Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm lay Gấu làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Đá đúng 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Kinh chưa? Giờ mới về đến nhà. Đang tắm. Vợ online tranh thủ trong lúc chờ cơm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHẳng bù cho chồng tớ, chỉ có đá sân hàng CHiếu là giỏi!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! chúc mọi người ngủ ngon nhé !!!! ____________________________ Giầy VNXK giá tốt chất lượng cao
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đá sân hàng chiếu là cầu thủ chuyên nghiệp rồi .......................một mình một sân mà còn hơn chạy 90 phút ngoài sân như anh Gấu nhà chị mèo
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sợ chưa, 5 đứa đi cùng mình hôm qua 3 đứa dọa đốt nhà mình. Còn chị Bầu, chị Minh lấy cớ dọa nốt em đê.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hihii,bà này chả nhanh tay nhanh mắt gì cả,phải có cục ano đi kèm ngừoi chứ bà,hôm đó tôi phải gọi sơ sơ chục lần mới tìm ra các bà í đấy,xong tới đấy các bà í gọi khoảng 5 cuộc nữa tìm chị Nga nữa hihihi,để bao h cần nhờ gì thì tôi mới dọa đốt chứ nhỉ,giờ chưa cần gì thì note để đấy đã bà ạ thôi hôm nay tôi đi ngủ sớm ko vào buôn tiếp dc nữa,chúc cả chuồng ngủ ngon
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ui bà này gần nhà mình. À không gấn lắm nhưng mình hay đi làm qua Đại La lắm. lúc nào ghé mua hàng nhớ để giá ưu đãi nha. nhà mình các bạn chạy nhanh quá tớ chả theo kịp. Vào chuồng thấy tụt hậu quá hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gái ơi, đồ xuất khẩu nhiều đồ size to bà bầu mặc đẹp cực. Thực ra nó là bồ cho những bà đi làm nhưng bụng to ấy. Dưng bà bầu mặc vào vừa gọn vừa xinh. Tôi toàn bán hàng xuất loại bình thường cho bà bầu Việt Nam mình. Tính ra bà mua dc rẻ hơn là ra shop bầu đấy bà ạ Hoài à, bà xem cái lốp ô tô nhà bà cái nào mòn hơn cả thì tháo ra bán tạm tiêu vặt. Xe đi 3 lốp 1 vành cũng không đổ kềnh được đâu. Vô hại bà ạ Nga tồ, thế ngày xưa om chả cá của người ta từ năm này đến năm khác thì bồi thường tuổi xuân của tôi thế lào đây ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ối dồi ôi, thời này mới thế chứ đến đời chúng nó còn khôn gấp mấy lần mềng, chả lo, chị sợ a Bầu đến chơi khi cô Huyền về lại thấy đang lúi húi lau dọn nhà cửa, quét sân vườn và nấu cơm cho con gái tôi ăn í chứ???????? Thế cũng hay nhể????????????? Chị 2 mc em làm sao dám mang ra đấu đc????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thời này còn chả sợ hành hạ nữa là sau này???????????? Em chỉ sợ đến lúc đấy chị cứ phải nịnh k nó cho cả nhà chị mất điện toàn phần í chứ???? )
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chiều hqua mất mạng cơ quan ứ vào được mà các chị buôn xuyên lục địa thế????????? Em có 1 cái váy bầu mùa hè cho người chửa to có chị nào lấy k????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hiền xinh gái ơi, vụ này hỏi tội Trang Mèo nhá, cuối cùng em phải mang túi cá cũ về nhà măm còn xuất túi mới ra cho chị chứ ai lại đưa bạn cái túi cá từ trong năm sang năm mới bao giờ, thành ra em ăn vào vốn 1kg cá đấy .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tưởng sáng các chị còn mải ăn sáng chưa vào buôn, chị Chickin ăn thử tôm chưa? mà chị chưa định làm tập 2 hay sao mà cho váy bầu?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hà hà thảo nào mà ko thấy mẹt đâu, chiều qua bọn em buôn vui như đi hội ấy mà chị ko vào hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, nó nói thế khác nào bảo mình nhỉ hihi, hay đưa Sang béo mặc vậy nhìn Sang với tôi cũng tương đương nhau đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi, hôm nọ hàu bố mẹ em khen ngon, các cụ cứ hý ha hý hửng con dâu đc bạn cho cái loại ngon thế hihi biết đâu là Bác Hồ kính yêu nhỉ. Em để tháng sau lại mua loại này ăn liền ko thể ăn nhiều đc. Em kể cho chồng em nghe chị bán ở hội chợ có 10k 1 con ăn luôn mà anh ý cứ kêu bán kiểu gì đấy, người ta vào nhà hàng còn 50k/con đấy hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Báo cáo các chị là em rong chơi nốt tháng này thôi sang tháng là em thả cửa, trúng tháng nào em đồng hành lên đường dành giải Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn, vì sang tháng sau tính ra là sang năm Rồng rồi còn gì nhể.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tháng sau thì mới là năm dương thì Rồng, năm âm thì vưỡn là Mèo nhé. Tháng sau nữa chị nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hức hức, chào cả chuồng! Tôi với thằng ku em cùng ốm sốt mấy ngày giời, vật vã quá các bà ạ! Nay mới ngóc đầu lên nhảy vào chuồng được đây! Vỗ cánh mấy phát chào cả chuồng nhá! Bạch... bạch... bạch... P/S: Bà Bầu oai, bà xem xét coai bà đến Giảng Võ (cơ quan xã tôi, gần đối diện Triển lãm í) để lấy địu thì có tiện hơn qua nhà tôi ko, để tôi lịnh xã tôi mang qua Giảng Võ cho bà nhớ!