Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hum nay có việc đi gần cầu long biên, ko biết mang theo vài cái bao+ bay để đào đất. Em qua chỗ cầu long biên nghía rồi, thấy hộ trồng rau chi chít rồi, ko biết nhà ta lấy đất ở đoạn nào thế. Em thấy có đoạn người ta ko trồng vì nước lên thì ngập. Nhưng đoạn đó là đất hay cát ý cả nhà nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn cây nhà mẹ nó thèm ghê, nhà em chưa xin được đất nên mới chỉ trồng hơn chục cây mùng tơi thôi, hum nào to to chút chụp lên khoe các mẹ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em tittom hơi bị "kiện toàn" đấy ná ! Nhìn cây của em có vẻ ít ánh sáng tự nhiên nhể. Đất cũng hơi khiếm tốn nữa. Nhưng mà chụp rau thì em húng trông xinh đẹp và duyên quá. Welcome em vào nhà rau nhá !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đất đó là đất đỏ phù sa , xới lên rất tơi xốp giàu dinh dưỡng trồng rau bằng đất đó chắc không phải xịt thuốc phân bón quá mức đâu . Mình nghĩ thế vì ngày xưa trường mình cũng mua đất phù sa về trồng ở vườn sinh vật mà mình rất hay qua trường đào đất này về . Công nhận là trồng cây lớn nhanh mà khỏe chả phải bón cái gì . Nhưng đấy là ngày xưa còn bây giờ thì môi trường mọi thứ không còn lành như vậy nữa ...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bà này cũng ham trồng rau nhỉ. Tui cũng ham hố vụ này lắm nhưng giờ vẫn phải thuê nhà nên chỉ đứng nhìn các mẹ trồng rau mà thôi. Bà mua cây con về trồng cũng đc mà bà. Tui về quê xin mấy cây con lên trồng mà nó cũng ra quả mà. lại còn sai nữa. Giờ người ta làm lại đường chỗ tôi ở nên chả có chỗ nào mà trồng,
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em là rùa chuột chị ạ.Hihii.Đu theo nhà rau mà vất vả quá chị ạ.Nhưng em vẫn đnag thích,chưa nản nên vẫn cố tích lũy kinh nghiệm trồng rau ạ. Em khoe chị nhé,cây đậu cô ve nhà em ra hoa rồi đấy nhưng chưa dám chụp vì sợ chột lớn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bọn em hay lấy đất ở bãi trên chị ạ.Chỗ làng đào,quất ấy ạ.Em chưa lấy gần cầu bao giờ nhưng chắc họ trồng rau tốt thì mình lấy về cũng được thôi. Cứ hỏi dân ở đó họ trả lời chị ạ.Ai lấy đất ở đây rồi thì bảo cho chị này với nhé (em ké luôn vì nhà em gần cầu hơn.hiihi)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ở chung cư em tưởng có hành lang rộng rộng chứ chị.Hihi.Em dạo này đu dây theo nhà này này.Khó hơn làm bánh chị ạ . Nhưng có vẻ thư giãn hơn làm bánh mà lại được ăn hơ,chứ làm bánh toàn mất công đi cho thôi à.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trồng rau mà cưng như nuôi gà ấy nhỉ, rau phải để nó mưa gió tí cho nó cứng cáp
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) bao giờ cho mình được bắt đầu lại sự nghiệp trồng rau đây, suốt ngày thấy cát vữa của nhà hàng xóm trong nhà mình!!! Hic hic...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn cây ngải cứu của mẹ nó mà em chạnh lòng.Cây của em cũng lên y như vậy qua một đem thấy trụi hết lá.Đắng mà bọn chuột cũng xơi nhỉ.Chán quá hết chim rồi chuột.Xà lách xoăn của em không cây nào nguyên vẹn.Có cách nào diệt chuột không các mẹ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hì, e cảm ơn c. C đúng là chuyên gia nhìn 1 cái là bắt bệnh ngay, e xin đc một bao đất ở quê về san ra đất hơi ít c ạ. E phải tranh thủ chụp ảnh cây sớm vì lô gia nhà e hướng Tây, sắp tới mùa hè nắng kinh dị lại thêm 3 cục nóng điều hòa hướng ra đấy, e đang sợ mấy chậu cây của e sẽ ra đi. Hic hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) C cũng trồng 6 cây mùng tơi nhưng có vẻ tại tưới nhiều quá nó đang bị úng lá e ạ. Uh, làm nông dân khó thật e ạ, làm bánh cùng lắm chỉ sau vài tiếng là biết kết quả, trồng cây chờ đợi hàng ngày sốt hết cả ruột.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tớ thấy ngoài ruộng họ căng nilon để chuột khỏi vào, mẹ nó thử xem có dùng nilon để ngăn chuột đc ko?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em thấy chả khả quan hơn là mấy chị ạ. Em giăng lưới bọc xung quang rồi mà hồi gieo rau mầm hạt hướng dương chuột nó còn chui đc vào rồi khoắng sạch ý chị ạ. Nói chung pải xác định sống chung với lũ. Hôm qua em còn bị chim xơi cho 2 thùng rau mùi, 1 thùng xơ buổi sáng, 1 thùng xơi buổi chiều, tiếc đứt ruột, trồng rau mùi gần 2 tháng mà bị bọn nó ăn không như thế mới cú chị ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) À, thông báo với cả nhà là e có cách diệt chuột đấy: nuôi một con mèo hờ hờ... Nhà e trước cũng có một con chuột nhắt, nó toàn chui vào phòng ngủ, đêm đến cứ rúc ra rúc rích làm vợ chồng e k ngủ nổi. Tức quá nghĩ ra đủ cách nào là: băng phiến (nhg cho nhiều vào phòng thì độc nên lại bỏ ra), máy đuổi chuột bằng âm thanh đấy ( nhg vài hôm chuột nhờn). Chả còn cách nào khác là phải vác một e mèo về. Hic, với chuột chỉ có cách ấy. Thật đấy, e nghiên cứu nhiều rồi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ngải cứu nhà mình thì đang tìm cách diệt đi, nó lan khắp cả vườn, cả xóm cứ nhà ai ăn lẩu lại qua nhà mình hái ngải cứu, chẳng cần đi mua, mang gần 100 quả trứng lên, chỉ tráng với ngải cứu thôi!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi, mẹ titom đa tài thế, em đang khâm phục chị ở khoản làm bánh, tối về là cứ ngồi nghiên cứu để làm dâu ngoan đây
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ỵăc, hết nạn chuột rùi tới nạn chim ah. Rau muống nhà chị sau mấy hôm héo lá, hôm nay thấy lên mầm cây rùi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thùng rau cải nhà em lại có mấy bông hoa chứ kỵ, hyhy, nhìn yêu thế