Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) rau nhà em chắc chết hết mất, hxhx, dạo này lười chả tưới tắm gì, mà mấy cây hành đang lên ngon thế, tự dưng bị nước mưa, bê cất k kịp thế là cũng thối hết, huhu hức hức
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Me In ơi, chị đã gặp em hôm đi xin cây ở Quan Nhân này, nếu chưa mẹ nào xin đất của em thì phần cho chị nhé !tks em. Mà mấy cây xin về đã tươi tỉnh chưa em? mấy cây cà chua của chị vẫn chưa đâu vào đâu này, chán quá! À, cho chị đăng kí cùng vụ phân trùn nhé. Gớm, cô em nhanh nhảu quá, vừa nghe phân trùn tốt cái là đã đặt mua được ngay.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chào các mẹ, mình cũng là 1 "mini farmer" chính hiệu đây. Từ ngày bầu bí tập 2 về đánh võng bà ngoại ở quê nên có chút đất trước xưởng để luyện võ trồng rau. Thành quả thu được gồm rau muống, xà lách, cải cúc, cải chíp, cai thảo, xu hào, mùng tơi, cà chua, hẹ, hành hoa, hành thơm (củ), thìa là, rau mùi, đỗ xanh, đỗ vàng, rau ngót, các loại rau thơm....nhà có vườn chuối tây nữa nên hoa chuối ăn tẹt ga..hi...hi. Có giống rau, kinh nghiệm gì hay hay các mẹ chia sẻ cùng mọi người nhé. À húng tép là húng gì vậy các mẹ, nhà mình có húng láng, húng Sơn Tây, húng lủi, húng quế....Tía tô thì chưa tìm đc loại thơm ưng ý.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó ơi mua giống rau đầu tiên lá nhỏ dài và xà lách tím, xoăn ở fía dưới ở đâu đấy mách cho mình với. Thanks
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi, em có bảo là cho mẹ nào đất đâu, hu hu, chị hiểu nhầm ý em rùi, em nói là tuần sau chị gái em về quê hứa với em là sẽ mang đất lên cho em, em còn k bít chị ý mang nhiều hay ít thì làm sao dám nói là chia cho mọi người được. Còn vụ phân trùn ý, em hẹn cái anh bên nông nghiệp rùi, cơ mà chưa thấy giao đây này, để hnay em hẹn lại, thế em để cho chị một nửa phân trùn nhé. Hức hức, em hi vọng bón phân trùn vào cây nhà em sẽ tốt, chứ chắc là do đất, rau mùi của em đã lên cao đâu mà bj đã lại ra hoa rồi các chị ạ. Vụ mấy cây cà chua ý, thì là nó tươi rồi, nhưng mấy cây cà chua bi thì chắc là ngỏm chị ạ. Hic. Kinh giới và tía tô thì tươi lắm. Chị cứ để kệ nó xem thế nào, cho nó vào chỗ mát đã, khi nào nó tươi tỉnh hẳn thì mới cho ra nắng chị ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mụ này cũng tí tởn trồng rau ah
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Sao ai cũng ham hố vụ cà chua nhỉ? Em thì ít đất nên ko thích trồng cà chua vì 1 cây để có quả ăn tầm khoảng 5-6 tháng nếu trồng mát tay,ko thì chưa chắc đã có quả.Hơn nữa là cây cà chua lai F1 bán quả ngoài hàng về lên cây nhưng chưa chắc đã có quả cả nhà nhé. Riêng vụ cà chua chắc ai định trồng thì nên hỏi các cao thủ nhà rau trước cho đỡ mất công.hihii
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ịăc, lại làm nhụt chí rùi, hic hic. Tại chồng bảo còn 1 chậu ngày xưa trồng hoa, bây giờ đem trồng cà chua được
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hì,em ko cố ý làm nhụt chí trồng rau của các mẹ đâu nhưng em thấy nhà mình toàn nhà phố,đất ít thfi ưu tiên trồng cây dễ dễ hơn thôi ạ. Còn như chị Hải An thì em có dám vào nói giề đâu,cao thủ mà.hiihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó không qua lấy chanh leo à
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ cho em hỏi cách trồng rau ngót với. Chả là bác em vừa cắt cho em khá nhiều cành rau ngót và bảo em về trồng nhưng em chưa hiểu cách cắm cành rau ngót thế nào cho đúng, với cả mùa này trồng có được không?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình vừa mới trồng xong, bạn lấy cành đó dâm 1/3 chiều dài cành xuống đất mỗi cành dài khoảng 20cm, mỗi hốc khoảng 3 cành đặt nghiêng 45độ và lấp đất lên, mới trồng thì ngày tưới 2 lần cho đủ độ ẩm, chúc bạn thành công.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Khổ cái thân em quá cơ, vừa lúc sáng còn nói chuyện với mọi người về cây rau mùi, cũng định bụng là 1 vài hôm xem hoa hoét nó thế nào nếu k thì nhổ lên chén. Thế mà trưa nay đi làm về, em lên thăm quan thì trụi thùi lụi cả cái thùng xốp rồi, hung thủ chỉ là lũ chim sẻ thôi, em chủ quan thấy dạo này k thấy nó ăn nữa nên k đậy lưới vào. Tiếc đứt ruột, rau này có pải là nhanh lên đâu cơ chứ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn chị.Em vừa về quê ra nên chưa qua nhà chị được.Để cuối tuần này em qua chị nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) E hèm, lại đề cao mẹ HA rùi. Em rưa chuột ( có phải dưa chuột ko đới), em tư vấn chuẩn cho các mẹ rồi còn giề. Trồng cà chua: mua hạt giống phải chuẩn, Thùng xốp to nhiều đất, một thùng chỉ trồng khoảng 2 cây thôi, dinh dưỡng phải nhiều thì các ẻm đó mí ra sai quả, và chú í đủ nắng cho các ẻm. Khi các ẻm í bắt đầu ra quả, ngắt bớt lá phía dưới gốc để cây dồn dinh dưỡng vào quả... Năm đầu chị cũng trồng nhiều cà chua lắm. Đc vài cưn cà chua ăn dài dài. Năm ngoái thì stop ko trồng. Năm nay lại ti toe trồng lại. Mua 5k đc 4 cây ở chợ Bưởi về trồng. Không biết có nên cơm cháo gì ko đây !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em thì bị chim sẻ và chuột ăn phá hoài nên cũng nản, chưa dám trồng nhiều, mới chỉ vài luống cải thôi. Nhìn tưởng đơn giản, ai dè trồng ra rồi thấy trông nom nó cũng cực phết... cú nhất là bị chim và chuột ăn hoài.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thú thật là e thập thò ngoài cửa nhà mình từ rất lâu rồi, hôm nay mới dám ngập ngừng bước vào, các mẹ cho e tham gia nhà trồng rau với. Nhà e ở chung cư có mỗi cái lô gia bé tẹo, phía trên treo q.áo, phía dưới máy giặt & máy sấy đã chiếm hết diện tích, kế hoạch đóng kệ trồng rau ko thực hiện đc, e chỉ còn đc 4 cái hộp & 1 cái chậu trồng các thể loại linh tinh thập cẩm, hihi, các mẹ đừng cười e nhé. "Vườn" nhà e đây ạ: