Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ke ke để em rủ xã em sang nhà anh chị học hỏi ,bí kíp gia truyền hả bà .Ừ bao giờ bà mang thì cứ bảo tôi nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hihihi,bà cứ qua đi,tôi đang giải tán chuyển nghề rồi,lấy xèng mua ít sữa nhà bà cho con là đc chứ giề,con nhà tôi dạo này tốn tiền sữa quá,tuần 1 hộp rồi,hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic chị nhớ việc em nhờ chị đấy nhé ,mà trưa nay mới lấy được hàng nhé lúc bọn kia ra lấy xe mang đi sửa rồi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh hôm nào tôi cũng phải qua xem đồ thấy mấy mẫu thích nhưng chẳng biết có xỏ nổi ko
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! con uống được là tốt roài!!! Cún thối nhà tôi 17 tháng cai sữa mới uống hộp sữa bột đầu tiên, thế nhưng 3 tuổi là cai luôn!! he he...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ, đang định còm men là dạo nài thấy chị Ný ít vào chuồng buôn thì đã thấy chị ròi, hehe...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ặc ặc,lúc tôi chưa cai sữa thì 1 tháng chị í mới uống hết 1 hộp,đợt rồi cai xong thì chị í cứ tì tì phát sợ, giờ cứ sữa bỉm con bé con,rồi tiền học đủ thứ của thằng lớn choáng váng luôn bà ơi,nên thôi lại tính chuyển qua cái khác làm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mày định chuyển nghề gì thế? Tưởng quần áo bên nhà mày thì cuối tuần chạy qua ngó nghiêng tí, chứ HVT thì ngại đi quá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! bé con trộm vía thích thế còn giề. Ben nhà tao phải hơn 1 tuần mới hết 1 hộp cơ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ái dà, cái vụ lày là tùy thuộc vào cụ Giời cho sao anh chị hưởng vậy nhá! Chứ iem là iem chỉ trân truyền lại kinh nghiệm để đẻ sinh đôi thoai í... Hí hí... Tôi cũng mong có thêm 1 công chúa đây ạ, muốn tập 2 mà cũng lo, lo lại thêm 1 giai nữa là thành 3 giai thì... Hờ hờ, ko phải gia truyền bà ạ, vì cả họ nội họ ngoại nhà tôi, chưa có ai sinh đôi cả, bản thân tôi mang song thai đã là quá bất ngờ với chính mình roài í... Cơ mà tôi đảm bảo sẽ trân truyền hết khả năng có thể nhá!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này có cái av sexy ko chịu được, keke...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào cả nhà, bận quá lâu lắm mới vào đc chuồng . Chuông vẫn như ngày nào tán nhanh quá chậm chân tí là chạy theo ko kịp
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Lý toét bao giờ chuyển mật ong cho tôi đấy, lâu quá cơ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này vưỡn buôn bán mỹ phẩm hả, lâu ngày quá...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế lúc bầu bà có thấy khó chịu lắm ko , tôi bầu 1 đứa mà đã như đeo gạch lạch ba lạch bạch .2 đứa nhà bà lúc sinh thì bao nhiêu cân .Hi hi tưởng tượng đêm ngủ như cái chợ ý nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đã bảo gắn mô tơ vào rồi mà lại ,dạo này ít tham gia các hội nghị đấy nhé .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Về top trả lời bạn đi kìa .................................................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! qua được nhà tôi thì qua thứ 7,cn nhé vì cuối tuần tôi vè bên đấy mà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Qua được tôi sẽ alo cho bà ............................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi, em đang sắp chết đây, suốt ngày khách giục mật, mà có có đâu!!! Năm nay thời tiết khắc nghiệt quá, chẳng có hàng mà lấy ấy!! Chị hỏi chị bầu thì biết, em sắp thành chúa chổm hàng họ rồi!! Nếu giờ có 200kg mật ong em cũng không đủ rải cho khách!! Sợ nhắm ấy!!