Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nói thật nhé, nếu mà hoàn cảnh éo le thì đúng là Phương cũng éo le lắm. (Chỉ khác cái nó sống trong căn nhà 4 tầng chứ ko fải là nhà ngói thôi, chấp nhận bán nhà để chữa cho con mà còn ko đc ấy). Giờ nó đang ở nhà chăm con nhỏ như Dương rồi thằng lớn bị tim các bà mà nhìn ko ai bảo là đứa trẻ 6 tuổi năm nay vào lớp 1. Nhìn nó chỉ như Đan nhà Hiền thôi. Chẳng ăn uống gì mấy đâu, sống chủ yếu là truyền nước ấy. Tôi cũng hỏi thăm thì bà ấy cũng bảo đi khắp các viện rồi, giờ là bó tay toàn tập.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hê nhô chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay em gửi thằng cu về quê chơi hội làng với ông bà rồi. Thế là mẹ cháu đỡ đau đầu quát tháo với anh ý được 2 hôm. Hì hì... Chị Bầu ơi, trưa nay có nhà ko, có lên Hiền không thế để tôi biết.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà đi làm sớm thế, đến để rủ nhau đi tập thể dục và ăn sáng cùng nhau luôn à hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị đã lúc nào sắc cao đâu mà chẳng xuống he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! nào, vào nhà rủ các bà đi tập thể dục nào. Em ngủ dậy rồi đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đi vắt sữa đi, người ta đi làm rồi còn thể dục cái gì nữa. 8h làm mà 9h mới thò mẹt lên cty đây nè hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp, giờ mới ngủ dậy còn rủ đi tập thể dục cơ đấy, người ta đi làm bao lâu rồi, hicc....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Liên đi làm muộn thế, chế độ dành cho người có bầu ah?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đâu có, tại chỗ tôi thì sếp năm thì bảy họa mới đến sớm hơn nhân viên nên mình quen mui toàn 8h30, hôm nay đưa con sang bà ngoại chơi nên đi muôn hơn nửa tiếng đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! He he... làm gì có chế độ đó!!! bà ý thích thì lên, ko thích thì chuồn, chỉ lúc nào nhiều việc mới phải đi làm đúng giờ thoai!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vậy không còn phương thức chữa trị nào nữa hở bà?? Thương thằng bé, thương cả bà ấy nữa!! Lâu quá rồi không thấy vào chuồng!! Hình như đứa thứ 2 sinh cùng với Dương đúng ko??
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi đúng là cụ Ný, quen điều khiển nhân viên từ xa nên hiểu thế chứ lị. Em về muộn 1 tý cũng đc chứ bảo đi sớm khó lắm hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đúng rồi, thằng thứ 2 bằng tháng bằng ngày bằng cân luôn với Dương, trộm vía như con chó con ấy. Nhưng khổ thân thằng anh bà ạ, tôi hỏi bà ấy bảo bệnh của nó 50-50 bsỹ ko dám can thiệp, vì các mạch máu của nó ko như bt, nó đan chéo nhau chứ ko fải là đường thẳng, nếu sơ xuất trong quá trình mổ thì thôi luôn nên nó ko dám liều bà ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lan ơi, nay có lên nhà Hiền không? nếu lên thì lên thì lấy hộ tôi cái dây buộc bụng chỗ Hiền nhá, rồi về qua tôi lấy chả thì mang cho tôi luôn cái, kiu kiu bà. Tôi mang chả cho bà rồi nhé, tí nhớ qua lấy nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không biết có lên Hiền không nữa để tôi gọi bà Bầu hỏi đã. Lúc nào tôi về tôi qua lấy chả mực luôn.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà đang bàn chuyện con trai bà Phương nào thế tôi không biết. Nhưng nghe các bà kể thì đúng là thương thằng cu nhỉ, khổ thân bé tí đã bệnh tật rồi. Lúc nào các bà đi thăm thì ơi tôi đi cùng với nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ừ nếu lên lấy hộ tôi không thì đành chờ đến hôm ọp cũng được.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhưng nếu cứ để thế thì cũng chẳng biết được thế nào!! Thương thật đấy!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà đang nói con bà Phương nào thế ????????????????? Hôm nào bọn mình bố trí qua thăm chút đi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Phương gà cũ ấy mà, bà ấy đang bận chăm 2 thằng nên ko vào chuồng đâu