Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Song Nhi, 8/12/2010.

  1. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,111
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Ngày xưa hồi teen teen mình mê mấy quyển của Nguyễn nhật ánh lắm: Thiên thần nhỏ của tôi, Bàn có 5 chỗ ngồi, Bồ câu ko đưa thư, ... Ôi sao thèm được trở về tuổi thơ quá.
     
    Đang tải...


  2. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,669
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Đồng ý với mẹ này. Đọc đến là hay. Thể loại này em thích Nhóc Nicolad và Maruko nữa. Cuốn Tổi thơ dữ dội của Phùng quán mới hay làm sao, đọc 1 lần hồi bé tý ty mà giờ vẫn nhớ, vẫn hình dung ra từng cảnh trong truyện.
    Những quyển sách nổi tiếng mà em chẳng thấy hay gì cả
    - Đầu tiên phải nói đến là Rừng Nauy, cái này em đã bày tỏ ở 1 topic nào đó, hình như bên Wtt
    - Hoàng tử bé, có vài chi tiết tàm tạm thôi
    - .... Nhiều quyển nữa, nhưng mà tự dưng không nhớ ra, em đọc cũng nhiều lắm, những quyển em ko thấy thích thì ko có ấn tượng gì cả nên quết mất rồi
     
  3. zinette

    zinette Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    hic, Rừng Nauy tớ lại thích chứ nị. Chỉ biết là thích chứ ko diễn tả đc cụ thể.
    còn Hoàng tử bé thì đồng ý, tớ cũng chẳng thấy hay
     
  4. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Đọc sách cũng như thưởng thức đồ ăn, khẩu vị của mỗi người một khác.
    Mình thì thích Rừng Nauy kinh khủng, từ khi đọc Rừng Nauy thì tìm thêm nhiều tác phẩm của tác giả này, nhưng cứ thấy na ná giống nhau. Đọc xong truyện nào cũng đần mặt ra. Buồn, thế mà vẫn thích đọc.
    Vì ngài nhà văn này có cái tài lột tả cảm xúc đến tận cùng trong cái hư ảo tận cùng, yêu và đau đớn, đau đớn và yêu...
     
    zinette thích bài này.
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Có ai từng đọc quyển " Người tình tuyệt vời ko?" mình được tặng, trời ơi, sao mà đọc nó ko vào? nhiều đoạn như là ma ấy. hị hị.
     
  6. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Hình như truyện này nói về một bức tranh phải không? Có liên quan đến Makenlangielo (viết sai rồi)
    Nếu đúng thì chị đọc từ hồi còn bé, rất thích.
     
  7. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Không, nói về 1 nguời mà phát minh ra hệ thống máu dẫn vòng quanh cơ thể ấy, phải vượt qua các quan niệm cũ, miêu tả như thôi miên ngưòi khác í, thực ra nó miêu tả, lột tả cũng hay nhưng nó vòng vèo và đọc mệt đầu phết, phải đọc đi đọc lại mới hiểu, chắc tại em đọc nó ko liên tục nên ko thấy nó hay lắm.
     
    Song Nhi thích bài này.
  8. zinette

    zinette Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    oài oài, iem cũng thế. Tìm các loại sách truyện của bác ý đọc, đều thích cả. Trừ quyển "Người Tivi", toàn truyện ngắn, nhg ko khoái như truyện dài
     
    Song Nhi thích bài này.
  9. zinette

    zinette Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    truyện của ai thế mẹ nó?

    truyện khó hiểu tớ bị quả "Áo khoác lông chồn" nữa. Có lẽ vì ko hợp thời vì truyện đấy viết lâu lắm rồi
     
  10. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,669
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Hờ hờ, có nhẽ thế bác nhỉ, em đọc cả cuốn "Biên niên ký chim vặn dây cót" cũng chẳng nhớ gì. Gần đây thích đọc Dan Brown thôi,
     
  11. Me Cong Huan

    Me Cong Huan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/12/2010
    Bài viết:
    3,774
    Đã được thích:
    1,657
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    mình mê mẩn bộ Chạng Vạng của Stephenie Meyer, trên đời này tìm đâu ra một người đàn ông biết yêu tha thiết và lãng mạng như chàng ma ca rồng Edward.
     
    zinette, Song NhiHanhbee thích.
  12. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Mẹ này cũng mê Ma cà rồng à, hihi, đọc xong Bá tước Dracula thấy sợ hãi bao nhiêu thì đọc tới bộ Chạng Vạng thấy cũng "iu iu" mí nhiêu. :D
     
  13. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Bạn chị có một bộ sưu tập Dan Brow. Nó kêu khó đọc quá, định tống hết cho chị nghiền ngẫm nhưng chị nghe thấy khó đọc cũng... hãi, chưa dám ôm về.
    Nói thật là nghe đến Biên niên ký chim vặn dây cót chị cũng chỉ kính nhi viễn chi thôi. Càng già càng đơn giản, chỉ thích đọc những gì dễ hiểu...
     
  14. Peppercay

    Peppercay Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    ^^ hi, nhìn các mẹ chia sẻ cảm xúc mà em cũng ham quá ạ, em cũng có thể gọi là thích đọc sách đây ạ, mọi người cho em bon chen tham gia topic này với :)
     
    Song Nhi thích bài này.
  15. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    bạn vào topic của mình xem có thích cuốn nào ko?
     
  16. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,669
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Đọc Dan brown đau đầu đấy chị ạ, nhưng chị cứ ôm về đi, đọc cái đó mới thấy tác giả hiểu biết rộng thật đấy. Nhất là về thiên chúa giáo
     
  17. Peppercay

    Peppercay Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    http://*********/upload/2-2011/images/2011-04-09/1302313348-hinhanh-2439.jpg
    Mở đầu cho cảm nhận sách của em thì em muốn chọn quyển này ạ. Chắc nhìn bìa truyện các chị cũng thấy nó không có vẻ gì là một câu chuyện mang kết thúc có hậu rồi.
    Em trích vài câu thâm thuý đáo để của DPH trong tp này:
    Ai chưa đọc quyển này thì rất nên tìm đọc.
    Nó là cuốn tiểu thuyết Trung Quốc đầu tiên em đọc, và em nghiện cái giọng văn của Dịch Phấn Hàn từ quyển này.
    Truyện mang đầy những cảm xúc rất thực, dằn vặt, đau khổ của một đứa con gái vừa thương mẹ hơn mọi thứ trên đời vừa hận mẹ vì đã cướp mất hạnh phúc tuổi thơ của cô.
    Nhân vật nữ chính,Thuỷ Tha Tha, ban đầu đọc có vẻ như rất lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng thực sự, càng đọc càng thấy thương...
    Lúc nào cũng giấu đi những mất mát, tổn thương của mình đằng sau cái vẻ ít nói. Học thật giỏi chỉ mong làm mẹ vui lên một tí, để bớt bị những cái tát, những cái đánh vô lý...
    Rồi cô bé cũng biết yêu, tình cảm này còn hơn cả một tình yêu, nó là chỗ dựa duy nhất, là thứ đẹp đẽ duy nhất trong cuộc sống của Thuỷ Tha Tha, là thứ mà, vì nó cô bé sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
    Nhưng rồi, khi tình yêu của cô bé bước vào giảng đường đại học, những đổi thay đã khiến cuộc sống của cô xáo động....
    ^^ em giới thiệu bi nhiu đó thôi, cho mấy chị thấy thích thì tìm đọc, hí hí!
     
    phuongeduSong Nhi thích.
  18. MinhPham

    MinhPham Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Lạc vào topic này lại thích tìm cái j để đọc, lâu rồi chuyển sang xem phim cho tiết kiệm thời gian. Cho đặt viên gạch theo dõi topic nha !
     
    Song Nhi thích bài này.
  19. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Cuộc sống đối với chị đã đủ thứ đau đầu rồi. Nên tạm thời chưa muốn đau đầu vì sách, hi hi.
     
  20. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    giá có cỗ máy thời gian của đo re mon thì tốt biết mấy bạn nhỉ?
     

Chia sẻ trang này