Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhà tớ lương 2vc còm cõi nên tháng nào cũng phải rút hết. Hihi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chin giỏi quá, biết uống sữa bằng cốc cơ à. MA chỉ uống nước bằng cốc chứ k chịu uống sữa bằng cốc. Bây giờ mẹ cho nước vào bình thì k thèm uống, chỉ thích uống nước bằng cốc thôi. Dạo này còn bắt chước mẹ tu chai nước Lavie trong tủ lạnh mới gấu chứ. Hôm trước SN MA, mẹ cháu k bày vẽ gì cả. Các cô các chú sang nhà nấu vài món ngon ăn mừng MA thôi, chả bánh kem gì hết. Bố nó cứ trách mãi về chuyện mẹ k thèm mua bánh kem cho con. À, mấy hôm nay mẹ dạy MA gọi con chó và gọi con mèo. Cứ thấy chó là đưa tay ra vẫy mồm tặc tặc. Nhìn thấy con mèo thì lại gọi " meo, meo". Gọi gà thì biết lâu lâu rồi, mồm " bập bập" mới đểu chứ. Hôm nay thì học được từ " bẩn" ạ. Mẹ mắng k cho nghịch bẩn thì mồm cũng ê a theo " bẩn bẩn". Thế mà dạy từ mẹ mãi k biết nói, chán nhỉ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mừng cho e Chin đã khỏe lại và ăn dc cháo, mẹ Chin dạo nì chắc hay căng thẳng vì con lắm đây, h thì thoải mái lên tí đi e. Có con mới bít thương bố mẹ, c rút kết dc điều đó từ bản thân mình và nghĩ chắc các mẹ cũng thía.hi Mong e Chin hay ăn chóng lớn.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) to mẹ Nấm: tội nghiệp mẹ Nấm quá, xui thật, chỉ bít khuyên mẹ Nấm cứ nhìn Nấm mĩm cười mà quên cái chuyện xui ấy đi, nụ cười của con là niềm vui của mẹ mờ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) cái tính hoang phí của mẹ Nấm hình như hơi giống em đấy ạ,hihi hihi...chưa hẳn là hok biết mà cố ý hok nói ý,tại mẹ gấu quá mà,em đùa thôi,tại con bé em nhà em lúc nhỏ cũgn thế chiị ạ,dạy từ mẹ mãi chẳng nói,tới vào nhà trẻ vẫn im thin thít ấy,rồi có hôm bị bạn đánh,em rước về bé im re,về tới nhà thì liến thoắng ''mẹ,mẹ,bạn đánh con,chị 2 la con",pó tay,chả biết nó biết gọi mẹ lúc nào
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Lâu lắm rồi mẹ eric mới vào nhà, xin có lời hỏi thăm và chúc các bé hổ con hay ăn chóng lớn nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tình hình là 16/4 sinh nhật ông xã. Mẹ cháu từ ngày nghỉ làm k có tiền riêng. Đang nghĩ mãi là mua gì tặng lão ấy. Mọi khoản chi tiêu thì mình cầm trong tay. Trích tiền ấy ra mua quà thì thấy sao sao ấy. Năm trước k tặng gì cả vì mới sinh MA được 4 hôm. Năm trước nữa thì tặng ví. Năm trước nữa nữa thì 2 vc rủ nhau đi chơi, đi ăn uống. Năm nay k biết sao cho ý nghĩa và tình cảm các mẹ ạ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Sắp tới mà đưa MA về quê chơi là mẹ cháu cực kỳ lo lắng. Chỉ sợ nắng mới lên. Lần trước con ốm dật dẹo đến giờ cũng chỉ vì về quê trúng nắng trúng gió. Không cho con về thì thấy tội ông bà nôi, ông bà mong cháu lắm. Với lại ngày lễ gia đình nào cũng có con cháu về thăm. K lẽ vợ chồng nhà này là cả mà k đưa nhau về thì thất lễ quá. Mà đưa con về thì các mẹ k hình dung được nỗi lo của mẹ cháu đâu. Ở quê đông người, người đến chơi chào hỏi cứ nườm nượp. MA thì độ hóng hớt cao. Đông người k ngủ, đông người không bú, đông người không ăn cháo. Con sẽ ngủ k sâu giấc vì ồn ào. Ăn uống chểnh mảng vì cứ thấy đông người là bỏ ăn đòi ra chơi. Tính về 2 tuần mà như thế thì mẹ cháu chẳng thích tí nào.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chỉ mẹ MA 1 chiêu nhé. Ông xã mình ngẩn tò te đó. Mẹ P thì chú trọg lãng mạn nhiều hơn vật chất...Hiii. Năm rồi sinh nhật ông chồng ngày 7/11. Hôm tối 6/11 đã mua bánh kem rồi nhưng nhờ hàng xóm giữ hộ đến khi nào ổng vào phòng thì mẹ P qua lấy đem về tủ lạnh mình cất. Đến rạng sáng ngày 7/11, mẹ P cho P bú xong thì lui cui cắm nến hình trái tim ở giữa nhà, để bánh kem bên trong trái tim, 1 món quà nhỏ và 3 nhành bông hồng + 1 cái thiệp...Hiii, trong thiệp thì ghi gì tùy mẹ MA, nhưng chủ yếu mẹ P nói lời yêu thương - những lời này từ ngày cưới nhau ít nói hơn lúc mới yêu...hiii, rồi cám ơn ông ấy cho mình 1 gd hạnh phúc , 1 đứa con ngoan ngoãn xinh xắn...Mẹ P làm xong thì gần 5h sáng, chạy vào kêu ổng bình thường ổng ko thèm dậy đâu. Mình phải nói là nhà có trộm rình...heeee, xách quần chạy ra gặp trái tim bằng nến thì ngẩn tò te vì vui sướng...Hiii, đôi khi trong cuộc sống rất cần sự quan tâm và lãng mạn, ai cũng thích lãng mạn mà. Quà thì nhất thời sẽ thích nhưng ko đọng lại nhiều bằng kỷ niệm đâu...Hiii, Mẹ P thì nhức đầu vì mỗi năm phải nghĩ ra 1 cách thể hiện sự lãng mạn ấy. Chồng em thì cũng chẳng kém cạnh gì đâu...ui lãng mạn ớn luôn đó
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mò mẫm mãi mới làm xong để trả nợ cho các mẹ. Em tính như vậy có hay ko..hiii, cái upnhanh thì hay die mà hình thì nhiều thôi thì em làm vậy cho nó nhanh nhé...Hiii Sau đây xin giới thiệu những pha ngộ nghĩnh của mẹ và con nhà 888. Con thì tha hồ quậy , mẹ thì tha hồ 8 để mặc cho con quậy...hiii Mở hàng anh PP tấn công bàn thức ăn và đồ uống Thấy mẹ Sóc dụ PP hay ko kìa. 2 mẹ con nhà Hưng Khôi đây. Ôi chị này nhìn xinh và sang lắm nhé. Hôm lần đầu gặp chị em ngượng chết vì cái ăn mặc lê thê lết thết của em đó...Hiii. Giờ nhìn các mẹ em mới thấy trời sao mình quên chăm chút cho mình, chỉ lo chăm chút cho con ...ôi thôi em phải theo các chị sửa soạn cho mình nữa, lâu rồi quên bản thân mình luôn à P phá lắm chẳng chịu ngồi yên đến nỗi mẹ HK còn phê bình là "quá hiếu động", em cũng mệt vì cái hiếu động này nè, ý là lúc này đang khó chịu vì mọc răng đó chưa ko là cái quán đó chắc còn từa lưa hơn đó. Hiiii, nhìn cái mặt PP buồn ngủ kìa, đang quạo lắm đó đừng ai chọc nha... Em Kem có thấy thương ko, ho húng hắng hoài, ho quá trời buồn ngủ dụi đỏ mắt luôn đó Em mở 1 lần 2-3 trang upnhanh để up cho lẹ...hiii. Con buồn ngủ mẹ K dỗ cho con ngủ mà thấy em chỉa máy chụp hình là cười toe toét à...bó tay chị G nha. Anh chàng, cô nàng siêu quậy lắm lúc cũng mệt phải ngồi dựa tường nghỉ ngơi...hiii Leo trèo như khỉ này... bé PP và bé K nhỏ nhất đám thế mà siêng lắm, mới vào là chạy lại "dọn dẹp" kê lại bàn ghế...Hiiii Anh Hưng cũng buồn ngủ rồi kìa...hiii Đây con tha hồ quậy phá, mẹ tha hồ 8 nè, thấy mẹ Kem 8 khí thế ko các chị? Em ko biết PP có hẹn nàng nào ko mà anh ta hay ra cửa đứng đợi và ..suy tư thế này đây
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Xong rồi, nhẹ nợ rồi. Em đi khò khò đây . Chúc cả nhà ngủ ngon nha
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mình cũng thế, lương vừa vào TK là đã bị ngân hàng trừ thẳng cẳng rùi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Welcome nhà Kubin. Bé nhà mình cũng sinh tháng 7 đấy, nhỏ hơn Kubin 6 ngày. Bé đã biết bò, ngồi, tự vịn đứng lên được rồi. Mẹ Kubin thử cho con đi bsi xem sao nhé
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ở Quảng Ninh ít cây ATM thế hả chị? Em ở SG nên chưa nếm cảnh đấy bao giờ. Với lại em làm trong Ngân hàng nên ít khi rút ATM lắm. Thế thì mỗi lần rút tiền mà vội thì bực chết nhỉ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trùi ui, về độ lãng mạn này thì phải gọi mẹ P là sư phụ rồi. Chắc là papa P sung sướng lắm nhỉ. Mình thì chẳng làm được đến thế đâu.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hib gì đó là Viêm não NB do Hib đấy mẹ P ạ. Trong sổ của con mình cũng ko thấy có mũi nào chích nhắc sau 1,2 tuần cả. Lạ nhỉ!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) oiiiiiiiiiiiiiiiii hoi canh dan nha nay dong qua,den 362page roi,moi may hom ko mo vao.Cac me o hoi oi da di op ep lan nao chua,de cho cac be di lam quen va giao luu voi nhau,lap nguyen doi ho hoang trang.Hinh nhu sap toi co hoi cho ha cac me no.The thi phai dan cac be di thoi cac me nhi.den luc do la be Bi nha minh vua dung 1 tuoi 20 ngay
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ P và ba P hợp nhau ở chỗ thích lãng mạn lắm. Vật chất thì hằng ngày mình thích gì thì mua đó, lâu lâu chồng cũng mua cho, nhưng mà lãng mạn thì chỉ co dịp đặc biệt mình mới làm để đánh dấu nên phải phát huy tối đa mà. Lãng mạn nhiều quá cũng ko nên tốt nhất là thi thoảng vào ngày gì đó đặc biệt thì sẽ hay hơn, chứ nhiều quá thì hay bị "ngán"...hiii
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ P và ba P hợp nhau ở chỗ thích lãng mạn lắm. Vật chất thì hằng ngày mình thích gì thì mua đó, lâu lâu chồng cũng mua cho, nhưng mà lãng mạn thì chỉ co dịp đặc biệt mình mới làm để đánh dấu nên phải phát huy tối đa mà. Lãng mạn nhiều quá cũng ko nên tốt nhất là thi thoảng vào ngày gì đó đặc biệt thì sẽ hay hơn, chứ nhiều quá thì hay bị "ngán"...hiii
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) chùi ui e lãng mạn thiệt đó mẹ P ui, c ấy hả nghĩ tới thui c còn thấy mắc cười nữa nói jì mà thực hiện công phu như e, chồng e iu em là đúng roài, dễ xương wá mà...hì.