Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cả nhà chị đã ok lại chưa vậy chị? Chúng ta đang có phong trào theo chân mẹ TG thay đổi avt liên tục nè
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em nghĩ được vậy hơi bị hay đó. Đã lỡ bị mất tiền rồi mà nghĩ được vậy thì mình sẽ thấy thanh thản hơn. Nhưng ko phải ai cũng làm được vậy đâu. Chị cũng rủa xả người quỵt nợ chị quá trời lun nè.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ PP ui,em xem cái link chị gởi rùi,nhìn muốn....mua quá,mà xui là em lỡ cho mẹ mượn hết tiền để dành để làm kinh doanh mất tiêu rùi,tháng trước mà biết sớm là tậu cho BB rùi,buồn 5ph,em add lại cái link rùi,năm sau sẽ mua(mà cũng hên xui nữa,hic) mẹ PP chừng nào mua ga chống táấm thấy chỗ nào rẻ thì ới em nhá,em cũng tính bỏ tả cho BB nó thoải mái đây(cái này mua với lí do chính đáng nên pa BB sẽ chi thui ^^)
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) thế nên em mới khóc hết nước mắt ý,3 ngày chỉ nằm trùm mền khóc thui,mà lúc đó là SV mà,đào đâu ra tiền,tiền đó để đóng học phí mới chít,nói mẹ thì sợ mẹ vay nặng lãi khó trả,nên em thực dụng kua ngay ông thầy của trường,rùi nhờ ổng bảo lãnh cho cuối năm trả tiền(ổng hơn em có 8 tuổi thui),sau đó lo đi kiếm tiền làm thêm mải miết mới kiếm đủ để lo,tới giờ mà mẹ em vẫn chưa biết em bị mất xiền ý,nhớ lại cái thời ấy sao mà khủng khiếp,hihi..
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Haiz , em nghĩ vậy nhưng trong lòng em vẫn chửi thầm mà chỉ là mình mình biết thôi đừng để ai nghe là được rồi....hiiiiii
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ P đâu có mua ga chống thấm đâu mẹ BB. Mình mua đồ phải xem nhiều nơi mới biết chỗ nào giá tốt mới mua chứ...tiền cực khổ mới có mà em
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) xin chao moi nguoi, minh rat muon tham gia vao trang dien dan nay, minh mon muon duoc ket ban voi cac ba me, vi minh da co mot cu cau ten biet danh là Kubin, sinh ngày 16/07/2010, ten di học là Lê Minh Quang, cu nha minh đã được 9 thang roi nhung van chua biet bò và chưa mọc cai răng nào cả minh lo qua không biết có phải là Ku nhà minh thiếu canxi khong nhỉ, xin moi nguoi cho y kien
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Xin chào mẹ Kubin, rất vui được đón chào 2 mẹ con bạn tham gia câu lạc bộ Hổ con của tụi mình. Bạn ah, có nhiều bé 9 tháng vẫn chưa biết bò và chưa mọc răng, bạn đừng quá lo lắng, tốt nhất bạn nên đưa bé đến bác sĩ kiểm tra thì tốt nhất bạn ah.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Giống nhà chị rồi, con viêm mũi cứ ho sù sụ, ba mẹ thì viêm họng rồi cúm....Chẹp chẹp, không biết bao giờ mới hết khổ vì thời tiết. Hai mẹ con mau khỏe nhé! Chin chịu ăn được sữa là tạm ổn rồi em ah. Chờ mấy bữa con khỏe rồi ăn cháo lại sau!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Khiếp, nghe sợ rồi đấy. Mẹ MA lần đầu tiên rủa người khác thế đấy. Cố tình tạo k khí vui vẻ cho mẹ Nấm đỡ buồn ấy mà. Từ bé đến giờ chưa văng " đéo" một lần thì lấy đâu ra mà chửi rủa người. Toàn bị người khác bắt nạt thôi. À, cái vụ tiêm kia thấy ghi trong sổ tiêm mũi nhắc lại là 1-2 tuần chứ k phải 1-2 tháng.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) trong sổ của BB thì cái tiêm viêm não NB lần 2 cách lần 1 từ 1 tới 2 uuần luôn,mẹ MA về quê thì đem con ra bệnh viện tiêm cũng ok mà
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi ôi hôm nay vào thấy cả nhà xôn xao thế, mẹ Chin hôm nay đỡ được 1 tí, Chin thì đã ăn được cháo rồi, rất rất sung sướng khi mẹ cho xuống nhà thờ chơi. Sắp đến lễ Phục Sinh nên khu nhà mẹ Chin lúc nào cũng xôm tụ lắm. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm và chia sẻ với mẹ con nhà Chin nhé @mẹ Nấm: Của đi thay người em ạ. Đừng buồn nữa nhé...chà chà, hôm nay chị cũng đi rút tiền mà ko có tiền trong máy. Văn hóa rút tiền ở đây chắc ko nơi nào có. Một cái buồng bé tí đến mấy người chen nhau. 1 hàng dài chờ đợi. Đến ngày cty có lương thì thôi rồi, chén lấn..chờ đợi..đến lượt mình có khi hết tiền. Có lần mẹ Chin chờ đúng 1 tuần cây ATM mới có tiền đấy. Ở đây có mấy cây ATM thì cây hết tiền, cây mất điện, cây chen lấn. Kinh hoàng. Nhiều khi cứ rút nhiều 1 lần cho đỡ bực mình ý
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ơ, mẹ Chin theo đạo à? Chin ăn được cháo trở lại thì mừng rồi. Đúng là trẻ con luôn làm mẹ lo lắng. Cứ bỏ sữa hay bỏ cháo là các mẹ cứ gọi là sốt hết cả ruột. Chin ơi nhanh khỏe con nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị ui.hôm nay e rút tiền ở cái ATM ngay trước Cảng kinh doanh đấy,hic c mà đi rút nhớ cẩn thận nhé.chin đỡ là tốt rùi,đừng lo lắng nữa chị ạ.năm nay Nấm còn nhỏ quá,chắc e ko hóng hớt ra nhà thờ xem lễ phục sinh được rùi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Thế là mẹ P cảm hóa được mẹ MA rồi nhỉ...Hiiii, P chưa có mũi tiêm nào cách 1-2 tuần cả. Ko biết cái mũi niêm não NB đó chích chưa, P hình như chích viêm não do Hib gì đó rồi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trong sổ tiêm ghi chính xác thế đấy. Muốn biết con tiêm gì rồi thì mẹ PP giở sổ ra xem là biết ngay. Nhưng đúng là để sang tháng tiêm cũng được hả. THế thì sang tháng thôi, về quê tiêm lằng nhằng lắm.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) sang tháng tiêm cũng được mẹ MA ơi. Tiêm ở đâu tiêm 1 chỗ thôi ko phiền phức lắm đó
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Uh,từ ngày đi làm nhờ có lương trong thẻ mà mình mới tiết kiệm được ít đấy.tính mình hay hoang phí lắm mẹ nó ạ,cứ thích cái gì mà có tiền ngay người là mua luôn.giờ thì cứ để nguyên trong đó,có việc quan trọng hoặc lắm mới rút thui.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị hay rút ở cây Thiên Lý vì gần nhà, hum nào nàng làm ca sáng thì chị cho Chin vào chơi với em Nấm nhé, gần nhau thì chơi một tí thôi chứ tháng 8 em Chin lên HN rồi lại chỉ buôn qua mạng được, chán chít Theng kiu mẹ MA nhé, em cũng chán vụ ép Chin ăn rồi. Trộm vía dạo này Chin uống sữa bằng cốc chị ạ. Cứ pha 1 cốc nhỏ 100ml là nàng ấy há miệng mình cho uống, ko cần thìa. Lúc ngủ thì mẹ cho cốc vào là uống nhanh lắm. Hôm nay em say cháo nhuyễn ra, cho nàng ấy ăn được 3 bữa 1 ngày. Nhưng bát bé thôi. Chin vẫn hay nôn trớ. Lúc nào ho mới nôn. Chị MA sinh nhật thế nào rồi? Còn 3 tuần nữa là sinh nhật Chin. Eo ơi, em chưa biết làm gì nữa cơ.