Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đấy, em cũng đang định thắc mắc, cải nhà em mới lên thấp tè mà sao lại có hoa rồi ạ? Làm thế nào để khắc phục bj?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hxhx, giờ tớ chả mong chờ được ăn rau đâu, nhìn thì thấy lá ra hình rau cải rồi, mà mãi chả lớn, giờ lại có hoa, k biết sau hoa thì là gì nữa nhỉ, hyhy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nó có nguyen nhân đấy chị ạ. Để chờ các cao thủ phán xem sao?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có lẽ chưa nhà nào nhiều chuột bằng nhà em đâu, vì là chung cư mà đường cống, đường rác chuột nhiều vô kể, ối trời, nhiều khi còn có hẳn 1lũ lâu nhâu rồng rắn chơi chò đuổi bắt nhau chí chóe ấy chứ, ban ngày còn ngang nhiên, nhìn người cứ trợn mắt lên k có sợ gì ai, chấp nhận sống chung với chuột, biện pháp của em là thi thoảng mua 10k được 3gói thuốc, thẫy xuất hiện nhiều nhiều ta cho 1gói(xử lý ngoài hành lang), vẫn còn cho gói tiếp, thế là nó sợ được dăm bữa, dăm bữa sau xuất hiện lại làm như vậy. mèo thì chẳng có chỗ nào mà chứa, có phải là nhà rộng rãi đâu, chung cư, người còn chẳng có chỗ chứ nói gì đến mèo. Hậu quả của việc ở khu nhà nhiều chuột là 1con chuột lọt vào nhà, tìm đủ mọi cách không xua nó ra được, sao mà nó chốn kỹ thế, ở trong nhà nhiều quá nên có lẽ nó càng ngày càng khôn, hở cái gì là ăn, đục ngoáy đủ chỗ, ị tè mùi kinh khủng, bực mình quá, k làm gì đựoc tối ngày 9/4 vừa rồi quyết định cho ít thuốc (cái này trước băn khoăn k dám bẫy trong nhà, sợ nó chết chui chỗ nào k tìm được thì chít), kết quả sáng hsau phát hiện 1xác c huột chết to bằng cổ tay. Nhẹ người thế là xử lý được, nhưng mà mấy hsau thấy vẫn có dấu chân chuột be bé, ngợ ngợ hay là lại con khác chui vào. Tối 12/4 vừa rồi chuẩn bị đi ngủ, ra đóng trạn bát, phát hiện 1chú chuột bé đang ở cửa trạn chuẩn bị vào, kẹp nó luôn vào đấy, kèm theo 3cái đuôi chuột khác đang thò lò khe trạn, ạc,... kêu ngay chồng ra xử lý, lấy que tiêu diệt được 3con, bảo rằng vẫn còn nữa, vì vừa nãy em nhìn thấy 4con cơ, thế là tìm lại, k phải 4con mà 5con, ối trời có lẽ do con to đẻ ra 1đàn 5con.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Eo nghe mẹ này tả ghê quá. nhà em trước cũng nhiều vô kể, cắn nhau chí choé, cứ sáng dậy phải đi dọn cứt cho chúng nó đến mệt. cũng bấy được 5-6con, nhà em toàn dùng bẫy rồi dội nước sôi lên cho nó chết toi, thế mà vẫn nhiều, chả hết được. Giờ có đỡ hơn tí tí.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình lên trang nhanh quá, theo ko kip, lướt qua trang cuối thấy mấy sis nói chuyện cải nhỏ ra hoa thì chị góp ý thế này: Cải ra hoa khi nó đã già, có những cây rất to, nhiều lá rồi mới ra hoa thì nghĩa là đất có dinh dưỡng, còn nó còi mà có hoa rồi thì có thể là thế này (em xem có rơi vào trường hợp này hok): - Là đất thiếu chất, ko tưới nước thường xuyên - Là em trồng sát quá nên nó ko có không gian lớn. - Tách cây muộn quá (giống chị năm ngoái) ---> Năm nay chị gieo lại, tách sớm, tưới thường nên cây cải còn nhỏ xíu đã được 6 lá, hôm nào lớn sẽ chụp hình show cả nhà Còn lý do gì nữa thÌ chờ các sis khác chia sẻ kinh nghiệm xem thế nào.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Còn nguyên nhân nữa để nó phân hóa hoa nhanh là thời tiết nóng nắng thì cải cũng ra hoa nhanh!! Cải là cây ưa lạnh mà!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chị nói mấy nguyên nhân này thì em thấy em .............mắc hết ý, hxhx, k tưới thường xuyên, vì đợt rùi em hơi bận nên cũng quên luôn, hy, mới cả tròng nhiều quá, nó cứ san sát, sít sìn sịt ý, hxhx, còn cái tách cây là như nào hả chị, vì đợt mưa rồi làm dập hết cả rau đang lên đẹp, nên em chán, nản ý
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cái này là chuẩn với chị nữa đấy nha. Trồng rau thư giãn hơn nhiều so với làm bánh và dễ hơn làm bánh. Làm bánh toàn tiêu thụ maximum hết 1/3 còn lại đem biếu cho là chính, đấy là chưa kể nhiều vụ còn nhờ thùng rác tiêu thụ giùm đó. Còn trồng rau thì ngược lại tiêu thụ vẫn cảm thấy thiếu. hi hi hi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tách cây nghĩa là khi em gieo hạt, vì hạt nó nhỏ li ti nên mình cứ gieo cả nắm hạt trong 1 diện tích nhỏ, nhưng khi nó nảy mầm, ra lá con con là em phải tách chúng ra chỗ khác rộng hơn, mỗi cây cách nhau tầm 10cm vì 1 cái bẹ của nó khá to nên phải đủ chỗ cho nó lớn. Như vậy mới đủ chất dinh dữong cho 1 cây, chứ em trồng san sát thì chúng nó bị chia sẻ dinh dưỡng, đói ăn , nên còi, gọi là "suy dinh dưỡng" ý.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tình hình là rất tình hình. Vườn nhà em bây giờ nhiều kinh giới, tía tô, húng tép và cây cà chua quá. Nhổ đi thì tiếc ơi là tiếc. Em đăng lên đây có mẹ nào thích trồng thì em tặng nhé. 1. Kinh giới 2. Tía tô 3. Húng tép. Cây này rau thơm cùng họ với kinh giới nhưng thơm và cay hơn, ăn với sứa, rau muống xào rất tuyệt 4. Cây cà chua bi 5. Hạt dền 6. Húng bạc hà/hũng dũi 7. Diếp cá Hạt: 1. Dền 2. Dưa chuột 3. Cải, nhưng mùa này ko trồng được đâu ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @me ỉn: quên ko lưu SĐT của em, em gọi phân trùn chưa thế, chị đu theo với
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em ơi, pm lại địa chỉ, tuần sau hoặc tuần sau nữa chị gửi cả bình trà nấm cho!!!!!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em gọi rồi mà đợt này các anh ý bận nên chưa giao được, hẹn em là đến thứ 7 này, em muốn giao ngày thường để quẳng qua cty nhưng bảo là ngày thường không giao được. Em quyết định lấy 50kg chị ạ, để đất nó có nhiều chất, chứ tình hình cải ra hoa thế này thì gay to quá. Khi nào có em sẽ alô cho chị nhé. Híhí. Hôm nào chị cho em xin mấy cây rau thơm nhé, mấy cây rau thơm của chị cho hôm trước ý, lên tươi lắm. Em cám ơn chị trước nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lâu lắm rùi em mới thấy chị vào. Nguyên nhân chị đưa ra chắc có lẽ là nguyên ngân thứ nhất chị ạ, đất thiếu chất là cái chắc rùi, em đang hẹn mua phân trùn để trồng đây. Hôm nào chị show hàng nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình cũng thích trồng rau gia vị lắm nhưng vì trồng ở ban công nên không trồng được nhiều. Chỗ mẹ nó ở đâu vậy để nếu tiện cho mình xin 1 ít húng bạc hà và húg tép. Mà các mẹ chăm làm sao mà cây tốt thế. nhà mình trồng cây vẫn lên nhưng ko mơn mởn mà hơi bị còi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Húng bạc hà chị mua 1 mớ ở hàng rau sống. Phần ngọn thì chén còn phần già cuối gốc thì cắm vào chậu đất. Chịu khó tưới ẩm đất. 1 tuần sau là có mầm xanh rồi. Loại này lên nhanh lắm. Lan cũng nhanh, không kịp ăn thì có cách cắt sát gốc, mầm lại nẩy, ăn không bị già.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi, nhà chị ý có vườn hẳn hoi chị ạ, chứ k phải là trồng trong hộp xốp đâu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế thì còn thì bằng......................................................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng, sướng thế chứ lị. Hôm trước chị ý cho em mấy cây rau thơm mà nhìn ngất ngây luôn, béo tốt, mập mạp. À nhân tiện cho em hỏi các chị với, cà chua cứ để cho nó cao lều nghều hả các chị? Có cần phải ngắt ngọn gì không để cho nó ra nhánh mới k ạ?