào cũng là bố,mẹ mình,,,em thấy cậu luyện trước khi bị công an bắt cũng đc bố,mẹ che trở,bảo vệ dù cứu con phải bị truy cứu trách nhiêm hình sự ,người bố đó vẫn cứu con.bố,mẹ em lo cho em là con gái phải biết giữ mình ,không một người bố,mẹ nào là ko thương con,bố,mẹ biết ăn nói thì con nghe,bố,mẹ ko biết nói thì bảo bố,mẹ ác....em hay nhớ câu đâu tiên khi mất đi mình mới thấy quý..dù thế nào hãy hãy quay về.nếu đc an ủi em một lần,thì đây là tình cảm của người đã trải qua tình huống như em và đã ko có cơ hội nói như vậy với bố,chúc em hạnh phúc và có thêm sức mạnh trong cuộc sống.,
Ðề: Con ghét mẹ lắm Mình chưa bao giờ thấy một người mẹ độc ác như mẹ của bạn. Đã không bảo vệ cho con thì thôi. Đã vậy lại còn vào hùa với cha dượng của bạn. Để đánh con mình. Mẹ của bạn còn hơn cả loài cầm thú. Loài cầm thù nó còn không ác đến vậy (Có gì mình xin lỗi bạn vì đã nói mẹ bạn như vây nha). Bây giờ bạn đã là một sinh viên đại học rồi. Bạn đã lớn rồi. Bạn có thể chăm sóc cho bạn rồi. Thì bạn có thể đi tìm bố bạn và thay đổi số điện thoại của bạn đi. Chứ mình thấy bạn cứ sống với họ như vậy thì bạn sẽ khổ lắm bạn à. Mình chúc bạn sẽ tìm được bố của bạn. Và hai bố con bạn sẽ sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Ðề: Con ghét mẹ lắm chia sẻ với bạn tự lập đi bạn ơi mình cũng là mẹ mà tự hỏi sao trên đời có người mẹ như thế nhỉ
Ðề: Con ghét mẹ lắm Bạn kể câu chuyện của bạn mình, vậy bạn mong chờ gì từ những lời chia sẻ? Mình hơi thất vọng một chút, vì mới nghe mình nghĩ đó là câu chuyện của chính bạn, vì bạn k nói rõ từ đầu là bạn kể về 1 người khác.
Ðề: Con ghét mẹ lắm tìm về vớib ố bạn và ở bên ông ấy đi, một người mẹ như vậy mặc dù có công nuôi dưỡng nhưng không đáng được gọi làm mẹ bạn à